Liên hợp quốc lo ngại về tình hình thù địch leo thang tại Sudan
Thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết trong 10 tháng qua, hơn 600.000 người đã chạy trốn khỏi thành phố El Fasher và các địa phương khác ở bang Bắc Darfur để tìm kiếm sự an toàn.
![Cảnh đổ nát sau vụ pháo kích tại khu chợ Sabreen ở Omdurman, Sudan, ngày 1/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_05_293_51398247/b4d0b9ee87a06efe37b1.jpg)
Cảnh đổ nát sau vụ pháo kích tại khu chợ Sabreen ở Omdurman, Sudan, ngày 1/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các nhân viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Sudan ngày 4/2 (giờ địa phương) đã bày tỏ quan ngại về tình hình thù địch leo thang tại các bang Bắc Darfur và Nam Kordofan của quốc gia Bắc Phi này đang làm gia tăng thương vong và tình trạng di dời của thường dân.
Phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi dẫn thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết trong 10 tháng qua, hơn 600.000 người đã chạy trốn khỏi thành phố El Fasher và các địa phương khác ở bang Bắc Darfur để tìm kiếm sự an toàn.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) xác nhận rằng trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công đã được báo cáo trên khắp thành phố El Fasher và các khu vực lân cận, bao gồm trại tị nạn Abu Shouk, bệnh viện Saudi Arabia và các khu vực phía Tây của thành phố thủ phủ của bang Bắc Darfur.
Trong khi đó, nạn đói đã được xác nhận tại trại Abu Shouk vào tháng 12 năm ngoái và dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 5 năm nay.
OCHA cũng lo ngại về tình hình thù địch leo thang ở bang Nam Kordofan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Sudan (SAF) và Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan miền Bắc (SPLM-N).
Theo ghi nhận của cơ quan này, tại thủ phủ Kadugli của bang Nam Kordofan, hơn 50 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương chỉ riêng trong ngày ngày 3/2, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, sau một loạt các cuộc không kích.
Tổ chức nhân đạo quốc tế này cảnh báo rằng trong khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, dân thường trên khắp Sudan phải đối mặt với mối đe dọa từ các vật liệu nổ còn sót lại trên chiến trường. Tuần trước, hai trẻ em đã thiệt mạng do bom mìn chưa nổ ở thị trấn Gereida, thuộc bang Nam Darfur.
OCHA cho biết thêm hơn 13 triệu người ở Sudan cần được hỗ trợ để giải quyết các mối đe dọa từ các mối nguy hiểm từ vật liệu chưa phát nổ, nhưng nguồn tài trợ cho hoạt động này vẫn còn hạn chế./.