Leverkusen chạm đáy thất vọng
Đêm 8/3, Leverkusen thua Bremen 0-2 ngay trên sân nhà ở vòng 25 Bundesliga.
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, CĐV Leverkusen đã nhận 2 tin buồn. Đoàn quân của Xabi Alonso bị Bayern vùi dập 3-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Khi trở về Bundesliga, Bayern bất ngờ "ngã ngựa" nhưng Leverkusen cũng không thể chớp thời cơ để thu hẹp khoảng cách.
Nhà ĐKVĐ Đức để thua Bremen lần đầu tiên sau 6 năm, qua đó đứt mạch 22 trận bất bại tại Bundesliga và vẫn bị Bayern bỏ xa 8 điểm trong cuộc đua vô địch.

Xabi Alonso có mùa giải khó khăn cùng Leverkusen.
Trên sân nhà, Leverkusen được đánh giá vượt trội so với Bremen, CLB đang có chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại Bundesliga. Dù vậy, nhà đương kim vô địch lại có màn trình diễn nhạt nhòa, thậm chí còn để Bremen vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 7. Hàng thủ chủ nhà thi đấu thiếu tập trung, tạo điều kiện cho Romano Schmid nhận bóng rồi thoải mái dứt điểm từ cự ly gần, hạ thủ môn Hradecky.
Trong hiệp một, thầy trò HLV Xabi Alonso cầm bóng 74% nhưng không tạo ra nhiều cơ hội, ngoại trừ cú đá phạt hàng rào đưa bóng đi dội xà của Aleix Garcia ở phút 45+3.
Sang hiệp hai, Leverkusen vẫn không phá nổi thế bế tắc. Đội chủ sân Bay Arena còn chịu tổn thất nghiêm trọng, khi tiền vệ chủ chốt Florian Wirtz phải rời sân sớm vì chấn thương.
Sau khi mất "nhạc trưởng", Leverkusen chỉ có thể tiếp cận khung thành Bremen bằng những cú sút xa. Phút 75, Exequiel Palacios đã làm mọi thứ có thể. Pha xử lý của anh đưa bóng xoáy vào góc xa nhưng thủ môn đội khách, Michael Zetterer vẫn kịp bay người cứu thua.
Ở chiều ngược lại, Bremen trung thành với lối chơi phòng ngự "đổ bê tông". Đội khách còn có lần thứ 2 làm tung mành lưới chủ nhà ở phút 65, nhưng trọng tài từ chối công nhận vì lỗi việt vị.
Leverkusen sút 17 lần nhưng không hiệu quả, để rồi chính thức sụp đổ sau pha phản công sắc lẹm của đội khách ở phút 90+4. Từ đường chuyền ngang của đồng đội, Justin Njinmah thoải mái đệm bóng cận thành, ấn định thắng lợi 2-0 cho Bremen.

Bảng xếp hạng Bundesliga.