Lệnh ngừng bắn ở Gaza đứng trước nguy cơ đổ vỡ
Israel đã hoãn việc thả hơn 600 tù nhân Palestine mà chưa có lý do rõ ràng. Động thái trên đang đẩy lệnh ngừng bắn vốn rất mong manh ở Dải Gaza đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Gia đình các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ đã phải chờ đợi trong thời tiết giá lạnh. Tuy nhiên, sau nhiều giờ, họ vẫn chưa thể đoàn tụ với người thân. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, lịch trình 602 tù nhân Palestine sẽ bị hoãn lại cho đến khi việc thả con tin tiếp theo của Israel được đảm bảo mà không có nghi lễ làm nhục. Trong khi đó, người phát ngôn của Hamas chỉ trích rằng Israel vi phạm trắng trợn thỏa thuận.
Việc thả con tin diễn ra sau một cuộc tranh cãi đau lòng khi Hamas trao nhầm thi thể của Shiri Bibas, một bà mẹ người Israel bị bắt cóc cùng hai đứa con trai nhỏ. Thi thể được xác định là của một phụ nữ Palestine. Thủ tướng Israel gọi đây là “một hành vi vi phạm tàn ác và ác ý” và thề sẽ trả thù. Tuy nhiên, Hamas cho rằng đó chỉ là một sai lầm và đã trao trả đúng thi thể. Hamas cũng đã phủ nhận tuyên bố của quân đội Israel rằng các chiến binh của họ đã giết những đứa trẻ "bằng tay không", gọi đó là lời nói dối nhằm biện minh cho các hành động quân sự của Israel chống lại thường dân ở Gaza.
Những tranh cãi trên diễn ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn sẽ kết thúc, và chính quyền Israel vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc khởi động đàm phán giai đoạn 2 của thỏa thuận.