Lên mạng mời cưới, chú rể tá hỏa vì 1.000 người lạ đăng ký

Bất ngờ vì lượng người đăng ký tham gia quá đông, chú rể Đào Mạnh Tuấn phải cáo lỗi, chỉ xin tiếp đón một số lượng nhất định để đảm bảo chu toàn.

 Đám cưới của Tuấn và Xuyên diễn ra hôm 27, 28/12.

Đám cưới của Tuấn và Xuyên diễn ra hôm 27, 28/12.

Trở về Việt Nam sau 4 năm làm việc tại Nhật Bản, Đào Mạnh Tuấn (sinh năm 2000, sống tại xã Phượng Dực, Hà Nội) không còn nhiều bạn bè chơi thân. Vì vậy khi dự định tổ chức hôn lễ vào ngày 27-28/12, anh đong đi đếm lại cũng chỉ mời được tròn một mâm cỗ.

Thấy trên mạng xã hội thời gian gần đây có trào lưu "ăn cưới người lạ", hôm 24/12, Tuấn mạnh dạn đăng thiệp mời online trên các tài khoản mạng xã hội với hy vọng có thêm người tới chung vui.

Chỉ sau khoảng 6 tiếng, anh bất ngờ khi có hàng trăm người bình luận hưởng ứng. Để tiện trao đổi, Tuấn tạo một nhóm chat và người mọi người tham gia. Song đến tối cùng ngày, vì quá đông, anh đành cáo lỗi hơn 700 yêu cầu vào nhóm, chỉ duyệt khoảng 300 người đăng ký đầu tiên.

Mạnh Tuấn tạo nhóm chat để các vị khách lạ trao đổi thông tin.

Mạnh Tuấn tạo nhóm chat để các vị khách lạ trao đổi thông tin.

"Tôi thực sự bất ngờ khi có nhiều người đến vậy. Tôi rất vui, nhưng cũng đành xin lỗi khi chỉ có thể tiếp đón một số khách nhất định để đảm bảo sự chu toàn", chú rể Hà Nội nói với Tri Thức - Znews.

Trong nhóm chat, các thành viên tiếp tục tạo bảng bình chọn, xác định những người chắc chắn sẽ tham dự để gia đình Tuấn chuẩn bị cỗ bàn. Cuối cùng, hơn 50 vị khách xác nhận có mặt. Những người này thậm chí lập thêm một nhóm chat riêng để trao đổi phương thức liên lạc, thời gian tập trung và chuẩn bị một số "bất ngờ" tặng cô dâu chú rể.

Tối 26/12, khoảng 10 người sống gần nhà Tuấn đã tập trung trước, cùng ăn uống và ngủ lại nhà một thành viên. Số khác sẽ hội ngộ vào sáng 27/12.

"Điều khiến tôi cảm động nhất là có nhiều bạn ở xa, tận Thanh Hóa, Sơn La hay thậm chí các tỉnh miền Trung. Một nhóm khoảng 10 bạn ở Thanh Hóa đã hẹn nhau ở một điểm tập kết để cùng đi xe khách ra Hà Nội. Thực sự các bạn quá nhiệt tình, có khi những người quen biết thông thường chưa chắc đã vượt đường xa đi ăn cưới như vậy", Tuấn chia sẻ.

Để tiếp đón "hội nhà mạng" - tên gọi vui được chú rể và các vị khách nghĩ ra - Tuấn đã xin phép gia đình chuẩn bị thêm 7 mâm cỗ, đồng thời dư thêm 3-4 mâm phòng hờ. Dự kiến vào đám hỏi ngày 27/12, gia đình Tuấn mời 45 mâm khách, ngày chính 28/12 là 60-70 mâm. Các vị khách đặc biệt được chú rể mời chung vui trong cả hai ngày.

 Những vị khách đầu tiên sống gần nhà Tuấn đã có mặt, cùng ăn uống trước đám cưới.

Những vị khách đầu tiên sống gần nhà Tuấn đã có mặt, cùng ăn uống trước đám cưới.

Trên mạng xã hội, dù nhiều người tham gia trào lưu ăn cưới người lạ chia sẻ trải nghiệm vui vẻ, đáng nhớ, cũng có những vị khách cho biết hụt hẫng khi đến nơi, kể rằng không được tiếp đón nhiệt tình khi cô dâu chú rể chỉ "mời cho vui".

Hiểu được điều này, Mạnh Tuấn nói anh chắc chắn sẽ tiếp đón những vị khách chu đáo. Đây cũng là lý do anh sớm cáo lỗi không nhận thêm người đăng ký để tránh tình trạng quá đông, không thể lo liệu.

Chia sẻ thêm về đám cưới, chú rể Hà Nội cho biết anh và cô dâu, Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 2000), đã có 8 năm hẹn hò, trong đó 4 năm yêu xa khi anh làm việc tại Nhật Bản. Cả hai quen biết từ khi học chung lớp cấp 3, Xuyên là lớp trưởng.

"Tôi từng chia sẻ câu chuyện yêu xa với vợ trên mạng xã hội, nhờ đó được khá nhiều người biết tới. Có thể trong số nhiều bạn đăng ký đến ăn cưới, có những bạn theo dõi tôi từ trước nên mới ủng hộ nhiệt tình như vậy", anh chia sẻ.

Mai An

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://znews.vn/len-mang-moi-cuoi-chu-re-ta-hoa-vi-1000-nguoi-la-dang-ky-post1614477.html