Lễ tri ân, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tàu không số, Đường Hồ Chí Minh trên biển

Ngày 12/8, tại Bến tàu không số K15, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng (Bến K15), Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast – Hải Phòng tổ chức Lễ tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tàu không số, Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Lễ tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tàu không số diễn ra tại Bến K15.

Lễ tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tàu không số diễn ra tại Bến K15.

Dự Lễ tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tàu không số, Đường Hồ Chí Minh trên biển, về phía TP. Hải Phòng có: ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng; bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP. Hải Phòng; ông Nguyễn Ngọc Tuất - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hải Phòng.

Về phía báo Tiền Phong, có: nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast – Hải Phòng; nhà báo Lê Xuân Sơn – nguyên Tổng Biên tập; nhà báo Vũ Tiến – Phó Tổng Biên tập.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên dự Lễ tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tàu không số, Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên dự Lễ tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tàu không số, Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Về phía cựu thủy thủ tàu không số, có Trung tá Nguyễn Đình Tư – Cựu thuyền trưởng, nguyên Phó Hải đoàn trưởng, tham mưu Hải đoàn II, Hạm đội 171; ông Hoàng Gia Hiếu – Cựu máy trưởng, Phó Chủ tịch Hội Thủy thủ Đường Hồ Chí Minh trên biển TP. Hải Phòng; Thiếu tá Trần Khắc Tài – chiến sĩ Ban Chính trị Đoàn 125 Hải quân, Phó Chủ tịch Hội Thủy thủ Đường Hồ Chí Minh trên biển TP. Hải Phòng; Thượng sĩ Ngô Văn Trung – cựu máy trưởng, Trưởng Ban liên lạc Thủy thủ Đường Hồ Chí Minh trên biển TP. Hải Phòng; Đại tá Đinh Xuân Thế - nguyên Phó Lữ đoàn trưởng chính trị, Bí thư đảng ủy Lữ đoàn 125 Hải quân.

Cùng dự có Miss Golf Việt Nam 2022 Lê Thanh Tú; Á khôi Thanh lịch Hà Nội Kim Trà My; đoàn viên thanh niên.

Biểu tượng chiến công anh dũng

Ngay từ sớm, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tề tựu dưới Đài tưởng niệm Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Đài tưởng niệm Đường Hồ Chí Minh trên biển ngay cạnh di tích Bến K15, được khởi công xây dựng và hoàn thành dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Hải Phòng (năm 2005). Năm 2008, Bến K15 được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Đài tưởng niệm được tạo hình hai cánh buồm màu trắng hướng ra biển, được đúc bằng bê tông; với phần bệ đỡ là khối hình vuông, cạnh vát kiểu lục lăng ốp đá xẻ màu xanh đen. Hai bên bậc lên xuống có đắp biểu tượng chiếc vô lăng bánh lái tàu.

Di tích Bến K15 ở quận Đồ Sơn ngày nay.

Di tích Bến K15 ở quận Đồ Sơn ngày nay.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhấn mạnh: Bến K15 luôn là biểu tượng khắc ghi, ngợi ca chiến công anh dũng của thế hệ cha anh. Các bác, các anh đã ra đi thanh thản, không gợn chút riêng tư, nằm lại trong lòng biển khơi, hòa mình cùng đất trời Tổ quốc. Tên tuổi của các bác, các anh và Đường Hồ Chí Minh trên biển vẫn sống mãi với thời gian, trường tồn cùng dân tộc, mãi mãi lưu truyền trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Để cho chúng con hôm nay và lớp lớp các thế hệ con cháu mai sau, luôn trân trọng, ngưỡng mộ, tự hào.

“Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, chúng cháu xin ghi lòng tạc dạ, mãi biết ơn và nguyện noi gương các cô bác, anh chị cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cho đất nước, quê hương. Nguyện noi theo cuộc đời trọn đạo hiếu trung của các cô, bác, anh chị, nguyện cống hiến hết mình cho đất nước, để Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, hùng cường”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Năm tháng cứ trôi, biển vẫn xanh, màu xanh bất tận. Cầu mong hương hồn các bác yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, để bóng hình các bác hòa quyện cùng hồn thiêng đất nước, phù hộ, độ trì cho thế hệ hôm nay và mai sau, mãi mãi giữ yên biển trời Tổ quốc, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng", nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong.

Dâng trào cảm xúc tri ân và tự hào

Trong không khí trang nghiêm, những người có mặt đã thắp nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng, chiến đấu hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Trong đó, có các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã chiến đấu, anh dũng hi sinh trong quá trình vận chuyển vũ khí, chở cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam, làm nên con đường huyền thoại - Đường Hồ Chí Minh trên biển. “Một con đường không dấu, tàu không số, trí, hiếu, trung dũng, anh hùng”. Đồng thời, tri ân sâu sắc tới thân nhân gia đình các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã cùng hướng về cờ Tổ quốc, hướng về Đài tưởng niệm với ngôi sao vàng năm cánh và dòng chữ vàng “Di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Trong từng ánh mắt, nét mặt của những người có mặt đều dâng trào tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào khi dõi theo từng con chữ tạc trên mặt đá màu đen ở mặt trước và sau Đài tưởng niệm.

"Bến tàu không số Đồ Sơn – Thành phố Hải Phòng; Đường Hồ Chí Minh trên biển cùng với những con tàu 'không số' là kỳ tích huyền thoại, thiên anh hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi, biểu tượng ngời sáng của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, trí tuệ, sự hi sinh, lòng dũng cảm, ý chí độc lập dân tộc và thống nhất đất nước của toàn thể Nhân dân Việt Nam".

"Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tại đây tiểu đoàn 3, trung đoàn công binh 83 thuộc Bộ Tư lệnh công binh (sau này thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân) đã xây dựng cầu tàu Đồ Sơn – nơi xuất phát đầu tiên, chủ yếu của những con tàu không số, đoàn 125 Hải quân Nhân dân Việt Nam, mở tuyến đường chiến lược “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Chuyến tàu đầu tiên (11/10/1962 – 16/10/1962) chở 30 tấn vũ khí do thuyền trưởng Lê Văn Một và chính trị viên Bông Văn Dĩa chỉ huy, cùng 13 chiến sĩ đã cập bến Vàm Lũng, Cà Mau an toàn.

Trong 10 năm (1962 – 1972), gần 100 tàu vận tải đã đưa hàng nghìn cán bộ và hàng vạn tấn vũ khí, hàng hóa, trang bị chi viện cho chiến trường góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Ý thức trách nhiệm của người trẻ

Bạn Đinh Thị Như Ý (học sinh lớp 11, Trường THPT Đồ Sơn) là một trong những đoàn viên có mặt tại buổi lễ, đặc biệt tham gia đội hình cầm cờ Tổ quốc.

Như Ý cho biết rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có Bến K15 – nơi khởi nguồn của Đường Hồ Chí Minh trên biển. Như Ý đã không ít lần đến thăm Bến K15, trong đó có lần tham gia lễ kết nạp Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.

“Những lần đến có dịp thăm địa chỉ đỏ Bến K15 và lần này là trong chương trình tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ là dịp quý báu để em được ôn lại truyền thống cách mạng, di tích lịch sử trên quê hương mình và ý thức hơn trách nhiệm của người trẻ trong việc rèn luyện, tiếp bước thế hệ đi trước dựng xây đất nước”, Như Ý nói.

Đinh Thị Như Ý tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có Bến K15.

Đinh Thị Như Ý tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có Bến K15.

Anh Lê Quang Đức – Bí thư Đoàn phường Vạn Hương (Đồ Sơn, Hải Phòng) tự hào Bến K15 là một trong những “địa chỉ đỏ” quan trọng, ý nghĩa để tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi địa phương. Trong dịp tháng 7 tri ân hằng năm, Đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động như vệ sinh môi trường, giao lưu tiếp lửa truyền thống, dâng hương và thả hoa đăng. Đặc biệt, mới đây, tại Bến K15 diễn lễ kết nạp Đảng viên cho 7 đoàn viên ưu tú đang học tập tại trường THPT Đồ Sơn và THPT Lý Thánh Tông (Đồ Sơn, Hải Phòng).

“Qua những hoạt động này không chỉ giáo dục tình yêu quê hương đất nước, còn góp phần giới thiệu, quảng bá hơn nữa di tích Bến K15 đến người trẻ, cộng đồng”, anh Lê Quang Đức nói.

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình tặng xe đạp đến cựu thủy thủ tàu không số.

Xuân Tùng - Thanh Hải - Nguyễn Hoàn - Hồng Vĩnh - Trọng Tài - Như Ý - Dương Triều

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/le-tri-an-tuong-niem-anh-hung-liet-si-tau-khong-so-duong-ho-chi-minh-tren-bien-post1662946.tpo
Zalo