Lễ khai giảng đong đầy yêu thương ở ngôi trường đặc biệt
Ở ngôi trường đặc biệt này, giao tiếp không chỉ bằng lời nói mà qua từng ánh mắt, khẩu hình và nhịp điệu đôi tay. Ngày khai giảng trở thành mốc đánh dấu sự tự tin, nỗ lực hòa nhập của những học sinh khuyết tật.
Sáng nay 5.9, sân Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) ngợp cờ hoa trong ngày hội khai trường.
Những học sinh mang đồng phục gọn gàng, háo hức gặp lại bạn bè sau mùa hè. Những học sinh lớp 1 được cha mẹ đưa đến dự Lễ khai giảng được thầy cô và bạn bè chào đón nồng nhiệt.
Bà Lương Thu Hòa, Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn cho biết, năm học 2026-2027 toàn trường có gần 350 học sinh với 22 lớp, trong đó 251 em là học sinh khuyết tật.

Năm học 2026-2027, toàn trường có gần 350 học sinh với 22 lớp, trong đó 251 em là học sinh khuyết tật
Học sinh khiếm thính học hòa nhập cùng các bạn không khuyết tật, riêng nhóm khuyết tật trí tuệ theo học tại các lớp chuyên biệt.
Đối với trẻ khiếm thính chưa có ngôn ngữ, giáo viên phải dành gần trọn năm lớp 1 để dạy ngôn ngữ ký hiệu trước khi truyền thụ kiến thức văn hóa.
Nhà trường hiện áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được giảm tải, điều chỉnh theo năng lực từng học sinh.
Bà Lương Thu Hòa cho biết, bên cạnh nỗ lực chuyên môn của tập thể sư phạm, trường luôn nhận được sự đồng hành sát sao từ chính quyền thành phố Hà Nội và cộng đồng.
Dù cơ sở vật chất hiện tại đã xuống cấp sau nhiều năm vận hành, dự án xây dựng trường mới tại khu vực Thạch Bàn đã chính thức khởi công vào tháng 7 vừa qua. “Dự kiến đến tháng 9.2027, toàn bộ học sinh bán trú hiện nay sẽ chuyển sang cơ sở mới được đầu tư đồng bộ, tích hợp khu nội trú riêng cho học sinh khuyết tật”, bà Lương Thu Hòa nói.

Đông đảo học sinh và phụ huynh dự Lễ khai giảng tại ngôi trường đặc biệt
Gắn bó 23 năm trong tổng số 33 năm công tác trong ngành giáo dục, cô giáo Vũ Thị Kim Khánh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, chia sẻ cảm xúc vui mừng xen lẫn hồi hồi mỗi mùa khai giảng.
Nhập học ở môi trường mới, nhiều em nhỏ còn bỡ ngỡ, bật khóc vì nhớ gia đình. Do đó, tại ngôi trường này, thầy cô vừa đảm nhận công tác giảng dạy văn hóa, kỹ năng sống, vừa kiên trì dùng ngôn ngữ hình thể để uốn nắn, chăm sóc các em thích nghi với nền nếp sinh hoạt tập thể.
Chứng kiến con trẻ bỡ ngỡ bước vào lớp 1, đông đảo phụ huynh có mặt từ sớm, dõi theo từng cử chỉ của con với nhiều kỳ vọng lẫn lo toan.
Sự đồng hành giữa gia đình, nhà trường và xã hội tiếp thêm sự tự tin cho các em học sinh trên hành trình tìm kiếm tri thức.
Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày khai giảng tại Trường PTCS Xã Đàn:

Bà Lương Thu Hòa, Hiệu trưởng trường PTCS Xã Đàn phát biểu tại Lễ khai giảng

Các đơn vị bảo trợ, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm tặng quà nhà trường và học sinh trong dịp năm học mới

Tặng quà cho học sinh dịp khai giảng năm học mới

Chương trình văn nghệ do học sinh của trường biểu diễn



Cô giáo dùng ngôn ngữ ký hiệu "phiên dịch" những lời phát biểu tới học sinh trong Lễ khai giảng


Học sinh của ngôi trường đặc biệt dự Lễ khai giảng năm học mới



Những học sinh lớp 1 luôn được các cô giáo chăm sóc với tình thương đong đầy tại ngôi trường này


Cô Vũ Thị Kim Khánh, có thâm niên 23 năm dạy học sinh ở ngôi trường đặc biệt này luôn nhẫn nại, hướng dẫn các em từng chút một


Phụ huy đứng ngoài cửa lớp ngóng theo con em mình trong ngày đầu tiên đến trường

Các phụ huynh chuẩn bị kỹ lưỡng vật dụng, đồ dùng học tập cho con em trong buổi học đầu tiên
