Lê Đức Phát thua ngược đối thủ hạng 13 thế giới, dừng bước tại Olympic 2024

Ở trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp ở bảng K đơn nam môn cầu lông, tay vợt Việt Nam Lê Đức Phát đã phải nhận thất bại đáng tiếc trước đối thủ hạng 13 thế giới Prannoy Haseena.

Ở trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp ở bảng K đơn nam môn cầu lông, tay vợt Việt Nam Lê Đức Phát đã phải nhận thất bại đáng tiếc trước đối thủ hạng 13 thế giới Prannoy Haseena với tỉ số 1-2 (21-16, 11-21, 12-21).

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, Lê Đức Phát vẫn cho thấy sự tự tin. Anh nhập cuộc tốt hơn với hàng loạt tình huống điều cầu chính xác và sớm có lợi thế dẫn trước 11-9.

Set đấu trở nên giằng co hơn khi hai tay vợt so kè từng điểm số. Prannoy bắt đầu đánh hỏng ở những pha cầu tưởng chừng như đơn giản. Sự lúng túng của đối thủ là cơ hội để Đức Phát giành chiến thắng 21-16 trong set đấu này.

Bước sang set thứ 2, Prannoy Haseena lấy lại cảm giác trong từng nhịp cầu. Đại diện Việt Nam chủ động ép cầu vào góc xa nhằm hạn chế khả năng dứt điểm uy lực của đối thủ. Tuy nhiên, Prannoy chơi tỉnh táo để khép lại set đấu với tỷ số chóng vánh 21-11.

Lê Đức Phát thi đấu đầy bản lĩnh trước tay vợt hạng 13 thế giới. (Ảnh: Getty)

Lê Đức Phát thi đấu đầy bản lĩnh trước tay vợt hạng 13 thế giới. (Ảnh: Getty)

Ở set 3 quyết định, Đức Phát chủ động tấn công trực diện, nhưng người đồng nghiệp đứng bên kia lưới của anh chơi quá lì lợm. Thế cân bằng của set đấu này bị phá vỡ ở điểm 8-8. Từ đây, tay vợt người Ấn Độ có một chuỗi lên điểm ấn tượng, qua đó hoàn tất cuộc lội ngược dòng với thắng lợi 21-12 trong set 3.

Chung cuộc, Prannoy Hassena giành chiến thắng với tỷ số 1-2 (16-21, 21-11, 21-12) sau 62 phút thi đấu trước Lê Đức Phát. Ở vòng loại trực tiếp, anh sẽ gặp tay vợt đồng hương Lakshya Sen (hạng 22 thế giới), người đã loại hạt giống số 3 người Indonesia Jonathan Christie.

Thất bại này quả thực là đáng tiếc cho Lê Đức Phát khi tay vợt thuộc biên chế Quân đội đã có màn thể hiện ấn tượng trong lần đầu tiên bước chân vào đấu trường Olympic.

Cầu lông Việt Nam cũng chính thức không còn đại diện thi đấu tại Paris. Niềm hy vọng số một của chúng ta - Nguyễn Thùy Linh cũng phải dừng bước ở vòng bảng khi thua Zhang Beiwen với tỷ số 20-22, 20-22 trong ngày thi đấu hôm qua 31/7.

Theo Thể thao 24/7

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/the-thao-giai-tri/202408/le-duc-phat-thua-nguoc-doi-thu-hang-13-the-gioi-dung-buoc-tai-olympic-2024-68a7baf/
Zalo