Lễ chào cờ đặc biệt ở Trường THPT Việt Đức
Sáng 19/5, tại THPT Việt Đức (Hà Nội), học sinh tổ chức lễ chào cờ vào ngày sinh nhật Bác Hồ nhằm thể hiện lòng kính yêu và tri ân thầy cô.
Sáng ngày 19/5, trong không khí trang nghiêm và ý nghĩa kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức một buổi lễ đặc biệt: Lễ "Chào cờ cuối" bậc phổ thông dành riêng cho các em học sinh khối 12. Đây là một món quà tri ân đầy tình cảm, là lời tạm biệt ý nghĩa mà nhà trường và các em khóa dưới dành tặng cho những người anh, người chị sắp sửa rời xa mái trường thân yêu sau 3 năm gắn bó.
Buổi lễ diễn ra trong không khí vừa trang nghiêm, vừa thấm đẫm cảm xúc. Mở đầu là nghi thức chào cờ Tổ quốc đầy trang trọng. Lá cờ Tổ quốc rộng 54m², biểu tượng của 54 dân tộc Việt Nam, tung bay trên sân trường.

Lá cờ Tổ quốc rộng 54m².
Lá cờ thiêng liêng này được Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú, nơi cực Bắc của Tổ quốc, trao tặng cho nhà trường. Hình ảnh lá cờ lớn bay phấp phới như lời nhắn gửi sâu sắc về khát vọng vươn xa, về niềm tự hào dân tộc và tình yêu đất nước luôn hiện hữu trong trái tim mỗi học sinh Việt Đức.
Những tiết mục văn nghệ tri ân tiếp nối, gói ghém biết bao cảm xúc và kỷ niệm của tuổi thanh xuân học trò. Mỗi lời ca, điệu múa đều như những thước phim quay chậm về những tháng ngày dưới mái trường. Đặc biệt, màn trình diễn bất ngờ mang tên "Tháng 5 không trở lại" đến từ chính các thầy cô giáo chủ nhiệm đã khiến cả sân trường như vỡ òa trong xúc động.
Các thầy cô trong sắc áo cờ đỏ sao vàng không chỉ mang đến tiết mục ý nghĩa mà còn gửi gắm qua bài hát những lời chúc, động viên chân thành và niềm tin mãnh liệt vào hành trình tương lai của các em học sinh khối 12. Đó là khoảnh khắc mà tình thầy trò càng thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Tiết mục "Tháng 5 không trở lại" do các thầy cô chủ nhiệm biểu diễn, dành tặng cho các em học sinh.
Để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của thời áo trắng, một hoạt động ý nghĩa mang tên "Giữ màu ký ức" đã được tổ chức. Học sinh và giáo viên cùng nhau in dấu tay lên một tấm backdrop lưu niệm, như một cách để khắc họa rõ nét dấu ấn thanh xuân đã qua tại ngôi trường mà các em đã gắn bó hơn 1000 ngày. Những dấu tay muôn màu ấy không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn là minh chứng cho những năm tháng trưởng thành, học hỏi và vui buồn cùng nhau dưới mái trường Việt Đức.

Những dấu tay đầy màu sắc lưu lại kỷ niệm tuổi học trò của các em.
Những cái ôm thật chặt, nghẹn ngào, những tấm ảnh cuối cùng chụp cùng thầy cô, bạn bè, những dòng lưu bút vội vàng nhưng chan chứa tình cảm. Mỗi góc hành lang quen thuộc, từng ô cửa lớp học, hay cả sân trường rộng lớn đều như đang chứng kiến sự trưởng thành và những cảm xúc chân thành của thế hệ học sinh.
Buổi lễ "Chào cờ cuối" khép lại trong xúc động nghẹn ngào. Giây phút phải nói lời tạm biệt ngôi trường đã đồng hành suốt ba năm thanh xuân là khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời mỗi học sinh khối 12. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, dù sắp phải rời xa mái trường thân yêu, nhưng những kỷ niệm đẹp, tình thầy trò, tình bạn bè keo sơn và tinh thần Việt Đức sẽ luôn là hành trang vững chắc để các em tự tin bước tiếp trên con đường tương lai.
Ngôi trường THPT Việt Đức với bề dày 70 năm lịch sử sẽ vẫn luôn ở đó – là nơi lưu giữ những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò và là nơi bao thế hệ học trò tiếp tục viết nên những ước mơ.