Lật tẩy lời khai gian dối của người phụ nữ 31 tuổi sát hại nhân tình trong đêm

Người phụ nữ 31 tuổi ở An Giang khai do bực tức trong quan hệ tình cảm nên một mình ra tay sát hại nhân tình. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã lật tẩy lời khai gian dối, bắt giữ thêm nghi phạm trong vụ án.

Ngày 23/5, liên quan đến vụ người phụ nữ 31 tuổi sát hại nhân tình trong đêm rồi khóa cửa bỏ đi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ thêm Nguyễn Văn Luân (21 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn). Nạn nhân trong vụ án là ông T.Đ.P. (47 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Thông tin từ cơ quan công an, ông P. ly dị vợ từ 3 năm trước, sống một mình tại ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận. Con gái ông P. thường xuyên liên lạc và đến thăm cha vào cuối tuần.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tiến Tầm

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tiến Tầm

Ngày 18/5, do không thể liên lạc, người con gái đến nhà thì phát hiện ông P. đã tử vong trong phòng ngủ, trên cơ thể có nhiều vết đâm chém nên trình báo công an.

Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh thành lập ban chuyên án, yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ để kịp thời trấn an dư luận.

Công tác điều tra gặp nhiều khó khăn bởi nạn nhân tử vong nhiều ngày trước, nhà không có dấu hiệu cạy phá, lục tìm tài sản. Bản thân ông P. có mối quan hệ với nhiều người phụ nữ không rõ nhân thân, lai lịch, thường đến nhà ông này chơi và ngủ qua đêm.

Nhiều đầu mối thông tin sau đó được chuyển về cơ quan điều tra, trong đó nổi lên Nguyễn Thị Kim Hoa (31 tuổi), người cùng địa phương và có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Công an mời nghi phạm Nguyễn Thị Kim Hoa lên làm việc để điều tra về hành vi “giết người”.

Công an mời nghi phạm Nguyễn Thị Kim Hoa lên làm việc để điều tra về hành vi “giết người”.

Công an mời Hoa lên làm việc. Ban đầu, Hoa khai có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với ông P. Người đàn ông này ép Hoa phải cho quan hệ tình dục, nếu không sẽ gửi hình ảnh nhạy cảm cho người nhà của Hoa.

Trong những lần quan hệ, ông P. sử dụng bạo lực nên Hoa đã sát hại nạn nhân vào tối ngày 14/5.

Ban chuyên án nhận thấy lời khai của Hoa có nhiều nghi vấn, bởi người phụ nữ 31 tuổi này không thể một mình sát hại ông P. với 49 vết đâm, chém trên cơ thể nạn nhân.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoa, lực lượng chức năng thu giữ cây dao tình nghi liên quan đến vụ án. Đồng thời, qua trích xuất camera tại nhà Hoa, phát hiện khoảng 23h ngày xảy ra vụ án (14/5), nghi phạm chuẩn bị dao và bình xịt hơi cay đi cùng một nam thanh niên.

Hoa và Luân tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Hoa và Luân tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Ban chuyên án nhanh chóng xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Luân, cháu ruột của Hoa và sống chung nhà.

Tại cơ quan công an, Luân khai tối 14/5, Hoa rủ đi cùng để giết ông P. Tuy nhiên, Hoa không nói rõ cho Luân biết có thù tức với ông P. trong chuyện tình cảm.

Khi đi, Hoa và Luân mang theo 3 cây dao cùng bình xịt hơi cay. Tới nơi, thấy phòng ông P. không đóng cửa, Hoa đi vào và nói: “Hello anh yêu”. Ông P. không cảnh giác, Hoa và Luân bất ngờ cầm dao đâm, chém liên tiếp vào người nạn nhân.

Sau khi gây án, cả hai khóa cửa, rời khỏi hiện trường, đem hung khí đưa về vườn nhà Hoa cất giấu.

Hiện Nguyễn Thị Kim Hoa và Nguyễn Văn Luân đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi “giết người”.

Trần Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lat-tay-loi-khai-gian-doi-cua-nguoi-phu-nu-31-tuoi-sat-hai-nhan-tinh-trong-dem-2404182.html
Zalo