Lật tẩy 'Captain America' tấn công đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc
Người đàn ông tấn công đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul (Hàn Quốc) từng tự nhận là đặc vụ CIA và hậu duệ anh hùng dân tộc đã bị vạch trần về lý lịch giả mạo.
Ahn bị bắt vì cố đột nhập vào đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul. Ảnh: Ilbe.
Vào ngày 22/2, Ahn - một người đàn ông Hàn Quốc 42 tuổi - đã bị bắt giữ khi cố gắng xâm nhập vào đại sứ quán Trung Quốc và một đồn công an tại Seoul trong trang phục Captain America. Ngay sau đó, các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng Ahn đã giả mạo danh tính, theo SCMP.
Người được xác định là “A”, từng sống chung với Ahn trong nhiều năm, chia sẻ với tờ báo Hankook Ilbo: "Anh ta thường xuyên mặc quân phục Mỹ và mang theo súng mô hình."
Trước khi bị bắt, Ahn tự nhận là điệp viên CIA và cựu là lính dự bị Mỹ. Tuy nhiên, công an xác minh rằng anh ta chỉ là cựu trung sĩ quân đội Hàn Quốc và chưa từng nhập cảnh Mỹ.
Vào ngày 23/2, đồn công an Namdaemun đã chuyển Ahn cho viện kiểm sát với các cáo buộc gồm xâm nhập trái phép, lăng mạ và làm giả tài liệu. Các nhà chức trách cũng tìm thấy một thẻ căn cước quân đội Mỹ giả trong tài sản của anh ta.
A cũng tiết lộ rằng Ahn luôn khát khao thu hút sự chú ý, kể cả với những lời bịa đặt trắng trợn. Ngay từ khi còn nhỏ, Ahn đã giả danh hậu duệ của anh hùng độc lập Ahn Jung-geun.
Năm 2009, trên diễn đàn Today’s Humour, Ahn viết: “Tôi không phải hậu duệ trực hệ, nhưng thuộc dòng dõi của Ahn Jung-geun. Tinh thần quân sự của ông ấy đã truyền lại trong gia đình tôi”.
Tuy nhiên, lời nói dối này nhanh chóng bị cộng đồng mạng nghi ngờ và vạch trần. Hậu duệ thực sự của Ahn Jung-geun, những người tham gia Hiệp hội Tưởng niệm Ahn Jung-geun, xác nhận rằng không có bất kỳ người thừa kế nào như Ahn tuyên bố.
Sau khi đột ngột biến mất khỏi không gian mạng, Ahn bất ngờ xuất hiện trở lại trên Ilbe vào năm 2017. Lần này, hắn khoác lên mình vỏ bọc mới, tự xưng là “nhà truyền giáo kiêm đặc vụ tình báo Mỹ”, đồng thời tuyên bố đã gửi đơn kiến nghị trực tuyến lên Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS).
Ahn còn bịa đặt: “Tôi đã tiết lộ với NIS những bí mật hậu trường về vụ luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye”. Sau đó, hắn kêu gọi người dùng mạng lan truyền bài đăng của mình.
Bài đăng đầu tiên của Ahn trên Ilbe xuất hiện vào năm 2017, tuyên bố đã nộp đơn kiến nghị lên Cơ quan Tình báo Quốc gia liên quan đến các thế lực đứng sau vụ luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye. Ảnh: The Korea Times.
Thực chất, Ahn là một thành viên tích cực của Ilbe - cộng đồng trực tuyến cực hữu nổi tiếng với các quan điểm chính trị cực đoan, phân biệt giới tính và nhiều tranh cãi. Tại đây, anh ta tự nhận là một "người Thiên chúa yêu nước" và tích cực truyền bá quan điểm chính trị, tôn giáo cực đoan.
Hoạt động của Ahn trên Ilbe gia tăng đột biến vào khoảng ngày 15/1, khi có lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol và trang tin cực hữu Sky Daily tung tin giả về việc 99 công dân Trung Quốc bị trục xuất đến một căn cứ quân sự Mỹ.
Sau khi những tuyên bố sai lệch của mình thu hút sự chú ý từ truyền thông, Ahn càng trở nên táo bạo, thậm chí còn khoe khoang với các phóng viên của Sky Daily rằng hắn có “thông tin tình báo đặc biệt”.
Từ 25/1, Ahn tham gia nhiều cuộc biểu tình chống lại việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol do “Save Korea” - nhóm của mục sư Son Hyun-bo - tổ chức. Anh ta thường xuyên đăng hình ảnh trong trang phục Captain America để gây chú ý.
Cũng trong thời gian này, Ahn liên tục đăng tải những bài viết thể hiện quan điểm tôn giáo cực đoan trên mạng xã hội.
Ngay cả sau khi bị bắt, Ahn vẫn tiếp tục tìm cách thu hút sự chú ý. Tối 14/2, sau khi cố đột nhập vào Đại sứ quán Trung Quốc, hắn đăng tải trên mạng xã hội rằng mục đích của mình chỉ là truyền đi thông điệp bài Trung Quốc và không có ý định gây hại ai.
Ahn còn biện minh rằng hắn cố tình chọn thời điểm ngoài giờ làm việc để tránh gây thương vong và chỉ muốn khiêu khích phản ứng từ cảnh sát.
Một người quen của hắn, “A” bày tỏ sự bất ngờ khi có người vẫn tin vào những lời nói dối trắng trợn như việc Ahn là đặc vụ CIA: “Trên truyền hình, chỉ cần nhìn bóng dáng thôi là nhận ra ngay đó là Ahn. Chẳng có gì thay đổi cả”.