Lật mặt 8 của Lý Hải cán mốc doanh thu 200 tỷ

Chỉ sau hơn một tuần ra rạp, 'Lật mặt 8: Vòng tay nắng' của Lý Hải đã lập kỳ tích khi cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng - cột mốc mơ ước với bất kỳ bộ phim Việt nào.

Sau các thành tích ấn tượng như phim có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời đại, top 1 phòng vé dịp lễ 30/4 – 1/5, Lật mặt 8: Vòng tay nắng tiếp tục lập kỷ lục, cán mốc doanh thu 200 tỷ sau hơn 1 tuần ra rạp. Điều này là minh chứng cho sức hút của thương hiệu Lật mặt do Lý Hải sản xuất.

Với Lật mặt 8, Lý Hải tiếp tục chứng tỏ sự đầu tư với những đại cảnh gây choáng ngợp. Lần đầu tiên trên màn ảnh Việt, một sân khấu âm nhạc hoành tráng được tái hiện ở quy mô tầm cỡ quốc tế – nơi hội tụ hơn 1.000 khán giả thật sự tham gia biểu diễn, thay vì phụ thuộc vào kỹ xảo CGI.

 Sân khấu âm nhạc hoành tráng được tái hiện trong Lật mặt 8. Ảnh: ĐPCC

Sân khấu âm nhạc hoành tráng được tái hiện trong Lật mặt 8. Ảnh: ĐPCC

Sân khấu này còn vượt qua cả sự kiện showcase tại phố đi bộ Nguyễn Huệ của Lật mặt 7, với hệ thống ánh sáng phức tạp gấp ba lần, đòi hỏi kỹ thuật dựng cảnh và dàn dựng công phu chưa từng có. Đây không chỉ là một cú đột phá về mặt hình ảnh mà còn thể hiện rõ triết lý làm phim của Lý Hải, chân thực, sống động và giàu cảm xúc.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong hành trình 10 năm, Lật mặt tái hiện bối cảnh kháng chiến – không đơn thuần để phục vụ câu chuyện, mà như một nốt lặng đầy giá trị nhân văn. Một đại cảnh chiến tranh được dàn dựng thực tế, gần như không sử dụng CGI, với sự tham gia của chuyên gia cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đó là minh chứng cho sự kỹ lưỡng và tinh thần dấn thân vì nghệ thuật của Lý Hải.

 Lật mặt tái hiện bối cảnh kháng chiến. Ảnh: ĐPCC

Lật mặt tái hiện bối cảnh kháng chiến. Ảnh: ĐPCC

Lật mặt 8: Vòng tay nắng là cột mốc kỷ niệm 10 năm của thương hiệu Lật mặt - franchise dài hơi và ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Việt. Từ Lật mặt 1 với kinh phí khiêm tốn, Lý Hải từng bước xây dựng một đế chế, đưa Lật mặt trở thành cái tên bảo chứng phòng vé, giúp anh ghi danh là đạo diễn hàng đầu của Việt Nam.

Hướng tới đối tượng đại chúng, phim của Lý Hải được khen ngợi nhờ sự giải trí, dễ xem, câu chuyện nhân văn. Nhà làm phim chọn hướng ống kính đến cuộc sống của người lao động, đó là các mảnh đời làm nghề tạp hóa, bám biển, làm nương rẫy, chủ xưởng… góp phần tạo nên bức tranh đa dạng, gần gũi.

Lý Hải đảm nhận vai nhỏ trong Lật mặt 8. Ảnh: ĐPCC

Lý Hải đảm nhận vai nhỏ trong Lật mặt 8. Ảnh: ĐPCC

Lật mặt 8: Vòng tay nắng xoay quanh mâu thuẫn thế hệ giữa ông Phước (Long Đẹp Trai đóng), một người cha tần tảo, lam lũ và Tâm (Đoàn Thế Vinh đóng), một chàng trai trẻ ôm giấc mơ trở thành idol. Ông Phước, muốn Tâm theo học ngành cơ khí để có tương lai giàu có, thành tài, nhưng Tâm lại khát khao được tỏa sáng trên sân khấu như một idol giới trẻ thực thụ. Những tranh cãi gay gắt dần nảy sinh, dẫn đến cuộc hành trình thấu hiểu, hàn gắn giữa cha và con đầy cảm xúc.

Dù tiếp tục theo đuổi đề tài gia đình nhưng đạo diễn kiêm biên kịch Lý Hải đã khéo léo cài cắm một vấn đề mang nặng tính thời đại, đó là quan điểm về thành công của mỗi thế hệ.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình ông Phước – Tâm, mà còn là câu chuyện của hàng ngàn gia đình trong xã hội Việt Nam hiện đại – nơi giá trị truyền thống và xu hướng mới luôn cần tìm điểm giao thoa để thấu hiểu, dung hòa.

Diệu Nga

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/lat-mat-8-cua-ly-hai-can-moc-doanh-thu-200-ty-2103969.html
Zalo