Lạng Sơn nhớ Bác
Đầu năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, mở ra bước ngoặt lịch sử cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong gần 30 năm trực tiếp lãnh đạo Đảng và Nhân dân tiến hành cách mạng, kháng chiến, bảo vệ non sông, dấu chân Người đã ba lần đến Lạng Sơn. Những lần Người về thăm đã để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn những ký ức thiêng liêng, trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, hun đúc niềm tin và ý chí cách mạng qua các thời kỳ.

Bà Liễu Thị Đa xúc động kể lại những kỷ niệm trong lần đầu tiên được gặp Bác Hồ
Trong những năm tháng gian lao của dân tộc, Lạng Sơn đã sớm trở thành căn cứ, điểm tựa vững chắc cho cách mạng và cũng là nơi hội tụ tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của đồng bào các dân tộc. Lần thứ nhất Bác đặt chân đến xứ Lạng là năm 1950 khi trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và động viên các lực lượng tham gia chiến dịch Biên giới. Lần thứ hai cũng là lần Bác chính thức đến thăm Lạng Sơn là ngày 23/2/1960 và lần cuối cùng vào tháng 2/1961 trong chuyến công tác Cao Bằng, Bác đã ghé thăm và trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ, người dân tại huyện Tràng Định cũ.
Những chuyến thăm ấy không chỉ mang ý nghĩa chính trị quan trọng mà còn chan chứa tình cảm sâu nặng của Người dành cho đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Với bà Liễu Thị Đa, thôn Làng Càng 1, xã Vạn Linh, lần được gặp Bác, nghe Bác trò chuyện tại sân vận động Đông Kinh ngày 23/2/1960 là một kỷ niệm thiêng liêng nhất cuộc đời.
Theo lời kể của bà, hôm ấy sân vận động rất đông người, bà con từ khắp nơi nô nức kéo về, ai cũng hồi hộp, xúc động khi được tận mắt nhìn thấy và lắng nghe Bác Hồ nói chuyện. Giọng nói ấm áp, gần gũi của Người cùng những lời hỏi han, căn dặn ân cần đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân. Bà xúc động nhớ lại: “Tôi vẫn còn in đậm lời Bác dặn rằng các chị em phụ nữ cũng phải cố gắng học chữ. Nghe lời Bác, về nhà tôi chăm chỉ học từng con chữ, học cả bảng cửu chương. Sau này, tôi luôn nhắc nhở, dạy dỗ các con phải ăn học đến nơi đến chốn.”
Tình cảm dành cho Bác Hồ không chỉ dừng lại ở ký ức hay sự tôn kính, mà đã trở thành một nguồn sức mạnh tinh thần bền bỉ, hun đúc ý chí vượt khó của người dân nơi biên cương. Khắc ghi tình cảm và lời căn dặn của Bác, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, kiên trung đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Trong kháng chiến, Lạng Sơn là hậu phương vững chắc, là tuyến đầu bảo vệ biên cương; trong hòa bình, tỉnh không ngừng đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tinh thần ấy tiếp tục được bồi đắp qua từng giai đoạn cách mạng. Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế cửa khẩu, bảo đảm quốc phòng an ninh, tất cả đều thấm đượm tư tưởng “lấy dân làm gốc” mà Người từng căn dặn.
Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,1%; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44,2 triệu đồng (2020) lên 71,1 triệu đồng (2025); toàn tỉnh xóa được hơn 6.500 nhà tạm, nhà dột nát. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh.
Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh luôn chú trọng gìn giữ, tôn tạo các địa điểm gắn với dấu chân của Bác Hồ và lịch sử cách mạng. Những di tích ấy không chỉ là nơi tri ân, tưởng niệm, mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, khơi dậy ý chí, quyết tâm, xung kích trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ, cùng cả nước tiến bước vào kỷ nguyên mới.
Anh Đoàn Thành Công, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng hoài bão, lý tưởng cách mạng cho mỗi thanh niên. Đồng thời xung kích trong thực hiện các phong trào, hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ trẻ; tích cực khởi nghiệp, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, các sản phẩm OCOP, phát triển du lịch cộng đồng và tiên phong trong chuyển đổi số trên các lĩnh vực.
Ký ức những lần Bác Hồ về với Lạng Sơn vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó không chỉ là niềm tự hào sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mà còn là động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm ý chí để Xứ Lạng vững vàng nơi phên dậu Tổ quốc, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với niềm tin, khát vọng và quyết tâm cao hơn.



























