Lắng nghe con tim

Tôi không ngừng trải nghiệm, đúc kết các bài học để hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Trước đây, ở tuổi 18, tôi chưa nhận thức rõ niềm yêu thích và năng lực cá nhân. Dưới áp lực và kỳ vọng của gia đình, tôi chọn học về kinh doanh dù biết không phù hợp. Để tự trang trải chi phí sinh hoạt và tích lũy vốn sống, tôi vừa đi học vừa đi làm. Tuy vậy, do chưa thiết lập thời gian biểu hiệu quả, tôi tự đẩy mình vào trạng thái kiệt sức, căng thẳng kéo dài, phải tạm gác việc học. Lúc này, tôi có cơ hội đảm nhận vị trí quản lý tại hai quán rooftop nổi tiếng ở TP HCM. Ban đầu, công việc này đem lại cho tôi sự tự tin xen lẫn háo hức khi trở thành một phần trong thị trường năng động.

Giờ đây, Như Ý (giữa) càng kiên trì với đam mê, nâng cao khả năng thích nghi trước mọi thay đổi và có tinh thần sẻ chia với mọi người .Ảnh: ĐẠT NGUYỄN

Giờ đây, Như Ý (giữa) càng kiên trì với đam mê, nâng cao khả năng thích nghi trước mọi thay đổi và có tinh thần sẻ chia với mọi người .Ảnh: ĐẠT NGUYỄN

Nhưng rồi, một lần nữa, tôi nhận ra đây không thể là con đường sự nghiệp đích thực để theo đuổi. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết tâm quay lại trường, đồng thời có dự định táo bạo: học thêm lĩnh vực mới. Tháng 8-2024, tôi nói với ba mẹ nguyện vọng được theo học ngành quan hệ công chúng ở Trường Đại học Gia Định. Và đó là hướng đi đúng đắn giúp tuổi trẻ của tôi trọn vẹn ý nghĩa.

Theo Như Ý, hóa ra, người trẻ không nhất thiết phải “vẫy vùng” đi làm thật sớm, có rất nhiều tri thức cần tích lũy mới có thể phát triển bền vững.

Theo Như Ý, hóa ra, người trẻ không nhất thiết phải “vẫy vùng” đi làm thật sớm, có rất nhiều tri thức cần tích lũy mới có thể phát triển bền vững.

Giờ đây, ở tuổi 21, tôi đang là sinh viên của 2 trường cùng lúc: năm 3 ngành kinh doanh và năm 1 ngành quan hệ công chúng. Trái ngược với lo âu ban đầu làm sao thu xếp việc học các nơi, khi dừng hẳn công việc bên ngoài để chú tâm vào giảng đường, tôi đã tìm lại được chính mình. Tôi dồn hết tâm trí, năng lượng vào việc học tập và năng nổ tham gia các hoạt động xã hội. Sự ủng hộ và tình thương từ người thân trong gia đình tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Ở môi trường mới, tôi càng mở rộng giới hạn, tinh thần tươi vui khi ngoài giờ lên lớp được tham gia các dự án hay, góp phần tạo không gian sáng tạo, lan tỏa cảm hứng tích cực cho mọi người.

Tình yêu nghệ thuật của Như Ý (bìa trái) được dịp khẳng định: từ ca hát, nhảy múa đến chơi nhạc cụ, mỗi lần lên sân khấu thì cô gái gen Z lại tự tin bộc lộ hết khả năng.

Tình yêu nghệ thuật của Như Ý (bìa trái) được dịp khẳng định: từ ca hát, nhảy múa đến chơi nhạc cụ, mỗi lần lên sân khấu thì cô gái gen Z lại tự tin bộc lộ hết khả năng.

Từ các lựa chọn khác nhau, có lúc khủng hoảng, tôi nhận ra mọi cung bậc buồn vui đều nhằm tạo nên con người kiên định và trưởng thành. Chỉ cần lắng nghe con tim mình, dám thử sức, dám chịu trách nhiệm, tôi tin tương lai luôn mở ra cơ hội mới đầy triển vọng, để ai nấy không chỉ phát triển hơn mà còn tạo dựng giá trị cho cộng đồng.

Phan Thị Như Ý

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lang-nghe-con-tim-196250308203954047.htm
Zalo