Làng Hòa Bình - cái nôi đầy yêu thương của những 'vầng trăng khuyết'

Làng Hòa Bình - Bệnh viện Từ Dũ không chỉ nuôi dưỡng trẻ khuyết tật do chất độc màu da cam mà còn là nơi gieo mầm hy vọng, giúp các em vượt qua nghịch cảnh, hòa nhập và phát triển.

Làng Hòa Bình - Bệnh viện Từ Dũ được thành lập từ năm 1990. Năm nay vừa tròn 35 năm thành lập làng. Đây là nơi chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục hướng nghiệp cho các trẻ khuyết tật và dị tật bẩm sinh do chất độc màu da cam.

 Làng Hòa Bình đặt tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Làng Hòa Bình đặt tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hơn 400 trẻ đã được chăm sóc, nuôi dạy

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Cẩm Giang, Phó khoa điều hành Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Từ Dũ, là người quản lý trực tiếp Làng Hòa Bình. Mỗi ngày, bác sĩ Giang đều đến thăm khám y tế cho các trẻ ở đây.

 Bác sĩ Lê Thị Cẩm Giang đang khám sức khỏe cho một trẻ tại Làng Hòa Bình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bác sĩ Lê Thị Cẩm Giang đang khám sức khỏe cho một trẻ tại Làng Hòa Bình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Vừa ân cần kiểm tra cho một trẻ yếu liệt các chi, bác sĩ Thanh vừa nói với bé: “Tay hôm nay hơi mềm, để bác chỉ định cho tập vật lý trị liệu thêm nha!”. Kiểm tra một lượt các trẻ khác, bác sĩ Thanh lại gần xoa đầu một trẻ đang tập viết chữ, khích lệ: “Hôm nay viết chữ đẹp quá ta!”.

Chỉ tay về phía một bạn nam, bác sĩ Thanh giới thiệu với phóng viên: “Đó là Minh Tuấn, nhìn cậu bé có vẻ bình thường nhưng lại không nghe nói được, chậm phát triển trí tuệ. Ở đây có những trẻ phải chăm sóc hoàn toàn về mặt y tế, dinh dưỡng và vệ sinh cá nhân hàng ngày.

 Hằng ngày, các trẻ đều được kiểm tra sức khỏe, khám tổng quát. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hằng ngày, các trẻ đều được kiểm tra sức khỏe, khám tổng quát. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trẻ sơ sinh thì hầu như chăm sóc dinh dưỡng bằng cách đặt ống sonde dạ dày. Những trẻ có vấn đề về thần kinh hay hô hấp đều được theo dõi điều trị liên tục”.

Chia sẻ thêm, bác sĩ Thanh cho biết Làng Hòa Bình hiện có 13 nhân viên y tế. Ngoài chăm sóc y tế cơ bản, Làng Hòa Bình còn đảm nhận nuôi dưỡng, giáo dục và hướng nghiệp cho các em.

 Nhân viên y tế Làng Hòa Bình mỗi ngày đều chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho các trẻ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhân viên y tế Làng Hòa Bình mỗi ngày đều chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho các trẻ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Từ khi thành lập đến nay, Làng Hòa Bình đã chăm sóc cho trên 400 trẻ dị tật bẩm sinh và khuyết tật do chất độc màu da cam, trong đó 1/3 số trẻ điều trị xong về với gia đình. Hiện làng đang nuôi dưỡng 32 trẻ.

Tại đây, các em được dạy kỹ năng sống, học văn hóa tại trường phổ thông hoặc tham gia lớp học đặc biệt. Những em có khả năng hơn thì được giúp đỡ học lên cao đẳng - đại học rồi hỗ trợ tìm việc.

 Những điều ước của trẻ em tại Làng Hòa Bình tuy giản đơn nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Những điều ước của trẻ em tại Làng Hòa Bình tuy giản đơn nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chăm sóc trẻ bằng tình yêu vô bờ

Gắn bó và chăm sóc trẻ em Làng Hòa Bình đã 12 năm, chị Đoàn Thị Thanh kể trước đây, chị là hộ sinh làm tại Khoa Sơ sinh của bệnh viện. Sau một chuyến đưa các trẻ Làng Hòa Bình ra nước ngoài để phẫu thuật, chị có cơ hội tiếp xúc, bồng bế và chăm sóc các em. Nhận thấy mình có một tình yêu thương đặc biệt với trẻ, chị quyết định gắn bó với làng từ đó.

Để biết cách chăm sóc phù hợp với từng thể trạng khuyết tật khác nhau của trẻ, đòi hỏi chị Thanh phải tìm hiểu kỹ lưỡng về từng bệnh lý cụ thể. Đặc biệt, chị phải rất cẩn thận và tránh kích động với những trẻ bị rối loạn tâm thần.

 Trẻ sơ sinh ở đây hầu như được chăm sóc dinh dưỡng bằng cách đặt ống sonde dạ dày. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trẻ sơ sinh ở đây hầu như được chăm sóc dinh dưỡng bằng cách đặt ống sonde dạ dày. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Dẫu công việc có nhiều khó khăn nhưng chị Thanh đã kiên trì đồng hành với các em đến hôm nay. Suốt 12 năm qua, chị Thanh luôn yêu thương chăm sóc trẻ như những đứa con đặc biệt của mình. Nhiều trẻ vẫn gọi chị bằng má Thanh một cách hết sức thân thương.

 Chị Đoàn Thị Thanh ân cần đút cơm cho một trẻ tại Làng Hòa Bình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chị Đoàn Thị Thanh ân cần đút cơm cho một trẻ tại Làng Hòa Bình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chị Thanh cho hay động lực để chị gắn bó với công việc này, là ngày ngày được nhìn thấy quá trình các em lớn lên, trưởng thành và dần hòa nhập được với cộng đồng. Đặc biệt, có những đứa trẻ đã nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để hoàn thành việc học, ra trường có công việc ổn định.

"Bà nội" của trẻ em Làng Hòa Bình

Từ những năm 1978-1979, bác sĩ Tạ Thị Chung (lúc bấy giờ là Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ) và Ban giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã ủng hộ kế hoạch nghiên cứu ảnh hưởng của chất độc màu da cam đến sức khỏe con người và vấn đề sinh sản.

Từ nghiên cứu này, cộng với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, Làng Hòa Bình tại Bệnh viện Từ Dũ ra đời vào năm 1990. Nhiều thế hệ trẻ lớn lên từ Làng Hòa Bình thân mật gọi bác sĩ Tạ Thị Chung là bà nội.

 Bác sĩ Tạ Thị Chung (quàng khăn rằn) về Bệnh viện Từ Dũ thăm trẻ em Làng Hòa Bình. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Tạ Thị Chung (quàng khăn rằn) về Bệnh viện Từ Dũ thăm trẻ em Làng Hòa Bình. Ảnh: BVCC

Tự hào về những trái ngọt

Kể về những trẻ Làng Hòa Bình đã vượt lên số phận, chị Đoàn Thị Thanh liền nhắc đến cái tên Nguyễn Hồng Lợi với niềm vui lấp lánh trong ánh mắt.

 Nhân viên ở đây vừa chăm sóc vừa dạy chữ, dạy đếm số cho trẻ em Làng Hòa Bình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhân viên ở đây vừa chăm sóc vừa dạy chữ, dạy đếm số cho trẻ em Làng Hòa Bình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Lợi bị khiếm khuyết 2 chân và 1 tay, lớn lên ở Làng Hòa Bình. Vượt lên nghịch cảnh, hiện Lợi đã có gia đình và là vận động viên bơi lội quốc gia với 26 huy chương Vàng, được mọi người đặt cho cái tên thân thương "kình ngư không chân". Lợi hay dành thời gian về Làng để thăm các em, trò chuyện và truyền cảm hứng cho các trẻ khác tại đây, tôi rất tự hào về em ấy” - chị Thanh chia sẻ.

Ngoài ra, chị Thanh còn tự hào kể về Trần Thị Hoan - một trong những người trước kia đi theo cô Phượng (Nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ) qua Mỹ để đòi lại công bằng cho những trẻ bị chất độc màu da cam.

 Có những trẻ gọi chị bằng cái tên thân thương “má Thanh”. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Có những trẻ gọi chị bằng cái tên thân thương “má Thanh”. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Hoan cũng lớn lên tại đây, rồi đi học, tốt nghiệp và hiện làm ở Phòng Công nghệ thông tin của bệnh viện. Em thiếu 2 chân, 1 tay nhưng không vì những khiếm khuyết đó mà nhụt chí. Hiện Hoan đã lập gia đình, có một bé gái đáng yêu - chị Thanh say sưa kể.

 Những gương vượt khó tại Làng Hòa Bình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Những gương vượt khó tại Làng Hòa Bình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chị Thanh cũng kể về Nguyễn Đức - người em trong ca mổ tách cặp song sinh Việt - Đức nổi tiếng năm 1988. Hiện Nguyễn Đức đã lập gia đình, có hai người con và đang làm việc tại Làng Hòa Bình - nơi mà anh đã từng lớn lên, được cưu mang nuôi dưỡng.

Sau một hồi tâm sự, chị Thanh đưa tôi đến gặp Phạm Thị Thu Thủy (28 tuổi), một cô gái có đôi chân không lành lặn, nhưng đã và đang nỗ lực bước đi trên hành trình gầy dựng sự nghiệp. Thời gian rảnh, Thu Thủy còn phụ giúp việc dạy chữ cho các trẻ tại Làng Hòa Bình. Cô gái này sắp tham gia cuộc thi "Hoa hậu trăng khuyết".

 Phạm Thị Thu Thủy có đôi chân không lành lặn, nhưng đã và đang nỗ lực bước đi trên hành trình gầy dựng sự nghiệp. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Phạm Thị Thu Thủy có đôi chân không lành lặn, nhưng đã và đang nỗ lực bước đi trên hành trình gầy dựng sự nghiệp. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trò chuyện với Thu Thủy, tôi thấy được trong ánh mắt cô gái sự tự tin, mạnh mẽ và đầy hoài bão. Thủy kể mình vào đây từ năm 12 tuổi, được các bác sĩ, y tá chăm sóc tận tình suốt 16 năm qua.

 Góc điều ước là nơi trồng và chăm sóc những cây xanh hi vọng của các trẻ tại đây. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Góc điều ước là nơi trồng và chăm sóc những cây xanh hi vọng của các trẻ tại đây. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Các bác sĩ, y tá, đặc biệt là má Thanh luôn động viên, hỗ trợ và tư vấn, giúp tôi có thể theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên. Tôi biết ơn sự chăm sóc, nuôi dưỡng của các y, bác sĩ Làng Hòa Bình nói riêng và Bệnh viện Từ Dũ nói chung” - Thu Thủy chia sẻ.

Mô hình chăm sóc toàn diện

"Làng Hòa Bình - Bệnh viện Từ Dũ là mô hình chăm sóc toàn diện duy nhất tại Việt Nam được đặt trong bệnh viện. Nơi đây không chỉ dừng lại ở chăm sóc y tế, nuôi dưỡng, Làng Hòa Bình còn tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ tìm việc cho các trẻ.

Việc thành lập và duy trì hoạt động của Làng Hòa Bình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các trẻ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam có cơ hội phát triển và hòa nhập cộng đồng, thể hiện chính mình, vươn lên trong cuộc sống.

Để giảm tỉ lệ trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh, Bệnh viện Từ Dũ đã xây dựng mạng lưới liên kết các vùng, đẩy mạnh tầm soát, phát hiện sớm dị tật bào thai để kịp thời can thiệp. Điển hình như 5 ca thông van tim từ trong bào thai mà mới đây bệnh viện đã thực hiện thành công.

Đặc biệt, bệnh viện đã thành lập Đơn vị Chăm sóc thai phụ theo tiêu chuẩn Nhật Bản hướng đến mục tiêu phát triển Trung tâm Can thiệp bào thai thành trung tâm hàng đầu khu vực châu Á".

Bác sĩ chuyên khoa 2 TRẦN NGỌC HẢI, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

THẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/lang-hoa-binh-cai-noi-day-yeu-thuong-cua-nhung-vang-trang-khuyet-post836700.html
Zalo