Làng '5 không' biệt lập giữa đại ngàn Trường Sơn

Ở vùng giáp ranh giữa Quảng Nam và Kon Tum, thôn 3, xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) được ví như 'làng 5 không' vì giao thông, trường lớp, điện, nước và thông tin liên lạc chưa được đầu tư. Hơn 1.000 người Quảng Nam sống trên đất Kon Tum nên thiếu thốn trăm bề. Đây là hệ lụy của những vướng mắc địa giới hành chính giữa 2 địa phương.

Chúng tôi vượt 150 km đường rừng quanh co để đến thôn 3 (xã Trà Vinh) – khu vực đang vướng mắc địa giới hành chính với xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cơn mưa bất chợt nên mọi người phải dắt xe lội bộ 20 km trên con đường sình lầy.

Ngôi làng lọt thỏm giữa đại ngàn Trường Sơn, biệt lập với bên ngoài. Người dân sống chen chúc trong những ngôi nhà cheo leo bên sườn núi. Cả làng chưa có điện, không đường, không trạm y tế và không sóng viễn thông. Bà con sống tự cung tự cấp, 80% thuộc diện nghèo.

Nhà nước chưa đầu tư hạ tầng, một số tổ chức thiện nguyện đến xây cầu, làm trường nhưng bị Kon Tum đình chỉ. Năm học mới sắp bắt đầu nhưng ước mơ học ở ngôi trường khang trang của những đứa trẻ còn bỏ ngõ. Người dân vẫn phải đi qua những cây cầu đong đưa trên dòng nước xiết.

Việc được sử dụng nguồn điện cao thế là giấc mơ xa vời. Vắt qua những ngôi nhà tạm bợ là hệ thống đường điện do Kon Tum cấp phép xây dựng. Chưa biết đến bao giờ, những những đứa trẻ mới biết đến tivi, điện thoại và sử dụng được dòng điện được phát ra từ con suối của làng?

Đoàn Nguyên - Anh Tâm - Anh Khoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/lang-5-khong-biet-lap-giua-dai-ngan-truong-son-231166.htm
Zalo