Lan tỏa tình thương
Tháng Vu Lan không chỉ là dịp để mọi người thể hiện lòng thành kính, báo hiếu với đấng sinh thành, còn là dịp để chia sẻ yêu thương, lan tỏa lòng nhân ái.
Phát tâm
Tháng 7 âm lịch này, nhiều cá nhân, gia đình thường làm việc thiện nguyện với mong muốn lan tỏa yêu thương, giúp đỡ mọi người, hướng đến người nghèo, tàn tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi... Có người phát tâm tặng phần ăn miễn phí, có cá nhân, gia đình, hội, nhóm trao tặng nhiều phần quà đến những người nghèo.
Đã thành thói quen, hằng năm vào tháng Vu Lan, chị Nguyễn Thúy Hằng, ngụ phường Rạch Giá đều mua nhu yếu phẩm tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật, người lao động nghèo... trên địa bàn phường. Năm nay cũng vậy, chị Hằng chuẩn bị hơn 1 tấn gạo để tặng bà con. Mỗi gia đình sẽ được 10kg gạo, nhu yếu phẩm. Những phần quà này đem lại niềm vui và sự ấm áp cho người nhận, tiếp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thúy Hằng (bìa phải) tặng gạo người dân dịp lễ Vu Lan. Ảnh: TIỂU ĐIỀN
Chị Hằng bộc bạch: “Của ít, lòng nhiều, tôi chỉ mong san sẻ một chút nhọc nhằn của người nghèo khó. Mùa Vu Lan này tôi tự nhủ mỗi sự cho đi như vậy đã là một niềm vui. Tôi mong muốn đóng góp một phần công sức trong khả năng của mình, tặng vài ký gạo, nhu yếu phẩm để giúp đỡ phần nào cho những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ bớt vất vả. Nhìn thấy được sự vui vẻ, tôi cũng hạnh phúc. Việc làm này là sự chia sẻ ấm áp, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, đặc biệt trong tháng Vu Lan ý nghĩa này, gieo mầm thiện lương, lan tỏa yêu thương, cầu mong gia đạo bình an”.
Suốt 3 năm qua, gia đình bà Châu Cẩm Lệ - chủ khách sạn Phúc Ngọc, ngụ phường Rạch Giá, vào tháng Vu Lan hằng năm, gia đình bà đều tổ chức tiệc chay miễn phí phục vụ bà con. Thời gian diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16/7 âm lịch tại công viên văn hóa An Hòa. Hơn 6 giờ sáng, tại đây đã có đông đảo bà con đến thưởng thức tiệc chay. Có gần 100 món ăn chay, bánh xèo, xôi, chè... được chế biến, bày trí đẹp mắt, hấp dẫn, sẵn sàng phục vụ bà con. Bàn ghế được dọn, bố trí để bà con đến thưởng thức ẩm thực chay có thể ngồi lại, vừa ăn vừa xem những tiết mục văn nghệ đầy cảm xúc và ý nghĩa. Không khí rộn rã tiếng cười nói vui vẻ.
Những bữa ăn chia sẻ yêu thương
“Năm nào cũng vậy, gia đình tôi đều tổ chức tiệc chay miễn phí phục vụ bà con gần xa vào những ngày lễ Vu Lan với chủ đề “Vu Lan báo hiếu - chia sẻ yêu thương”. Đơn giản vì chúng tôi mong muốn chia sẻ với bà con những bữa cơm chay ngon. Thấy bà con ăn ngon miệng, đến tham gia đông, chúng tôi thấy vui và hạnh phúc. Không chỉ phục vụ bữa ăn chay miễn phí, gia đình còn tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn vào tháng Vu Lan, mong muốn lan tỏa yêu thương, chia sẻ với mọi người. Thời gian tới, hoạt động này gia đình tôi cố gắng duy trì”, bà Lệ chia sẻ.

Đông đảo người dân đến thưởng thức ẩm thực chay do gia đình bà Châu Cẩm Lệ tổ chức dịp lễ Vu Lan. Ảnh: TIỂU ĐIỀN
Hoạt động hơn 3 năm qua, mỗi tháng nhóm thiện nguyện Hỷ Lạc do bà Nguyễn Thị Hoa Đào, ngụ phường Rạch Giá làm trưởng nhóm, vẫn duy trì đều đặn nấu từ 1 - 3 lần những phần ăn miễn phí tặng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người lao động nghèo trên địa bàn phường. Trung bình mỗi lần, nhóm nấu hơn 1.000 phần ăn phục vụ bà con. Với mong muốn chia sẻ và hỗ trợ những người khó khăn, lan tỏa yêu thương, riêng tháng 7 âm lịch, nhóm thiện nguyện Hỷ Lạc nấu nhiều lần hơn. Vừa qua, nhóm nấu khoảng 1.000 phần cơm chay tặng cho bà con tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Mỗi phần ăn được các thành viên chuẩn bị bằng cả tấm lòng, chăm chút tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu, nấu ăn, đóng hộp.
Bà Đào chia sẻ: “Tháng 7 này, nhóm nấu nhiều phần ăn hơn, từ nguồn kinh phí các thành viên đóng góp và vận động nhà hảo tâm. Chúng tôi mong muốn giúp đỡ, chia sẻ được phần nào khó khăn cho bà con trong khả năng của mình. Những phần ăn miễn phí mang lại ý nghĩa thiết thực, làm ấm lòng người lao động nghèo, người nhà và bệnh nhân. Nhờ có những phần ăn này người lao động có thể là tiết kiệm được chút tiền để trang trải trong cuộc sống”.