Người đàn ông chi 80 triệu đồng mời 600 cựu chiến binh xem 'Mưa đỏ'

Với ông Trần Ngọc Sơn, buổi xem phim dành tặng các cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị là cách để ông gửi lời cảm ơn, tri ân những người có công với đất nước.

 Ông Trần Ngọc Sơn mời 600 cựu chiến binh ở Quảng Trị xem bộ phim "Mưa đỏ". Ảnh: NVCC.

Ông Trần Ngọc Sơn mời 600 cựu chiến binh ở Quảng Trị xem bộ phim "Mưa đỏ". Ảnh: NVCC.

Sáng 8/9, tại một rạp chiếu phim ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có sự xuất hiện của nhiều khán giả đặc biệt, đó là 600 cựu chiến binh đang sinh sống trên địa bàn xã Vĩnh Thủy.

Họ đều từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong đó không ít người trực tiếp cầm súng trên chiến trường 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Các vị khách được mời tới xem "Mưa đỏ" - bộ phim đề tài chiến tranh vừa trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt. Buổi xem phim là món quà đặc biệt ông Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1975, hiện sống tại TP.HCM) tổ chức, như lời tri ân, cảm ơn những người có công với đất nước.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Sơn cho biết ông sinh ra và lớn lên ở vùng đất Vĩnh Thủy. Từ nhỏ, bước ra đường, ông dễ dàng bắt gặp cựu chiến binh là các bác, các o (từ chỉ người phụ nữ lớn tuổi trong tiếng miền Trung - PV) sống ở địa phương, nghe những câu chuyện kể về thời chiến tranh khốc liệt. Bố, chú, bác của ông Sơn cũng từng là những người lính.

"Hồi nhỏ, tôi nghe chuyện mọi người đi đánh giặc mà thấy thương, cảm phục lắm. Nhưng lúc đó chưa biết cách làm thế nào để bày tỏ sự biết ơn, trân trọng của mình", ông kể.

 Bố ông Sơn cũng là người lính từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Ảnh: NVCC.

Bố ông Sơn cũng là người lính từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Ảnh: NVCC.

Từ năm 23 tuổi, ông Sơn vào TP.HCM sinh sống, lập nghiệp nhưng vẫn luôn hướng về quê hương. Khi bộ phim "Mưa đỏ" ra mắt, ông đi xem và cảm thấy ấn tượng, đặc biệt khi phim nói về trận chiến ở Quảng Trị quê ông.

Nghĩ về các cựu chiến binh ở quê, ông nảy ra ý tưởng mua vé mời họ xem bộ phim này vào dịp nghỉ lễ. Ông nhanh chóng liên hệ với ủy ban nhân dân xã, hội cựu chiến binh địa phương để triển khai.

"Tôi cũng thấy giờ các cô bác cựu chiến binh chủ yếu ở nhà, chăm sóc vườn tược, vui vầy bên con cháu, hiếm khi có dịp tụ tập đi chơi cùng những đồng đội cũ. Vậy nên tôi hy vọng buổi xem phim ngoài giúp họ sống lại những ký ức hào hùng, còn là dịp để gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ bên nhau", ông chia sẻ.

Ngoài vé xem phim, ông Sơn tổ chức cả xe đưa đón, đồ ăn nhẹ cho các vị khách. Ban đầu, ông mong muốn tổ chức buổi xem phim trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, song thời điểm đó rạp đông, lại khó thuê xe chở số lượng lớn nên đành lùi lại sau lễ.

Để thuận tiện, ông nhờ phía xã và hội cựu chiến binh hỗ trợ sắp xếp điểm tập trung theo nhóm, mỗi xe cũng cử "nhóm trưởng" chịu trách nhiệm điểm danh thành viên đi chung. Đúng 7h30 sáng 8/9, các chuyến xe đầu tiên xuất phát đến rạp phim cách đó khoảng 30 km để xem xuất chiếu đầu lúc 8h30, sau đó là các suất lúc 10h30 và đầu giờ chiều cùng ngày.

 Các cựu chiến binh được sắp xếp xem phim trong 3 suất chiếu ngày 8/9. Ảnh: Cinemax Quảng Trị.

Các cựu chiến binh được sắp xếp xem phim trong 3 suất chiếu ngày 8/9. Ảnh: Cinemax Quảng Trị.

Việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các cựu chiến binh cũng được ông Sơn cẩn trọng. Vì phần lớn mọi người đã lớn tuổi, số lượng lại đông, ông không tổ chức ăn ở hàng quán mà chuẩn bị các phần ăn đóng gói sẵn gồm hai chiếc bánh mì, một hộp sữa và một chai nước lọc cho mỗi người.

"Mỗi người một khẩu vị, tình trạng sức khỏe, tôi sợ nhỡ có ai ăn đồ lạ bị đau bụng hay ngộ độc thì tôi áy náy lắm, buổi xem phim cũng vì thế bị ảnh hưởng. Vì vậy tôi quyết định chọn bánh đóng gói sẵn cho an toàn", ông giải thích thêm, nói rằng vào 16h cùng ngày, khi mọi người đã an toàn về nhà, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

Là một trong những cựu chiến binh được mời xem phim, ông Hoàng Văn Kiệm (83 tuổi), từng trực tiếp chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, bày tỏ sự bồi hồi trên trang cá nhân.

"Là người trực tiếp chiến đấu, mỗi một thước phim đã tái hiện từng thời khắc chiến đấu ác liệt, có cả máu và nước mắt của đồng đội tôi. Những cảnh chiến đấu trên màn ảnh khiến chúng ta cảm nhận được sự căng thẳng, mất mát và tinh thần quyết tử của quân ta", ông bày tỏ.

Mai An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-dan-ong-chi-80-trieu-dong-moi-600-cuu-chien-binh-xem-mua-do-post1584044.html
Zalo