Lan tỏa mô hình 'Gian hàng sách 0 đồng' chia sẻ yêu thương
'Gian hàng sách 0 đồng' không chỉ là nơi trao đi tri thức, mà còn là nơi ươm mầm yêu thương và khơi nguồn những bài học sống đẹp.
.t1 { max-width: 100%; }
Trong cuộc sống hiện đại đầy tất bật và bon chen, giữa những bộn bề của thành thị phồn hoa, thật ấm lòng khi đâu đó vẫn vang lên những câu chuyện đẹp về sự sẻ chia và tình người.
Giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, nơi mỗi ngày có hàng vạn câu chuyện buồn vui, một góc nhỏ thân thương của Trường Trung học phổ thông Ernst Thälmann (số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) lại rộn ràng với hoạt động ý nghĩa – “Gian hàng sách 0 đồng”, nơi tri thức được sẻ chia và yêu thương được nhân rộng.
Ý tưởng về “Gian hàng sách 0 đồng” được nhóm học sinh lớp 11A2 của Trường Trung học phổ thông Ernst Thälmann nhen nhóm vào đầu năm học mới 2024-2025.
Xuất phát từ thực tế nhiều bạn học sinh trong trường có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện mua sách giáo khoa, sách tham khảo và tài liệu học tập, trong khi không ít bạn khác sau mỗi năm học lại dư thừa những cuốn sách vẫn còn rất mới, nhóm học sinh này đã cùng nhau bàn bạc, đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường về việc thành lập một gian hàng sách miễn phí dành cho các bạn có nhu cầu.
Nhóm bạn gồm Nguyễn Minh Trang (lớp 11A2, ngụ tại 116/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Tuấn Kiệt (lớp 11A2, ngụ tại 241 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, Quận 3) và Võ Hoàng Yến (lớp 12B3, ngụ tại 35 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1) là những người đầu tiên kêu gọi, vận động và trực tiếp gom góp những cuốn sách đầu tiên.
Thật may mắn khi ý tưởng nhân văn ấy nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ thầy cô giáo cũng như phụ huynh học sinh.
Chỉ trong vòng một tuần, hơn 500 đầu sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện tranh, sách kỹ năng sống và văn hóa đọc đã được quyên góp từ chính học sinh, thầy cô và các bậc cha mẹ.
Một góc thư viện trường được trưng dụng làm nơi đặt gian hàng, với những kệ sách được trang trí đầy màu sắc, thân thiện và gần gũi.
Gian hàng không bán, cũng chẳng treo bảng giá, chỉ có những dòng chữ nhỏ dễ thương: “Ai thiếu thì lấy – ai dư thì cho – ai cần tri thức hãy đến”. Mỗi ngày, gian hàng tiếp đón hàng chục lượt học sinh đến lựa sách, từ những quyển sách giáo khoa Toán, Lý, Hóa, Văn… cho đến những cuốn sách về kỹ năng sống, sách nói về giá trị nhân văn và câu chuyện người tốt việc tốt.
Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ sách, gian hàng còn trở thành nơi kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng học đường. Bạn Nguyễn Minh Trang, lớp 11A2 – một trong những thành viên khởi xướng mô hình, chia sẻ: “Chúng em mong muốn không chỉ giúp các bạn khó khăn có sách học mà còn tạo thói quen đọc sách, khơi dậy ý thức sẻ chia và lan tỏa tình người trong trường mình”. Minh Trang hiện đang sinh sống tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, và là học sinh năng nổ, có nhiều hoạt động thiện nguyện tại địa phương.
Đúng như mong ước của Minh Trang và các bạn, hiệu ứng tích cực từ gian hàng nhanh chóng lan rộng. Chỉ sau hơn một tháng hoạt động, số lượng đầu sách tại gian hàng đã vượt mốc 1.000 cuốn nhờ vào sự quyên góp nhiệt tình của học sinh, phụ huynh và cựu học sinh. Nhiều bạn trẻ còn gom những cuốn sách truyện hay, những bộ sách tham khảo quý hiếm để gửi tặng gian hàng với hy vọng sách cũ sẽ tiếp tục được nâng niu trong tay người mới.
Những mẩu giấy nhắn dễ thương cũng bắt đầu xuất hiện tại gian hàng, với những lời nhắn nhủ gửi gắm tình cảm: “Chúc bạn học thật tốt nhé!”, “Cuốn sách này đã giúp mình rất nhiều, hy vọng bạn cũng vậy”, hay “Hãy đọc thật nhiều và cùng nhau lớn lên tốt đẹp”. Đó không chỉ là những dòng chữ, mà là sự đồng cảm, tình bạn, lòng nhân hậu lan tỏa giữa những trái tim trẻ.
Gian hàng sách 0 đồng không chỉ giúp đỡ những bạn học sinh nghèo có thêm sách vở, mà còn trở thành động lực để các em đến trường mỗi ngày.
Em Lê Văn Đạt, học sinh lớp 10C2, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, ngụ tại Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, chia sẻ: “Năm nay nhà em gặp nhiều khó khăn, không đủ tiền mua sách giáo khoa. Nhờ có gian hàng sách miễn phí mà em có đủ sách để học, còn được mấy anh chị tặng thêm mấy cuốn sách tiếng Anh và sách kỹ năng sống. Em vui lắm!”
Không dừng lại ở khuôn viên trường Trung học phổ thông Ernst Thälmann, mô hình “Gian hàng sách 0 đồng” đã được nhiều trường bạn trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan, học hỏi và nhân rộng.
Tại các trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ… các gian hàng tương tự cũng bắt đầu được hình thành, với mục tiêu giúp đỡ học sinh khó khăn và khuyến khích văn hóa đọc trong giới trẻ.

Mô hình “Gian hàng sách 0 đồng” đã truyền cảm hứng cho các bạn học sinh lớp 7A11 tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Hương (huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh).
Cô Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ernst Thälmann, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi học sinh của mình không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà còn biết yêu thương và sẻ chia. Gian hàng sách 0 đồng là minh chứng cho việc giáo dục nhân cách và xây dựng văn hóa sống đẹp trong học đường đang được phát huy đúng hướng.”
Từ một ý tưởng nhỏ, mô hình “Gian hàng sách 0 đồng” đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống học đường của Trường Trung học phổ thông Ernst Thälmann và lan tỏa đến nhiều ngôi trường khác trên địa bàn thành phố.
Điều đáng quý nhất chính là những giá trị bền vững mà hoạt động này để lại: đó là tình người, sự sẻ chia, là ý thức trách nhiệm cộng đồng và niềm đam mê tri thức được thắp lên qua từng trang sách cũ.
Trong xã hội hiện đại, khi mà nhịp sống hối hả dễ khiến con người ta trở nên vô cảm, thì những hoạt động ý nghĩa như thế lại càng đáng được trân trọng và nhân rộng. Bởi lẽ, sống đẹp không nhất thiết phải là những hành động to lớn, mà đôi khi, chỉ cần một cuốn sách cũ trao đi, một lời nhắn gửi ân tình, hay một nụ cười ấm áp cũng đủ sưởi ấm bao trái tim và làm đẹp thêm cho đời.
Có thể nói, “Gian hàng sách 0 đồng” không chỉ là nơi trao tặng sách, mà còn là nơi ươm mầm yêu thương, kết nối những tấm lòng và gieo vào lòng người trẻ những giá trị sống đẹp. Từ những trang sách cũ, biết bao câu chuyện mới về tình bạn, về sự tử tế và về ý chí vươn lên đang được viết tiếp mỗi ngày.
Hơn hết, hoạt động ấy nhắc nhở mỗi chúng ta về một điều giản dị nhưng thiết thực: sống đẹp là khi biết sẻ chia, khi biết yêu thương và khi biết góp phần làm cho cộng đồng mình đang sống trở nên tốt đẹp hơn. Và đôi khi, hạnh phúc cũng chỉ giản đơn là được thấy nụ cười rạng ngời của một bạn học sinh khi cầm trên tay cuốn sách mình hằng mong ước.

Tủ sách miễn phí tại lớp 7A11 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Hương (huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh).
Qua câu chuyện trên em nhận thấy được được việc làm hết sức ý nghĩa từ các anh chị: Gian hàng được tạo ra để giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn, không có điều kiện mua sách vở, tài liệu học tập.
Chia sẻ sách vở cũ cho bạn bè hoặc các em nhỏ cần hơn mình. Biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh, nhất là những bạn có hoàn cảnh kém may mắn. Tự tin đề xuất ý tưởng hay, dù chỉ là những việc nhỏ trong lớp, trong trường.
Chủ động hành động, không chờ người lớn nhắc nhở, nhất là trong các phong trào Đội, hoạt động xã hội. Đọc sách thường xuyên, không chỉ học mà còn để hiểu hơn về cuộc sống. Trân trọng tri thức, giữ gìn sách vở sạch đẹp để dùng lại hoặc chia sẻ cho người khác.
Mỗi người đều có thể đóng góp vào việc xây dựng môi trường học tập thân thiện, nhân văn. Tình bạn, sự hợp tác và đoàn kết là sức mạnh để tạo nên những điều tốt đẹp.
Sống đẹp không cần phải làm việc lớn, mà có thể là một hành động nhỏ: cho bạn mượn sách, nói lời động viên, hay giúp bạn khi bạn quên đồ dùng học tập. Hãy trở thành người tử tế mỗi ngày, từ những việc gần gũi và giản dị nhất.
“Gian hàng sách 0 đồng” không chỉ là nơi trao đi tri thức, mà còn là nơi ươm mầm yêu thương và khơi nguồn những bài học sống đẹp.
Là học sinh, chúng ta cần sống biết chia sẻ, yêu thương, cùng nhau học tập và phát triển để góp phần xây dựng một môi trường học đường giàu tình người và đầy ý nghĩa.
Và đây cũng là ý tưởng hay mà chúng em học được và cho ra đời tủ sách miễn phí tại lớp 7A11 – Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Hương.
Trong tương lai gần, chúng em mong muốn phát triển thành nhiều kệ sách, tủ sách miễn phí cho cả trường.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục đăng tải bài viết có chất lượng đã gửi về tham dự cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh".
Ban tổ chức dự kiến chấm chung khảo và công bố kết quả trong tháng 7. Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới đây.