Lan tỏa mạnh mẽ tình yêu Tổ quốc trong thế hệ trẻ Việt Nam

Thiêng liêng, tự hào, xúc động - đó là những cảm xúc dâng trào của các đoàn viên, thanh niên và các em học sinh trên mọi miền đất nước khi tham dự Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc vào ngày 16/8. Dưới lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay trong mùa Thu cách mạng, tiếng hát Quốc ca vang lên hùng tráng, thúc giục, hiệu triệu thế hệ trẻ rèn đức, luyện tài để cống hiến cho Tổ quốc, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam và phường Ba Đình, thành phố Hà Nội tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: Lê HưũCAPTION

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam và phường Ba Đình, thành phố Hà Nội tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: Lê HưũCAPTION

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một trong những sự kiện quan trọng được các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Trong đó, Lễ chào cờ cấp Trung ương được tổ chức đồng loạt tại 7 địa điểm, cùng với 34 địa điểm cấp tỉnh, thành phố và 3.334 địa điểm cấp xã, trở thành bản hòa ca của lòng yêu nước, vang lên khắp mọi miền Tổ quốc.

Thổi bùng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Những ngày này, không khí ở Thủ đô Hà Nội luôn rộn ràng, vui tươi với nhiều hoạt động hướng tới ngày lễ trọng đại của đất nước. Hòa chung niềm vui đó, hơn 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các học sinh trên địa bàn đã có mặt tại vườn hoa Vạn Xuân từ sáng sớm 16/8 để tham dự các hoạt động đầy ý nghĩa. Dưới chân tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức trang trọng. Đây là một trong 7 địa điểm được Trung ương Hội LHTN Việt Nam lựa chọn tổ chức cấp Trung ương, cùng với Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo và cột cờ Thủ Ngữ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; cột mốc ngã ba biên giới, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi; Mũi Đôi - Hòn Đầu, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa; cột cờ Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang; cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra ở vườn hoa Vạn Xuân, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ: “Hôm nay, khi ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta hiểu rằng, tự do này không phải là món quà ban tặng, mà là kết tinh của máu, mồ hôi và nước mắt của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống, để Tổ quốc được trường tồn”.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm kêu gọi mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên hãy biến cảm xúc hôm nay thành những hành động cụ thể và bền bỉ để lá cờ Tổ quốc và tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiện diện trong từng việc làm, từ những sản phẩm sáng tạo lan tỏa thông điệp yêu nước trên mạng xã hội đến những ngày miệt mài tình nguyện, học tập, lao động, khởi nghiệp. “Dù bạn ở thành phố hay vùng quê, dù việc lớn hay nhỏ, hãy để mọi việc bạn làm đều góp phần khắc họa hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc” - đồng chí Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Ngay sau Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng 800 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội; đến thăm và tặng quà 5 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn Thủ đô (mỗi gia đình gồm 1 túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt); thăm đội hình “Bình dân học vụ số” hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Trúc Bạch, thành phố Hà Nội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nơi biên giới, hải đảo

Tại đặc khu Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) - hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025. Đây không chỉ là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước, mà còn là lời khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế hệ trẻ thành phố Hải Phòng thể hiện tình yêu với Tổ quốc tại Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức ở đặc khu Bạch Long Vĩ. Ảnh: Đăng Hải

Thế hệ trẻ thành phố Hải Phòng thể hiện tình yêu với Tổ quốc tại Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức ở đặc khu Bạch Long Vĩ. Ảnh: Đăng Hải

Các cơ sở Đoàn - Hội LHTN Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại các di tích lịch sử, bia tưởng niệm, đài ghi công các Anh hùng, liệt sĩ..., cùng với đồng loạt treo cờ Tổ quốc tại các đơn vị và khu dân cư, tạo nên không khí trang nghiêm, thiêng liêng và lan tỏa tinh thần yêu nước sâu rộng trong cộng đồng.

Đồng chí Đinh Khắc Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết, cùng với Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đặc khu Bạch Long Vĩ đã phối hợp với một số trường đại học trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025. Các đoàn viên, thanh niên đã hòa mình vào các hoạt động: Giao lưu văn nghệ; tặng quà nhân dân và các em thiếu nhi trên đảo; tập huấn phân loại xử lý rác thải, tham gia làm sạch môi trường biển; lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời cho các hộ dân và một số tuyến đường; thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”. “Các hoạt thiết thực, ý nghĩa đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo, đồng thời động viên bà con bám biển, giữ đảo, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội” - đồng chí Đinh Khắc Trường cho biết.

Tại cột mốc ngã ba biên giới, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, trong không khí trang nghiêm, tiếng hát Quốc ca vang lên đầy xúc động trong Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Dịp này, Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ cùng 50 suất quà cho người dân tại xã biên giới Bờ Y. Qua đó, góp phần động viên tinh thần và tiếp thêm niềm tin để đồng bào các dân tộc nơi biên giới vững vàng bám đất, giữ làng, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng với Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại các địa danh, di tích lịch sử, các cấp bộ Đoàn - Hội LHTN Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo; gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử; đồng diễn, xếp hình cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam và lan tỏa những hình ảnh đẹp trên mạng xã hội; tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tặng học bổng, ba lô, sách, bút cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, triển khai thực hiện gần 2.000 công trình, phần việc thanh niên; tặng gần 16.000 lá cờ Tổ quốc, 3.000 ảnh Bác Hồ; tổ chức 2.000 hoạt động tham quan di tích lịch sử...

Lê Hữu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lan-toa-manh-me-tinh-yeu-to-quoc-trong-the-he-tre-viet-nam-post493599.html
Zalo