Lần đầu làm mẹ ở tuổi 53: Hành trình gian nan và hạnh phúc vỡ òa
Ở tuổi 53, trải qua biết bao gian nan, thử thách, lần đầu được ôm con vào lòng, chị Mỹ Hạnh vỡ òa trong niềm hạnh phúc không gì có thể đong đếm.
Khát khao làm mẹ
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và anh Nguyễn Thành Nhân sống ở Biên Hòa, Đồng Nai nên duyên vợ chồng khi cả hai ở độ tuổi trung niên. Những tưởng hành trình làm cha làm mẹ đã khép lại, họ động viên chỉ cần có nhau, cùng nắm tay đi đến cuối đời cũng đủ mãn nguyện.
Thế nhưng khát khao làm mẹ chưa bao giờ tắt trong chị Hạnh. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ nô đùa, lòng chị lại quặn thắt. Chị ước một lần trong đời được nghe tiếng khóc chào đời của con, được con gọi tiếng "mẹ" như bao người phụ nữ khác.
"Khi ấy, tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất: Tôi muốn làm mẹ. Tôi muốn trong căn nhà nhỏ có tiếng cười trẻ thơ", chị Hạnh nói.
Ban đầu, anh Nhân lo lắng và phản đối, sợ tuổi tác lớn sẽ khiến hành trình mang thai của vợ gặp nhiều nguy hiểm. “Chúng tôi đã đi với nhau một đoạn đường dài, tôi hiểu hơn ai hết khát khao của vợ. Dù còn nhiều nỗi lo nhưng tôi vẫn muốn đồng hành cùng cô ấy trên hành trình đó”, anh Nhân nói.
Gia đình nhỏ của chị Mỹ Hạnh. (Ảnh: Như Thúy)
Không có nhiều kiến thức về y học nên chị Hạnh lên mạng tìm hiểu các phương pháp thụ tinh nhân tạo, tìm đến những bác sĩ giỏi nhất để gửi gắm ước mơ. Nhiều đêm chị thức trắng đọc các câu chuyện hành trình tìm con của những người mẹ khác, vừa khâm phục vừa tự nhủ bản thân phải cố gắng.
Đến khi thực hiện chị mới hiểu hành trình này không hề dễ dàng. Chi phí cao, sức khỏe không còn như tuổi đôi mươi, cơ hội thành công quá mong manh. Đã có lúc chị muốn buông bỏ, nhưng nghĩ đến hình ảnh được một em bé gọi "mẹ" chị lại có thêm động lực.
Tháng 3/2024 vợ chồng chị Hạnh tìm đến bác sĩ Cao Hữu Thịnh - một trong những chuyên gia hàng đầu về thụ tinh trong ống nghiệm - bắt đầu hành trình tìm con.
Hành trình gian nan đến hạnh phúc vỡ òa
Bác sĩ Cao Hữu Thịnh cho biết, chị Hạnh là trường hợp khá khó vì lớn tuổi, hết trứng và niêm mạc tử cung mỏng. Bác sĩ khuyên vợ chồng chị xin trứng để thụ tinh trong ống nghiệm.
“Y học hiện đại, việc có con không quá khó như trước đây, nhưng tùy vào thể trạng của người mẹ, chúng tôi sẽ thăm khám và đưa ra phương án tối ưu nhất. Với chị Hạnh, dù đi tìm con khi đã lớn tuổi nhưng chị rất lạc quan, vui vẻ và đặt niềm tin tuyệt đối vào các y bác sĩ. Đó cũng là một trong những lý do chúng tôi càng thêm quyết tâm trên hành trình tìm con của gia đình chị”, bác sĩ Thịnh nói.
May mắn chị Hạnh tìm được nguồn trứng phù hợp. Khoảnh khắc chuyển phôi vào tử cung, chị hồi hộp đến nghẹt thở. “Tôi nhắm mắt cầu nguyện. Tôi tin con sẽ đến với mình”, chị Hạnh nhớ lại và nói với chị đó là giây phút thiêng liêng không bao giờ quên.
Đến khi bác sĩ khẳng định thai đã vào tử cung, vợ chồng chị ôm nhau khóc như những đứa trẻ.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tiếp xúc da kề da sau sinh với con.
Suốt 9 tháng vợ mang thai, anh Nhân gần như gác lại công việc, toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ. Anh luôn động viên chị Hạnh ngủ sớm, nghỉ ngơi nhiều và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ. "Mỗi lần thấy cô ấy ôm bụng trò chuyện với con, tôi biết quyết định cùng vợ đi trên hành trình này là hoàn toàn đúng đắn”, anh nói.
Sau bao tháng ngày mong chờ, ngày 26/2, bé Nguyễn Chí Anh, 3,5kg, tên thân mật là bé Ti, cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay mẹ. Giây phút da kề da với con, chị Hạnh bật khóc nức nở. “Ước nguyện của hai vợ chồng cuối cùng đã thành hiện thực. Mong con lớn lên bình an bên cạnh cha mẹ".