Lần đầu Djokovic tiết lộ việc chia tay Murray
Novak Djokovic tiết lộ việc chia tay Murray trên cương vị HLV là quyết định đôi bên cùng đồng thuận.

Djokovic không còn làm việc chung với HLV Murray. Ảnh: GETTY
Nole cũng thừa nhận mối quan hệ hợp tác không mang lại kết quả như đôi bên kỳ vọng.
Djokovic sẽ bắt đầu chiến dịch Roland Garros 2025 vào hôm nay (27-5) gặp Mackenzie McDonald, ngay sau danh hiệu ATP thứ 100 trong sự nghiệp tại Geneva Open. Chiến thắng được tay vợt người Serbia nói là “rất cần thiết” sau chuỗi phong độ không ổn định từ đầu năm.
Djokovic tiết lộ việc chia tay Murray trong êm đẹp
Murray gia nhập ban huấn luyện của Djokovic từ tháng 11-2024 và cả hai kết thúc mối quan hệ này vào 13-5-2025. Tại buổi họp báo ở Paris, cựu tay vợt số 1 thế giới Djokovic tiết lộ việc chia tay Murray: “Chúng tôi đều muốn có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Cả hai đều đồng tình rằng đã đến lúc dừng lại. Không phải là do tôi hay do anh ấy chủ động, mà là sự đồng thuận”.
Djokovic đoạt danh hiệu ATP thứ 100 tại Geneva Open.
Tại buổi lễ chia tay Rafael Nadal ngày 25-5, Djokovic cũng chia sẻ một khoảnh khắc hài hước: “Andy đến chúc mừng tôi vì chiến thắng ở Geneva và nói đùa rằng: ‘Bây giờ cậu có HLV xịn rồi nên mới thắng được đấy’. Tôi không biết anh ấy đùa thật không nữa!”.
Dù sự hợp tác không đem lại thành công vang dội, Djokovic vẫn dành nhiều lời khen cho Murray: “Andy là một con người tuyệt vời. Tôi vinh dự khi được anh ấy gia nhập đội ngũ của mình. Dù kết quả không như mong đợi, nhưng tôi thực sự đã học được nhiều điều từ anh ấy cả trong và ngoài sân đấu. Với tôi, anh ấy là một trong những bộ óc chiến thuật xuất sắc nhất của quần vợt”.

Bộ tứ huyền thoại làng quần vợt nam thế giới.
Cảm xúc trong lễ chia tay Rafael Nadal
Djokovic, Murray và Federer đã cùng xuất hiện trong buổi lễ chia tay Nadal trên sân Philippe-Chatrier — một khoảnh khắc biểu tượng, khi bộ tứ huyền thoại của thế kỷ 21 hội tụ lần cuối.
“Lúc đó, khi đứng cùng Roger và Andy trong phòng chờ, tôi không khỏi suy nghĩ về đoạn kết của riêng mình. Tôi tự hào vì mình vẫn còn thi đấu, nhưng cũng buồn vì họ đều đã giải nghệ. Họ là nguồn cảm hứng lớn nhất cho tôi”, Djokovic nói đầy tiếc nuối.
Dù cảm thấy xúc động, Djokovic khẳng định chưa có kế hoạch cụ thể về ngày giải nghệ: “Tôi hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ nhận được lời chia tay đầy cảm xúc như Rafa. Nhưng nếu bạn hỏi ngày nào thì… chưa đâu nhé!”.
Với danh hiệu ATP thứ 100 và quyết tâm sau những thất bại đầu mùa, Novak Djokovic đang hướng tới một hành trình chinh phục Roland Garros đầy cảm hứng – không chỉ vì chiếc cúp vô địch, mà còn để chứng minh rằng huyền thoại cuối cùng vẫn chưa hết thời.