'Làm ơn đi! Cháu không làm gì cả!': Bé gái gào khóc van xin khi bị người đàn ông khống chế, đè xuống đất
Một người đàn ông 43 tuổi tại bang Florida, Mỹ, vừa bị cảnh sát bắt giữ sau khi khống chế và đè một bé gái 11 tuổi xuống đất, vì nghi cô bé là thủ phạm trong loạt vụ ném trứng kéo dài suốt một tuần nhằm vào nhà ông.
Danh tính người đàn ông được xác định là Marius Mutu, hiện đang đối mặt với các cáo buộc hành hung và giam giữ người trái phép, theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Hillsborough.
Vụ việc xảy ra vào trưa thứ Bảy (20/4) tại một khu căn hộ ở Florida. Trong video được cư dân ghi lại từ ban công gần đó, ông Mutu được nhìn thấy đuổi theo một bé gái nhỏ, sau đó ép cô bé ngã xuống đất trong khi em hoảng loạn cầu cứu.
“Làm ơn đi, cháu không làm gì cả. Cháu thề trên mạng sống của mình. Cứu cháu với!”, bé gái vừa khóc vừa van xin.

Bé gái gào khóc van xin khi bị người đàn ông khống chế, đè xuống đất. (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Hillsborough)
Dù em vùng vẫy dữ dội để thoát ra, người đàn ông vẫn cố ghì chặt hai tay em lại, đè xuống đất trong tư thế khiến em hoàn toàn không thể chống cự.
Một người dân chứng kiến đã nhanh chóng can thiệp và cố gắng kéo ông Mutu ra khỏi nạn nhân. Những người khác lập tức gọi cảnh sát sau khi nghe tiếng hét thất thanh của cô bé vang vọng khắp khu nhà.
Khi cảnh sát có mặt, Mutu khai rằng ông chỉ muốn chụp ảnh bé gái để gửi cho ban quản lý khu căn hộ, vì nghi ngờ em là người đã ném trứng vào nhà ông suốt một tuần qua.
Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy cô bé thực sự liên quan, và hành vi của Mutu bị đánh giá là vượt quá giới hạn cho phép, đặc biệt khi nạn nhân là một trẻ em.
“Đứa trẻ đã trải qua một trải nghiệm vô cùng đáng sợ và chấn động tâm lý, chỉ vì một người lớn chọn cách tự xử lý thay vì tin tưởng vào pháp luật,” Cảnh sát trưởng Quận Hillsborough, ông Chad Chronister, phát biểu. “Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ trẻ em và đảm bảo những ai làm tổn thương chúng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật".

Marius Mutu. (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Hillsborough)
Cư dân địa phương tỏ ra phẫn nộ trước hành vi này. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại về mức độ bạo lực, đặc biệt khi đây là khu vực có nhiều trẻ em sinh sống.
“Tôi chỉ nghĩ, nếu đó là con tôi thì sao? Hoặc con của ai đó quanh đây? Việc đó có thể xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào,” bà Hannah Noel, một cư dân sống gần hiện trường, chia sẻ với Count On News 2.
Vụ việc đang dấy lên làn sóng kêu gọi siết chặt kiểm soát hành vi tự xử lý của cư dân, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ nhỏ khỏi những hành vi bạo lực vô lý.