Làm nước sâm bán, gia đình TP.HCM tặng luôn cho chiến sĩ diễu binh
Thấy sự vất vả của các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại buổi hợp luyện diễu binh, vợ chồng chị Nhung quyết định đem tặng họ như lời cảm ơn, cổ vũ.

Vợ chồng chị Nhung tặng nước cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ hôm 22/4. Ảnh cắt từ clip.
Ngày 22/4, bà Ngọc Trinh (54 tuổi) cùng vợ chồng con gái, chị Hồng Nhung và anh Timotheé Rousselin (người Pháp), nấu khoảng 30 chai nước sâm, để ở quán ăn của gia đình gần Dinh Độc Lập (quận 1, TP.HCM).
Ban đầu, gia đình định để bán như thường lệ, hoặc giảm giá 50% cho các chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ tại buổi hợp luyện diễu binh mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tuy nhiên đến tối, thấy các chiến sĩ làm việc tại sự kiện vất vả trong tiết trời oi nóng, vợ chồng chị Nhung quyết định đem số nước này tặng miễn phí.
Đi dọc đường Pasteur, một người ôm khay nước, một người đem từng chai tặng lại các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ hoặc tranh thủ nghỉ ngơi, ăn tối.
"Mời anh uống nước. Tôi biết tiếng Việt mà. Ở đây 6 năm rồi, đây là bà xã nè", người đàn ông Pháp vừa mời nước các chiến sĩ, vừa nói bằng thứ tiếng Việt chưa sõi. Nhận những cái gật đầu cảm ơn từ lực lượng làm nhiệm vụ, cặp vợ chồng mỉm cười đáp lại.

Gia đình chị Nhung dự định tiếp tục tặng nước các chiến sĩ ở sự kiện hợp luyện diễu binh.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hồng Nhung cho biết chứng kiến sự vất vả của các chiến sĩ ở buổi hợp luyện khiến vợ chồng chị muốn làm điều gì đó để cổ vũ, tiếp sức.
"Nghe nhiều chiến sĩ chia sẻ đã 6 tháng rồi chưa được gặp gia đình, con nhỏ vì nhiệm vụ, tôi lặng người. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: 'Nếu là chồng mình, anh trai mình, người thân mình đang làm nhiệm vụ ngoài kia, thì mình mong người khác sẽ đối xử với họ như thế nào?'. Thế là thay vì bán, chúng tôi tặng hết nước cho các chiến sĩ như lời cảm ơn", chị nói.
Vì lượng nước chuẩn bị có giới hạn, vợ chồng chị Nhung không thể tặng quá nhiều chiến sĩ. Hai người đi dọc đường Pasteur, thấy ai đang làm nhiệm vụ, từ điều tiết giao thông, giữ an ninh đến hậu cần, diễu binh, cặp vợ chồng tặng mỗi người một chai cho tới khi hết.
"Ở buổi sơ duyệt ngày 25/4 và tổng duyệt ngày 27/4, gia đình tôi dự định tiếp tục nấu nước để tặng các chiến sĩ. Hy vọng món quà nhỏ này giúp mọi người vơi đi phần nào mệt mỏi", chị Nhung cho biết.
Anh Timotheé Rousselin hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của vợ. Đến Việt Nam hơn 6 năm trước, chàng trai người Pháp nhanh chóng cảm mến văn hóa, con người ở dải đất hình chữ S. Anh cũng là người động viên mẹ vợ, bà Ngọc Trinh, mở nhà hàng chuyên món truyền thống Việt Nam vì thán phục tay nghề nấu ăn của bà.
Anh Rousselin và chị Nhung kết hôn được hơn 4 năm nay. Cặp đôi có hai con, một trai một gái. Những ngày này, cặp vợ Việt chồng Tây cũng dành thời gian chia sẻ cho các con biết về lịch sử, những ngày kỷ niệm hào hùng của dân tộc Việt Nam.