Làm giàu, gắn kết và chia sẻ
Ở xã Mỹ Lợi, nhiều người dân quen thuộc với hình ảnh nông dân Bùi Văn Công cần mẫn uốn từng nhánh mai, chỉnh từng gốc tùng và chăm sóc vườn sầu riêng xanh tốt. Hơn 25 năm gắn bó với nghề làm vườn, ông Công không chỉ là “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp nhiều năm liền, mà còn là tấm gương sáng về tinh thần học hỏi, sáng tạo và nghĩa tình với cộng đồng.
Sinh năm 1964 tại vùng đất Mỹ Lợi, ông Bùi Văn Công khởi nghiệp với vài công đất vườn của gia đình. Thời điểm đó, cây kiểng vẫn còn là thú chơi của số ít người, thị trường chưa rộng mở. Nhưng vốn ham học hỏi, ông Công nhận ra giá trị bền vững của nghề này khi biết cách làm bài bản, gắn nghệ thuật với thị trường.
Từ năm 1998, ông mạnh dạn chuyển sang trồng mai vàng, tùng cổ và sầu riêng - mô hình vừa có giá trị kinh tế, vừa giữ nét văn hóa truyền thống, vừa góp phần phủ xanh nông thôn.

Ông Bùi Văn Công cần mẫn chăm sóc vườn mai của gia đình. Ảnh: LÊ PHƯƠNG
Hiện ông sở hữu hơn 3,2 ha đất, trong đó 1 ha trồng 1.000 cây mai cổ và 3.000 cây tùng cổ, 2,2 ha còn lại trồng 480 cây sầu riêng (1 năm tuổi). Nhờ canh tác bài bản, mô hình của ông mang lại doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng/năm, lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.
Ngoài ra, ông còn chủ động mua mai phôi về tháp phục vụ thị trường tết. “Làm cây kiểng không chỉ để bán, mà còn là niềm vui, là đam mê. Mỗi cây mai, cây tùng là một tác phẩm sống, đòi hỏi người trồng phải có cái tâm và kiên nhẫn. Nhờ vậy, nghề này nuôi sống gia đình tôi suốt mấy chục năm, tạo việc làm cho nhiều người khác” - ông Công chia sẻ.
Không chỉ làm giỏi, ông Công còn tích cực truyền nghề. Hằng năm, ông phối hợp với Hội Nông dân các cấp mở lớp dạy nghề cây kiểng cho nông dân trong và ngoài xã. Riêng năm 2024, ông tham gia giảng dạy 3 lớp nghề với hơn 70 học viên, hướng dẫn kỹ thuật ghép mai, uốn tùng, chăm sóc sầu riêng an toàn, đạt hiệu quả. Nhờ đó, nhiều nông dân áp dụng kỹ thuật mới, chuyển đổi mô hình, nâng cao thu nhập, góp phần hình thành cộng đồng nông dân chuyên nghiệp.
Hiện mô hình của ông giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động, với thu nhập 9 - 11 triệu đồng/người/tháng, chủ yếu là người trung niên khó tìm việc ổn định. Hằng năm, ông hỗ trợ 25 - 30 hộ nghèo trong xã bằng cách cho cây giống, cho vay vốn không lãi, hướng dẫn kỹ thuật trồng mai, tùng, sầu riêng, mít… Nhờ đó, khoảng 10 hộ thoát nghèo bền vững, nhiều hộ khác có việc làm ổn định.
Song song sản xuất, ông Công là hội viên nông dân gương mẫu, được công nhận “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh” nhiều năm liền (2016 - 2022) và năm 2023 được đề nghị công nhận danh hiệu cấp Trung ương.

Ông Bùi Văn Công cùng nhiều nông dân khác tham quan vườn mai. Ảnh: LÊ PHƯƠNG
Ông tích cực tham gia các hoạt động xã hội, mỗi năm đóng góp hơn 10 triệu đồng cho các công trình giao thông, Quỹ “Vì người nghèo”, “Hỗ trợ vốn nông dân”, “Nhà Đại đoàn kết”… Riêng năm 2024, ông hỗ trợ thêm 25 triệu đồng cho công trình phúc lợi xã hội.
Vào dịp tết, ông cùng Hội Nông dân xã thực hiện Chương trình “Tết làm việc nghĩa”, trao hơn 100 suất quà (mỗi suất 300 ngàn đồng) cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ông còn tham gia Tổ góp vốn xoay vòng, giúp nhiều hội viên có điều kiện tái sản xuất.
Nhiều năm qua, ông Công luôn được Hội Nông dân xã đánh giá là nông dân giỏi nhưng rất khiêm tốn, sống chan hòa, nghĩa tình. Ông không chỉ làm giàu cho mình, mà còn giúp nhiều người khác có việc làm, góp phần chung tay cùng chính quyền phát triển đời sống người dân tại địa phương.
Ông Công thường xuyên giao lưu với các Hội Sinh vật cảnh trong cả nước để học hỏi kỹ thuật, nắm bắt xu hướng và mở rộng thị trường. Năm 2024, ông tham dự chương trình giao lưu tại Nam Định - dịp để kết nối, tìm đầu ra cho sản phẩm. “Làm nghề bây giờ không thể khép kín, phải đi, phải thấy để nâng tay nghề và tìm chỗ đứng cho sản phẩm” - ông chia sẻ. Nhờ vậy, sản phẩm mai vàng, tùng cổ của ông không chỉ tiêu thụ trong tỉnh, mà còn được nhiều thương lái các nơi tìm mua mỗi dịp tết.
25 năm bền bỉ với nghề, ông không chỉ gây dựng cơ ngơi vững chắc, mà còn gieo trồng những “mầm xanh nhân ái” ở quê hương Mỹ Lợi.