Lâm Giang Tiên: Lý giải kết A Nguyệt sửa quá khứ nhưng không cứu được Bạch Cửu Tư

'Lâm Giang Tiên' kết thúc, nội dung ổn nhưng không tránh được chi tiết thừa. Việc Hoa Như Nguyệt thay đổi quá khứ nhưng hiện tại vẫn y nguyên khiến nhiều khán giả khó hiểu.

* Bài viết có tiết lộ nội dung

Những tập cuối của Lâm Giang Tiên chia trận chiến cuối cùng làm 4 khu vực. Ở Âm Liên Tông, Tiêu Tĩnh Sơn giết 2 vị trưởng môn. Đến Tịnh Vân Tông, hắn tàn sát các đệ tử, ép Huyền Vi phải giao ra kiếm Khế Nguyệt. Tại Cửu Trùng Thiên, hắn phá phong ấn cho yêu thú ra ngoài, xông vào tấn công Đan Hà Cảnh và điện Tàng Lôi. Ly Mạc (Lương Vĩnh Kỳ) hy sinh, dùng nguyên thần để khắc chế chúng.

Ở ảo cảnh của bia Hoan Hỷ, Tiêu Tĩnh Sơn thừa cơ hội lấy đi kiếm Trục Nhật, ép Hoa Như Nguyệt (Bạch Lộc) và Bạch Cửu Tư (Tăng Thuấn Hy) vào tình thế một trong hai phải mất mạng để người kia thoát ra. "Bạch 94" tự hủy. A Nguyệt đến bia Vô Lượng, dùng máu của mình để triệu hồi kiếm Khế Nguyệt và Trục Nhật, đánh bại Tiêu Tĩnh Sơn. Trước khi hắn chết đã giao lại cho cô pháp khí có thể quay ngược về quá khứ.

Hoa Như Nguyệt quay về 600 năm trước cứu gia đình Tiêu Tĩnh Sơn, hóa giải oán khí của Hồng Nghiên, nói cho A Nguyệt (400 năm trước) biết Cửu Tư chặn sứ giả Huyền Thiên cho mình... Tuy nhiên, khi cô về thực tại thì không có gì thay đổi. Cuối cùng, được cổ thần thời gian giúp đỡ, cô tìm được Bạch Cửu Tư dưới lớp băng.

Nhiều khán giả xem xong tập 32 đặt một loạt dấu hỏi trong đầu. Tại sao A Nguyệt đã sửa hết quá khứ, chẳng còn hiểu lầm hay tai họa do Tiêu Tĩnh Sơn tạo ra, nhưng hiện tại vẫn như vậy? Thắc mắc này có thể lý giải như sau.

Cổ thần Hi Nga từng nói thay đổi được quá khứ nhưng hiện tại chưa chắc đã khác, mỗi vòng luân hồi đều có nhân quả đã định. Theo đó, mỗi lần A Nguyệt sửa quá khứ đã tạo ra một nhân quả, vòng luân hồi khác. Vì thế, thời không hiện tại mà Như Nguyệt tồn tại, mọi chuyện không thể thay đổi. Nhưng trong một thế giới song song - nơi cô đã sửa quá khứ, họ sẽ hạnh phúc hơn.

Do A Nguyệt xuyên đến dòng thời gian khác, nên mọi người - bao gồm cả chính cô ở thời không đó có thể tương tác được với cô. Nếu Tứ Linh quay về quá khứ thuộc về dòng thời gian thực của mình, cô sẽ giống như Bạch Cửu Tư - tàng hình, chỉ nhìn mà không thể chạm hay thay đổi bất cứ điều gì.

Một số khán giả cho rằng kết thúc này lướt qua có vẻ cao siêu nhưng xét kĩ lại thì quá lòng vòng. Sau tất cả, chiếc đồng hồ quay về quá khứ này cũng chẳng khác ảo cảnh hạnh phúc mà bia Hoan Hỉ hay bia Đại Hoang do Tiêu Tĩnh Sơn tạo ra trước đó. Thực tế vẫn đâu vào đấy, hạnh phúc thực sự là khi nỗ lực sống tiếp, còn nhân quả viên mãn ở dòng thời gian khác hay ảo cảnh giống như suy nghĩ lạc quan để xoa dịu thực tại tàn nhẫn.

Nhìn lại 32 tập phim, Lâm Giang Tiên càng về sau lại càng lan man, xây dựng nhân vật mâu thuẫn. "Trùm phản diện" Tiêu Tĩnh Sơn oán hận đạo trời bất công, hắn không thể chấp nhận vị thần từng (vô tình) hại chết cả nhà hắn lại được khắc trên bia Vô Lượng để tam giới kính ngưỡng.

Nhưng hắn lại đi theo quy tắc "kẻ tổn thương làm tổn thương người khác", kéo bao nhiêu người vô tội phải chết. Hoa Như Nguyệt nói rằng Tiêu Tĩnh Sơn "quậy đục nước" 600 năm là vì khao khát tìm được người chứng minh hắn đã sai đường. Tình tiết này lại càng khiến phản diện trở nên "vô tri" - vòng vo xả giận vì kẻ thù thực sự đã chết từ lâu.

Có những tình tiết được dựng thật hoành tráng, đến cuối cùng, lật ngược lại, thấy không có cũng chẳng sao. Điển hình như 4 vị thượng thần của Huyền Thiên đến đại chiến lại mất dạng. Nếu vì đó là nhân quả của Nguyệt - Tư, họ không được xen vào? Vậy họ tu luyện đến mức đó để làm gì khi chỉ ngồi không hóng chuyện, nói đạo lý và chẳng giúp được ai trong khi được người đời vọng bái?

"Bé na" của A Nguyệt xuất hiện cùng "mẹ" uy nghiêm, là thần thú nhưng lại không giúp được gì nhiều ở những trận chiến quan trọng. Tứ Linh có thể "phá phong ấn" cho 3 yêu tinh đá lúc nào cũng được, nhưng giữa lúc gấp như đi "đóng kịch" với Bạch Cửu Tư để dụ Tiêu Tĩnh Sơn, cô lại hạ kiệu để đánh nhau.

Tính đến ngày 22/6, Lâm Giang Tiên dẫn đầu bảng chỉ số lượt xem chiếu mạng trên các nền tảng Vân Hợp, Khốc Vân, Đăng Tháp (lần lượt là 40,57 - 48,26 - 64,28 triệu view). Quảng cáo trải đều 32 tập phim.

Về thành tích, số liệu, mặt thương mại, Lâm Giang Tiên thành công. Nhưng để nói "thoát vòng" hay tác động mạnh đến đại chúng, dự án này vẫn "chưa đủ wow". Kịch bản không quá tệ, có cao trào nhưng thiếu mới lạ, hậu trường, trailer tiết lộ quá nhiều làm giảm đi kịch tính và độ khó lường.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/lam-giang-tien-ly-giai-ket-a-nguyet-sua-qua-khu-nhung-khong-cuu-duoc-bach-cuu-tu-post1752850.tpo
Zalo