Lá rách ít đùm lá rách nhiều

Cơn bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc nước ta, để lại hậu quả hết sức nặng nề. Đã có hàng trăm người chết, mất tích; hàng nghìn người bị thương, mất nhà cửa. Nhiều người dân đang là tỉ phú trở thành trắng tay; nhiều bản làng trong chốc lát bị xóa sổ, tang tóc bủa vây... Thiệt hại về kinh tế thống kê bước đầu lên đến hàng trăm nghìn tỉ đồng.

Trong khó khăn, hoạn nạn, tình dân tộc, nghĩa đồng bào thêm lần nữa được phát huy. Các lực lượng: Bộ đội, Công an, dân quân… bất chấp nguy hiểm của mưa lũ, bất kể ngày hay đêm đã băng rừng, vượt suối, bơi trong nươc lũ chảy xiết để cứu dân, di chuyển nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng y tế triển khai các giải pháp cấp bách cứu người bị thương, lo đủ cơ số thuốc men chữa bệnh cho nhân dân; xử lý nguồn nước nhiễm bẩn để bà con ăn uống, sinh hoạt hàng ngày… Mỗi người, mỗi ngành một việc, theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã tập trung cao độ khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.

Điện Biên cũng là tỉnh chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Nhiều nhà dân, công trình giao thông, thủy lợi, hoa màu bị thiệt hại. Tuy nhiên, so với các tỉnh vùng tâm bão như: Hải Phòng, Quảng Ninh, TP. Hà Nội… thì mức độ thiệt hại nhẹ hơn nhiều.

Ngay sau bão số 3, thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Điện Biên đã phát động và kêu gọi các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vụ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân ủng hộ “Quỹ phòng chống lũ lụt” giúp đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tại lễ phát động (tổ chức chiều 12/9), đã có 50 tập thể, 53 cá nhân ủng hộ Quỹ với số tiền 2,8 tỷ đồng.

Trước khi vào buỗi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường thông báo nhanh tình hình mưa lũ diễn ra trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung; những thiệt hại ban đầu về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân các tỉnh phía Bắc (từ Thanh Hóa trở ra) do bão số 3 gây ra.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Điện Biên cũng là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, lũ lụt trong thời gian gần đây, nhất là trong 2 cơn bão số 2 và số 3. Thiên tai, lũ quét đã làm nhiều người chết, mất tích, nặng nhất là tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.

Trong khó khăn hoạn nạn, cả nước đã hướng về Điện Biên, hướng về Mường Pồn. Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội… đã đến thị sát, thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dân vùng vũ. Kịp thời hỗ trợ, cấp kinh phí cho tỉnh khắc phục thiên tai. Mong bà con vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên dần ổn định cuộc sống. Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ nỗ lực để khắc phục hậu quả mưa lũ giúp dân…

Chính vì vậy, tại lễ phát động này, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường, Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn, với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, tỉnh sẽ đón nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời bằng tiền, vật chất của lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện thị… ủng hộ “Quỹ phòng chống lũ lụt”.

Điện Biên là tỉnh nghèo, cũng là địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Nhưng với tinh thần “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, sau lễ phát động và trong những ngày gần đây, đã có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ “Quỹ phòng chống lũ lụt”. Như Công an tỉnh tham gia ủng hộ 2,2 tỷ đồng; ngành GD - ĐT ủng hộ 2 tỷ đồng; huyện Mường Ảng 500 triệu đồng; ngành Y tế 500 triệu đồng…

Không chỉ người lớn, cán bộ viên chức, lao động, trong những ngày gần đây, tại các trường học, nhiều học sinh cũng tham gia ủng hộ, chia sẻ khó khăn với các bạn học sinh vùng lũ. Nhiều học sinh tỉnh Điện Biên cắt giảm khẩu phần ăn sáng, dùng tiền thưởng học sinh giỏi của nhà trường, các cấp trao tặng dịp Tết Trung thu, đầu năm học mới, tiền tiết kiệm… ủng hộ các bạn cùng trang lứa vùng khó khăn do mua lũ.

Tết Trung thu là cái tết rất có ý nghĩa với các cháu. Nhưng chia sẻ khó khăn với các bạn học sinh vùng lũ, nhiều cơ quan, nhà trường, phố phường… không tổ chức Tết Trung thu cho con em mình, các cháu, mà dành phần quà đó ủng hộ các bạn nơi “rốn lũ”. Hành động nhỏ, việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Đây là cách giáo giục các em biết làm người tử tế, biết động lòng trắc ẩn, sống có lương tâm trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người khác, với bạn bè mình lúc cơ nhỡ, cùng cực.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Hơn lúc nào hết, mỗi tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân… hãy kịp thời, tự giác tham gia ủng hộ “Quỹ phòng chống lũ lụt” để cứu giúp những mảnh đời, số phận gặp khó khăn, éo le, hoạn nạn trong cơn bão số 3. Việc tham gia ủng hộ Quỹ sẽ kéo dài đến hết ngày 15/10/2024.

Tùng Lĩnh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/218146/la-rach-it-dum-la-rach-nhieu
Zalo