'Lá chắn' bình yên nơi tuyến đầu
Có những chiến công được khắc ghi bằng chuyên án lớn, thành tích nổi bật. Cũng có chiến công được viết nên trong lặng thầm từ những chuyến công tác bám cơ sở, từ sự tận tụy, trách nhiệm hướng về Nhân dân và tinh thần sẵn sàng có mặt ở những nơi người dân cần nhất. Lặng lẽ mà bền bỉ, đó là hình ảnh của những cán bộ, chiến sĩ An ninh đối ngoại Công an tỉnh Điện Biên, những người lính thầm lặng nơi tuyến đầu.

Đại úy Pờ Pờ Sinh, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an Điện Biên giúp nhân dân bản Đoàn Kết, xã Mường Nhé làm đất, phục vụ sản xuất.
Ở Điện Biên, tháng 6 là thời điểm vào vụ gieo cấy. Trong quá trình bám nắm địa bàn tại bản Đoàn Kết, xã Mường Nhé, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh biết đến hoàn cảnh gia đình ông Lỳ Lóng Tư. Gia đình ông thuộc diện hộ cận nghèo, tuổi cao, sức yếu, khi mùa vụ đã cận kề mà ruộng đồng vẫn chưa được gieo cấy khiến ông không khỏi lo lắng.
Thấu hiểu điều đó, Đại úy Pờ Pờ Sinh, cán bộ phòng An ninh đối ngoại cùng lực lượng thanh niên xung kích của địa phương đã kịp thời có mặt, chung tay giúp gia đình ông Tư. Chỉ trong vài ngày, các chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên đã khơi thông mương dẫn nước, gia cố bờ ruộng bị sạt lở, phát dọn cỏ dại và cấy lúa giúp gia đình ông Tư kịp thời vụ.
Đại úy Pờ Pờ Sinh chia sẻ: “Đối với người dân vùng cao, mỗi mùa vụ đều gắn với sinh kế của cả gia đình. Khi bà con gặp khó khăn, chúng tôi đã có mặt kịp thời để hỗ trợ. Giúp bà con giữ được mùa vụ cũng là góp phần ổn định cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an”.
Sau trận mưa bão quét qua bản Huổi Luân, phường Mường Lay những ngày đầu mùa hạ vừa qua, những đồi mắc ca, cà phê từng xanh tốt của gia đình anh Lý A Páo trở nên xơ xác. Hàng trăm cây bị gió quật nghiêng ngả, nhiều cây gãy dập, lá và quả non rụng phủ kín mặt đất. Thành quả của bao ngày tháng cần mẫn vun trồng đứng trước nguy cơ mất trắng sau mưa bão. Chia sẻ khó khăn cùng gia đình anh Páo, Thiếu tá Hạng A Sinh, cán bộ phòng An ninh đối ngoại trực tiếp xuống nương hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.
Thiếu tá Hạng A Sinh cho biết: “Nhìn vườn cây bị gió quật đổ, chúng tôi rất xót xa vì đó là công sức và nguồn thu nhập của mỗi gia đình. Việc cần làm lúc này là cùng bà con khắc phục thiệt hại, giúp mọi người sớm ổn định cuộc sống”.
Giữa những sườn đồi vừa đi qua thiên tai, những cây mắc ca được dựng lại đang dần hồi sinh. Đó không chỉ là sự hồi sinh của cây trồng mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình cảm của người chiến sĩ Công an dành cho Nhân dân.
Có những chiến công được biết đến, cũng có những chiến công lặng lẽ nằm trong hồ sơ nghiệp vụ. Có những đóng góp không dễ gọi tên, nhưng âm thầm giữ vững bình yên cho từng bản làng, từng vùng quê nơi biên cương Tổ quốc. Khác với nhiều lực lượng nghiệp vụ, phần lớn công việc của lực lượng An ninh đối ngoại diễn ra trong thầm lặng.
Đối tượng đấu tranh của họ là các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia có yếu tố nước ngoài; là những âm mưu thu thập bí mật nhà nước, tác động, móc nối, lợi dụng các hoạt động hợp tác, đầu tư, từ thiện, giao lưu quốc tế để phục vụ mục đích chống phá. Nhiều chiến công vì thế không thể kể hết, không thể công khai. Nhưng bên cạnh những nhiệm vụ đặc biệt ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ An ninh đối ngoại vẫn luôn mang trong mình tinh thần gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.
Trải qua những năm tháng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Điện Biên luôn khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Trung tá Bùi Quang Thành, Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi luôn xác định, ở đâu Nhân dân cần thì ở đó có lực lượng Công an, không chỉ trong công tác bảo đảm an ninh mà cả trong những việc làm thiết thực giúp bà con ổn định cuộc sống”.
Không phải mọi chiến công đều được ghi nhận bằng sự vinh danh hay ánh hào quang thành tích. Trong lòng Nhân dân, những người chiến sĩ Công an Nhân dân vẫn luôn bền bỉ cống hiến, viết nên những chiến công bằng bản lĩnh vững vàng, sự tỉnh táo và tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ.
































