Nhớ Doanh Nhân Sài Gòn, 25 năm…
Mấy ngày qua, thông tin về việc quy hoạch lại báo chí đã lan tỏa khắp các mặt báo. Hết tháng 6 này, 'người bạn tri kỷ' của doanh nhân chúng tôi - Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn sẽ chính thức khép lại một hành trình làm tròn sứ mệnh đúng một phần tư thế kỷ.
Làm sao tôi có thể quên được những ngày tháng cùng Ban biên tập và đội ngũ của báo trăn trở, thức thâu đêm để chuẩn bị cho các chương trình hướng về cộng đồng. Kỷ niệm thiêng liêng nhất có lẽ là sự kiện “Đi bộ vì người nghèo” thu hút đến 16.000 người tham gia. Cho đến tận bây giờ, đó vẫn là một con số kỷ lục, một biểu tượng của lòng nhân ái và sự gắn kết cộng đồng mà khó có sự kiện nào thay thế được. Chúng tôi đã cùng nhau tổ chức những cuộc hội thảo mang tính bước ngoặt như “Doanh nhân và tiểu thương”. Vào thời điểm đó, khái niệm về “doanh nhân” còn khá mới mẻ và đôi khi bị đánh đồng với những hoạt động thương mại nhỏ lẻ. Tờ báo đã tiên phong đứng ra định hình, nâng cao vai trò, vị thế của người doanh nhân trong xã hội, giúp chúng tôi hiểu rõ sự khác biệt thiêng liêng giữa hai danh xưng ấy để tự hào và trách nhiệm hơn với sứ mệnh của mình. Tôi nhớ cả những đêm nhạc gây quỹ hướng về khúc ruột miền Trung bão lũ. Rồi những chuyến đi ngược xuôi lên vùng biên giới xa xôi, tận tay trao tặng những ngôi nhà tình thương khang trang cho đồng bào.

Bà Phan Thị Tuyết Mai - nguyên Chủ tịch Công ty Tài nguyên Seafood, TGĐ Công ty TMTM
“Thị trường mới, người đứng đầu phải trực tiếp mở đường.”
Bà Phan Thị Tuyết Mai nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của lãnh đạo khi doanh nghiệp bước ra thị trường mới. Theo bà, ủy quyền không đồng nghĩa với buông lỏng; những quyết định chiến lược phải được xây dựng từ trải nghiệm trực tiếp. Người đứng đầu phải tự đi, tự hiểu và tự quyết, rồi mới giao lại cho cấp dưới triển khai. Lãnh đạo không thể “trưởng thành” nếu không trực tiếp va chạm và chịu trách nhiệm.
Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn số 287, tháng 4/2009
Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất từ đáy lòng mình đến những nhà báo, những biên tập viên mà tôi đã có duyên gắn bó. Họ không chỉ là những người đưa tin, họ là những người bạn đồng hành, những người chép sử cho cuộc đời của các doanh nhân. Bằng những ngòi bút sắc sảo, tư duy nhạy bén và sự thấu cảm sâu sắc, họ đã ghi lại những thước phim sống động nhất về hành trình gian truân nhưng đầy tự hào của tôi trên thương trường. Bốn lần vinh dự được xuất hiện trên trang bìa của Báo Doanh Nhân Sài Gòn là bốn cột mốc vàng son, gắn liền với những dự án lớn lao, những bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời doanh nghiệp của tôi. Đó không đơn thuần là sự vinh danh, mà là những di sản tinh thần vô giá, là cuốn nhật ký cuộc đời trân quý mà tôi sẽ luôn lưu giữ để làm gương và truyền lại cho con cháu mai sau.
25 năm chưa khép lại, có một quy luật tất yếu của dòng chảy cuộc sống, có những cánh cửa đóng lại là để những hành trình mới, rộng lớn hơn được mở ra. Tên gọi Doanh Nhân Sài Gòn có thể sẽ bước sang một chương mới theo dòng chảy thời gian nhưng linh hồn của tờ báo - những con người làm nên bản sắc nơi đây thì vẫn mãi còn đó.
(*) Tổng giám đốc Công ty TMTM

































