Kỳ vọng mùa Xuân đất nước
Mùa xuân đang lan tỏa trên những nẻo đường của các xã miền núi Nghệ An, mang theo sắc cờ hoa rực rỡ và không khí phấn khởi của năm mới gắn với Ngày hội bầu cử sắp tới. Từ bản làng vùng cao đến các khu dân cư trung tâm, bên mâm cơm sum vầy ngày Tết, câu chuyện về bầu cử được nhắc đến bằng sự trân trọng, ý thức trách nhiệm và kỳ vọng sâu sắc. Người dân gửi gắm mong muốn lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần xây dựng quê hương miền núi Nghệ An ngày càng phát triển, giàu bản sắc.
Người Thổ giữ hồn xuân qua phong tục tốt đẹp
Ở xóm Tân Tiến, xã Tam Hợp, Nghệ An, nơi đồng bào Thổ đã định cư và sinh sống từ rất lâu đời, theo các bậc cao niên, mùa xuân luôn bắt đầu bằng những nghi lễ mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Xen trong không khí ấy là các sinh hoạt cộng đồng như hội vật truyền thống, những làn điệu hát ru, hát dạ ời… vẫn được duy trì.

Lãnh đạo xã Tam Hợp, Nghệ An tham gia các hoạt động vui Xuân cùng Nhân dân xóm Tân Tiến
Cùng với nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào Thổ, Thái đang đứng trước nguy cơ mai một. Trong sự giao thoa giữa cũ và mới, ý thức giữ gìn cội nguồn lại ngày càng gắn chặt với khát vọng phát triển bền vững. Bởi vậy, điều bà con bản làng mong mỏi không chỉ là đổi thay về đời sống, mà còn là việc trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu dân cử các cấp sẽ có những người con ưu tú của núi rừng, am hiểu phong tục, tập quán, được đồng bào Thổ, Thái tín nhiệm lựa chọn. Chính họ, theo kỳ vọng của cử tri, sẽ là “cầu nối” mang tiếng nói của bản làng đến các cơ quan dân cử, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng mình; ông Trương Xuân Dương, một bậc cao niên trong xóm, chia sẻ: “Bản làng mong đổi mới để con cháu có cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng mong người được dân bầu biết giữ cho văn hóa của mình không bị mất đi.”.
Mùa xuân ngập tràn sắc hoa và tiếng cười nơi những bản làng vùng cao xã Tam Hợp không chỉ mang hơi ấm đất trời, mà còn thổi bùng niềm tin và kỳ vọng của người dân vào Ngày hội bầu cử sắp tới. Bên mâm cơm sum vầy ngày Tết, ngoài những câu chuyện làm ăn năm mới, người dân còn trao đổi rôm rả về các ứng cử viên đại biểu dân cử vừa về tiếp xúc nơi cư trú, về ngày bầu cử rộn ràng khắp làng trên xóm dưới; anh Đậu Đình Lý, xóm Tân Tiến cho biết, bà con ở các xã miền núi Nghệ An đã nắm rõ ngày 15/3 sắp tới là Ngày hội bầu cử, đặc biệt có 55 khu vực ở 12 xã miền núi sẽ bầu cử sớm hơn hai ngày so với Ngày bầu cử được ấn định.
Vui xuân mới không quên nhiệm vụ
Từ Tân Tiến, Dé, Đồng Chạo, Vặc, Thơ... những cái tên gắn liền với bà con đồng bào Thổ, Thái, không khí mùa xuân bầu cử đã lan tỏa khắp địa bàn xã Tam Hợp. Trên các trục đường chính, khu trung tâm hành chính và nhà văn hóa xóm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử được treo trang trọng. Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhằm bảo đảm mỗi cử tri đều nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.
Trong khi không khí bầu cử và mùa xuân lan tỏa, tại khắp các xã miền biên viễn Nghệ An, không khí xuân năm nay đặc biệt hơn khi Bộ đội chính quy được đưa về cấp xã theo kết luận của Bộ Chính trị. Ban Chỉ huy Quân sự xã Môn Sơn cơ bản đã được bố trí đủ quân số; trụ sở, phương tiện và hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu được bảo đảm, để lực lượng vũ trang chủ động thực hiện nhiệm vụ.
Thiếu tá Lê Văn Vĩnh - Ban Chỉ huy Quân sự xã chia sẻ: “Tết này anh em không về nhà, xã mới, nhiệm vụ mới; chúng tôi quyết tâm bảo vệ an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân hạnh phúc, đồng thời sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử sắp tới.”. Những chia sẻ này phản ánh tinh thần trách nhiệm cao, sự gắn bó của lực lượng vũ trang với nhân dân, góp phần bảo vệ bình yên, quyền lợi chính đáng của cử tri, để nhân dân đón xuân vui tươi, hạnh phúc. Môn Sơn là 1 trong 12 xã của tỉnh Nghệ An có 3 khu vực được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép bỏ phiếu sớm vào ngày 13/3/2026 sắp tới.
Mùa xuân bầu cử ở các xã vùng cao như Tam Hợp, Môn Sơn không chỉ hiện diện trong sắc cờ rực rỡ trên các tuyến đường, mà còn lắng sâu trong suy nghĩ của người dân bản làng. Từ nếp nhà sàn của đồng bào Thổ, Thái đến những khu dân cư mới hình thành, mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin vào sự đổi mới, vào những người đại diện xứng đáng cho tiếng nói của nhân dân. Đó không chỉ là kỳ vọng về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, mà còn là mong muốn gìn giữ bản sắc văn hóa, giữ yên bình cho bản làng. Khi niềm tin ấy được gửi trọn trong Ngày hội non sông, mùa xuân ở các xã vùng cao cũng hòa cùng mùa xuân chung của đất nước - một mùa xuân của đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn mình từ cơ sở.

































