Ký ức về bà

Trong cuộc sống, bà luôn là biểu tượng của tình yêu thương, sự bao dung và chỗ dựa vững chắc cho các thế hệ. Những câu chuyện về bà, những kỷ niệm với bà không chỉ là những mảnh ghép trong ký ức mà còn là gia tài vô giá mà mỗi người đều mang theo trên hành trình trưởng thành. Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ tuần này với chủ đề 'Ký ức về bà' sẽ đưa khán giả trở lại những khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

MC Quỳnh Anh, Thảo Nhi rất vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” với chủ đề “Ký ức về bà”

MC Quỳnh Anh, Thảo Nhi rất vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” với chủ đề “Ký ức về bà”

Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc: "Giấc mơ trưa", "Hạt gạo làng ta", "Trời tối rồi" và "Em là hoa hồng nhỏ”, những âm điệu giản dị nhưng sâu lắng là những món quà chân thành mà các ca sĩ nhí gửi gắm, thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho bà. Đồng thời, âm nhạc cũng thể hiện rõ vai trò chính là sợi dây kết nối, giúp bà cảm nhận được tình yêu thương và sự biết ơn từ con, cháu. Qua từng lời ca, câu hát, chương trình nhắc nhớ mỗi người rằng bà không chỉ là người thân, mà còn là người dạy dỗ, hướng dẫn và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Những bài học quý giá từ bà sẽ là hành trang giúp các em lớn khôn, trở thành người có ích cho xã hội.

Nói về bà của mình, Elsa Khả Doanh, ca sĩ nhí của chương trình cho biết: Mình rất tự hào về bà. Bà luôn biết cách động viên mình, mỗi khi mình buồn, bà đều ở bên, chia sẻ và an ủi.

Nhớ về bà của mình, Thanh Hiền, người thể hiện bài hát Hạt gạo làng ta trong chương trình, kể: Mình nhớ nhất những lần bà dẫn mình ra ngoài ngắm sao, ngắm trăng và nói rằng mỗi ngôi sao là một ước mơ chưa thành hiện thực.

Ca sĩ nhí Thanh Hiền (Bình Phước) thể hiện ca khúc “Hạt gạo làng ta”, sáng tác Trần Viết Bính, phổ thơ Trần Đăng Khoa, tại phim trường BPTV

Ca sĩ nhí Thanh Hiền (Bình Phước) thể hiện ca khúc “Hạt gạo làng ta”, sáng tác Trần Viết Bính, phổ thơ Trần Đăng Khoa, tại phim trường BPTV

Và bởi, bà là người có nhiều kinh nghiệm sống, nên trong tim ca sĩ nhí Minh Vy, ký ức về bà mãi khắc sâu hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường. Bà luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả gia đình trong những lúc khó khăn, dạy con cháu biết trân trọng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.

Hình ảnh ca sĩ nhí Khả Doanh trong ca khúc “Giấc mơ trưa”, sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son

Hình ảnh ca sĩ nhí Khả Doanh trong ca khúc “Giấc mơ trưa”, sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son

"Ký ức về bà" sẽ mang đến khán giả những phút giây ấm áp và tràn đầy cảm xúc. Chương trình không chỉ là một hành trình trở về, nơi mỗi người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ, những bài học quý giá từ người bà thân yêu, mà còn là dịp để các em thể hiện tài năng, cùng nhau nhìn lại và trân trọng những tình cảm thiêng liêng.

Với sự kết nối của 2 MC Thảo Nhi và Quỳnh Anh, khán giả và khách mời sẽ cùng lan tỏa yêu thương, tôn vinh những người bà, những người đã dành trọn trái tim và tâm huyết cho con cháu, khẳng định những ký ức tuổi thơ bên bà sẽ là nguồn động lực to lớn trong cuộc sống.

Minh Vy rất vui khi được chia sẻ câu chuyện về bà của mình. Bà của Vy là một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường. Bà luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình trong những lúc khó khăn. Để thể hiện tình cảm của mình dành cho bà thông qua âm nhạc, Minh Vy chọn ca khúc "Trời tối rồi” do anh hai của Minh Vy là Đăng Huy sáng tác gửi tặng bà. Chúng cháu chúc bà nhiều sức khỏe, chúng cháu yêu bà

Minh Vy rất vui khi được chia sẻ câu chuyện về bà của mình. Bà của Vy là một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường. Bà luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình trong những lúc khó khăn. Để thể hiện tình cảm của mình dành cho bà thông qua âm nhạc, Minh Vy chọn ca khúc "Trời tối rồi” do anh hai của Minh Vy là Đăng Huy sáng tác gửi tặng bà. Chúng cháu chúc bà nhiều sức khỏe, chúng cháu yêu bà

Bà của Ngọc Khuê là một người phụ nữ xinh đẹp và yêu đời. Bà luôn dạy chị em Khuê biết trân trọng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Để gửi lời yêu thương đến bà, Ngọc Khuê thể hiện ca khúc "Em là hoa hồng nhỏ", sáng tác Trịnh Công Sơn. Cháu Ngọc Khuê chúc bà sống lâu trăm tuổi

Bà của Ngọc Khuê là một người phụ nữ xinh đẹp và yêu đời. Bà luôn dạy chị em Khuê biết trân trọng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Để gửi lời yêu thương đến bà, Ngọc Khuê thể hiện ca khúc "Em là hoa hồng nhỏ", sáng tác Trịnh Công Sơn. Cháu Ngọc Khuê chúc bà sống lâu trăm tuổi

Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề Ký ức về bà sẽ phát sóng lúc 11 giờ Chủ nhật, ngày 20-4-2025 trên kênh BPTV1 của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, xem trực tuyến tại www.bptv.vn và các hạ tầng số của BPTV.

Phương Dung - Minh Huệ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/171723/ky-uc-ve-ba
Zalo