Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông Nguyễn Kim Sơn hiện đang sống tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn nhớ như in 3 lần được gặp và trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong thời gian còn công tác cũng như khi đã nghỉ hưu, ông may mắn được trực tiếp gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 3 lần. Đối với ông đó là niềm hạnh phúc và vinh dự to lớn.

Ông Sơn kể, lần gặp nào cũng để lại trong ông những ấn tượng đặc biệt. Kỷ niệm về những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn; một con người rất trí tuệ, thanh liêm, khiêm nhường, giản dị; trọn đời vì Đảng, vì nước, vì dân là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc, luôn khắc sâu trong trái tim ông.

“Dù biết rằng, sinh, lão, bệnh, tử không từ một ai trong cõi nhân sinh nhưng tôi tin rằng người dân cả nước đều tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, ông Sơn xúc động. Ông cũng cho biết: “Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng. Tổng Bí thư là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của Nhân dân”.

H.P - C.P

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ky-niem-sau-sac-ve-3-lan-duoc-gap-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-174225.html
Zalo