KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 Hân hoan đón Tết Độc lập

Trong những ngày mùa thu thiêng liêng và đặc biệt, tỉnh Đồng Nai - mảnh đất thấm đượm tình đất, tình người phương Nam - đang hân hoan cùng cả nước chào đón Tết Độc lập. Tất cả cùng hướng về Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước - nơi đang diễn ra chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.

Tết Độc lập năm nay mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ bởi tròn 80 năm thành lập nước, mà còn bởi cả nước vừa hoàn thành một việc trọng đại, đó là cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”, sẵn sàng đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng. Chính vì thế, cảm nhận của người dân về Tết Độc lập năm nay cũng thật đặc biệt, tự hào về một dấu ấn của sự phát triển đất nước.

Rợp bóng cờ bay

Nhân lên niềm vui trong ngày hội lớn mừng 80 năm Tết Độc lập, với Đồng Nai, mùa thu độc lập khởi sắc với sự phát triển không ngừng về kinh tế - xã hội của một tỉnh trọng điểm kinh tế ở phía Nam đang đứng trước vận hội “cất cánh” trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Tỉnh Đồng Nai hiện nay có diện tích lớn thứ 9, dân số lớn thứ 5 và quy mô nền kinh tế lớn thứ 4 cả nước, đời sống người dân đang ngày một nâng cao. Với nền tảng kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vững chắc cùng đời sống văn hóa đậm đà bản sắc, người dân Đồng Nai đang cùng hiệp lực để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong tương lai.

Người dân tham gia Chương trình Đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2-9 tại công viên Dương Tử Giang (phường Tam Hiệp). Ảnh: My Ny

Người dân tham gia Chương trình Đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2-9 tại công viên Dương Tử Giang (phường Tam Hiệp). Ảnh: My Ny

Bà Thạch Thị Mỹ Phước, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Phước Hòa, phường Bình Phước, đồng thời là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương, cho biết: Từ những ngày tổ chức đại hội Đảng bộ phường đến đợt chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, khắp phố phường Bình Phước được trang trí cờ hoa rực rỡ. Các cơ quan, đơn vị của phường và người dân tổ chức vệ sinh, trang trí làm đẹp khuôn viên, đường sá, nhà cửa… để rộn ràng đón ngày lễ lớn của dân tộc. Đi dạo quanh phố phường vào lúc sớm mai hoặc chiều tối, còn có những tốp múa dân vũ trên nền các ca khúc cách mạng càng làm bầu không khí thêm vui tươi, sôi nổi, niềm tự hào dân tộc lan tỏa khắp nơi.

“Tôi năm nay 47 tuổi, chỉ hơn một nửa chặng đường so với 80 năm thành lập nước. Song tôi cảm nhận rất rõ sự thay đổi, phát triển vượt bậc của quê hương, đất nước mình. Từ trong gia đình tôi, đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa phương ngày càng phát triển, đời sống, dân trí của bà con ngày một đi lên...” - bà Phước chia sẻ.

Tại phường Trấn Biên - siêu phường của tỉnh Đồng Nai, những ngày này, phố phường như “khoác lên” chiếc áo mới. Quanh các trục đường chính, khu trung tâm, giao lộ lớn: Khu vực Vườn Mít, bùng binh đường Hưng Đạo Vương trước công viên Biên Hùng, bùng binh Sông Phố, ngã tư Vũng Tàu… được trang trí pa-nô, áp-phích, tuyên truyền về 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cùng cờ hoa rực rỡ. Những con hẻm trong các khu dân cư cũng được người dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng một cách trang trọng và đồng bộ, không chỉ cho thấy việc chấp hành quy định của người dân, mà còn thể hiện sự đoàn kết, tinh thần tự hào dân tộc.

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, nhà hàng… cũng “bắt trend” chào mừng đại lễ bằng việc trang trí cơ sở thật bắt mắt, ấn tượng, tạo không gian check-in cho khách với chủ đề Quốc khánh 2-9. Trong đó, tòa nhà Sonadezi (khu vực ngã tư Vũng Tàu) ứng dụng công nghệ ánh sáng hiện đại để chiếu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pháo hoa… trên toàn một bức tường tòa nhà vào ban đêm. Từ những nhà hàng, quán cà phê sang trọng, rộng rãi đến những “chiếc xe” bán cà phê mang đi dọc đường đều có những góc nhỏ trang trí cờ Tổ quốc, những khẩu hiệu quen thuộc mà thiêng liêng: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”... Tất cả đã làm nên những không gian đậm chất Việt Nam, truyền đi niềm tự hào dân tộc và giá trị của độc lập, hòa bình hôm nay cho các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ.

Tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học, ngoài việc trang trí không gian khuôn viên bằng cờ hoa rực rỡ còn tổ chức Lễ chào cờ mừng Tết Độc lập kết hợp xếp hình cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam, tổ chức các cuộc thi, biểu diễn các hoạt cảnh, sân khấu hóa sự kiện Tết Độc lập ngày 2-9-1945... nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Hòa vào niềm vui lớn của dân tộc

Tuy không thể có mặt tại Thủ đô Hà Nội trong những ngày đại lễ nhưng những ngày này, người dân Đồng Nai luôn hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 - với tình yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đối với tỉnh Đồng Nai mới, sau khi sáp nhập tỉnh Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ), tỉnh có không gian rộng lớn hơn, quy mô phát triển, cùng tầm nhìn, khát vọng được nâng lên tầm cao mới. Không khí của ngày hội non sông vì thế cũng rộn ràng hơn hẳn, từ những khu đô thị, khu công nghiệp nhộn nhịp ở Trấn Biên, Nhơn Trạch, đến khí thế tất bật thi công ở công trình Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hay niềm vui được mùa của những nông dân bên vườn trái cây trĩu quả ở Bù Đăng, Long Khánh, đến lời ca tiếng hát rộn ràng ở làng dân tộc Tà Lài, Bom Bo...

Hướng về đại lễ, nhiều cơ quan, đơn vị tại Đồng Nai đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tiêu biểu như sáng 24-8, tại công viên Dương Tử Giang, sắc đỏ được phủ ngập tràn bởi hơn 1 ngàn người trong trang phục áo dài cờ đỏ sao vàng đến từ 37 câu lạc bộ thể dục thuộc Liên đoàn Thể dục tỉnh Đồng Nai tham gia đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2-9.

Giới trẻ Đồng Nai đón Tết Độc lập theo những cách riêng và đều ý nghĩa. Nhiều người chọn đến rạp phim để thưởng thức những tác phẩm điện ảnh hay xem MV ca nhạc về đề tài chiến tranh cách mạng để thêm hiểu và trân quý giá trị hòa bình. Các bạn trẻ còn tới các quán cà phê, nhà hàng chụp ảnh với không gian rực đỏ cờ Tổ quốc và đăng tải lên mạng xã hội để lan tỏa đến mọi người. Còn với anh Nguyễn Bá Toàn (ngụ phường Biên Hòa), đợt lễ này, anh được nghỉ làm nhiều ngày nên sẽ dành thời gian ở bên gia đình nhiều hơn, đồng thời anh cũng háo hức đón xem truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành từ Thủ đô Hà Nội.

“Theo tôi, niềm tự hào, tình yêu nước lắng đọng, thể hiện qua những việc làm dù nhỏ nhất, mang theo khát khao cống hiến xây dựng quê hương, đất nước của mỗi người dân” - anh Toàn chia sẻ.

Thùy Trang - Phương Uyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202508/ky-niem-80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-han-hoan-don-tet-doc-lap-6cd14b5/
Zalo