Vùng mỏ hân hoan đón Tết Độc lập

Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, người dân Quảng Ninh, mảnh đất địa đầu Tổ quốc cũng đang hân hoan đón chào 'Tết Độc Lập' lần thứ 80.

Tự hào Tổ quốc trong tim mình của nhân dân phường Móng Cái 2 khi xem lễ duyệt binh. Ảnh: TTXVN phát

Tự hào Tổ quốc trong tim mình của nhân dân phường Móng Cái 2 khi xem lễ duyệt binh. Ảnh: TTXVN phát

Từ phường Mạo Khê, cái nôi của Cách mạng vùng mỏ, mảnh đất Đệ tứ chiến khu, đến vùng biên giới Móng Cái, nơi địa đầu Tổ quốc, hay ngoài đảo xa Cô Tô, người dân nơi đâu cũng đang hân hoan trong không khí tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông. Tất cả họ đang hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi đang diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Không khí rộn ràng ngày Tết Độc lập hiện hữu trên từng con phố, góc nhà nơi biên cương của Tổ quốc. Bà Đặng Thị Mai, Bí thư, khu trưởng phố Hải Ninh, phường Móng Cái 1 chia sẻ, bà rất vui mừng, xúc động và tự hào khi xem buổi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của đất nước. Ngoài đường, người dân trong màu áo cờ đỏ sao vàng hân hoan đi đến các nhà văn hóa khu phố để cùng hòa mình vào không khí tự hào dân tộc qua truyền hình trực tiếp. Bà Mai xúc động vì thấy đất nước không ngừng đổi mới, lớn mạnh. Sống ở vùng biên giới, bà càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình và độc lập.

Nơi địa đầu Tổ quốc, mỗi trái tim đang hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử, với niềm tự hào và biết ơn vô hạn. Họ tâm niệm mỗi cư dân biên giới sẽ là cột mốc sống gìn giữ, phát triển từng tấc đất, vùng trời của quê hương, đất nước.

Vợ chồng đảng viên Ngô Văn Ngã ở khu Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê (quê hương Cách mạng Đệ tứ chiến khu Đông Triều) xem lễ duyệt binh. Ảnh: TTXVN phát

Vợ chồng đảng viên Ngô Văn Ngã ở khu Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê (quê hương Cách mạng Đệ tứ chiến khu Đông Triều) xem lễ duyệt binh. Ảnh: TTXVN phát

Tại phường Mạo Khê, mảnh đất nơi thành lập chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên tại vùng mỏ Quảng Ninh, cờ đỏ sao vàng rợp khắp các con đường, tuyến phố. Ông Ngô Văn Ngã (sinh năm 1944, tại tổ 2A, khu Vĩnh Xuân phường Mạo Khê), đảng viên lão thành, không giấu nổi niềm vui khi chia sẻ về cảm xúc của mình: "Chúng tôi, những người được sống trên quê hương Đệ tứ Chiến khu Đông Triều, vô cùng tự hào. Lễ diễu binh, diễu hành không chỉ là màn trình diễn sức mạnh quân sự, mà còn là minh chứng sống động cho sự phát triển của đất nước. Là một đảng viên, tôi vô cùng tự hào khi thấy lớp lớp thế hệ nối tiếp nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đã đi qua nhiều thăng trầm, hôm nay, nhìn thấy sự đổi thay của quê hương, tôi tin rằng con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn là hoàn toàn đúng đắn. Chúng tôi vẫn luôn giáo dục con cháu mình phải luôn nhớ đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, không được phép lãng quên lịch sử, cũng như máu xương mà các thế hệ cha ông đã đánh đổi để có một đất nước hòa bình, độc lập hôm nay".

Niềm tự hào, lòng yêu nước đã như một điều hiển nhiên trong lớp lớp thế hệ người Việt Nam vào những ngày này, niềm vui ấy, không khí ấy như được nhân lên bội lần. Tại phường Hạ Long, bạn trẻ Nguyễn Công Minh, một học sinh cấp 3 cho biết: “Đối với chúng cháu, Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày nghỉ lễ, mà là dịp để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì nền độc lập. Xem Lễ diễu binh, diễu hành, cháu cảm thấy mình có trách nhiệm hơn trong việc học tập, lao động để góp phần xây dựng đất nước”.

Cán bộ chiến sĩ đội Tàu, Trạm Kiểm soát Biên phòng Vụng Tây, Đồn Biên phòng Đảo Trần xem Lễ duyệt binh qua Truyền hình trực tiếp. Ảnh: TTXVN phát

Cán bộ chiến sĩ đội Tàu, Trạm Kiểm soát Biên phòng Vụng Tây, Đồn Biên phòng Đảo Trần xem Lễ duyệt binh qua Truyền hình trực tiếp. Ảnh: TTXVN phát

Thanh Vân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/vung-mo-han-hoan-don-tet-doc-lap-20250902101833320.htm
Zalo