Kỳ cuối: Nỗi ám ảnh của các 'đồ tể' thời hậu chiến

Hệ thống của Đơn vị 731 từng được mở rộng tại nhiều thành phố ở TQ gồm: Bắc Kinh, Nam Kinh, Quảng Châu..., chia làm 8 phân khu để nghiên cứu về các bệnh: dịch hạch, than, lao, tả và thương hàn trên người sống; ngoài ra còn tập trung nghiên cứu vũ khí sinh học, đặc biệt là sản xuất các thiết bị làm lây lan vi khuẩn, kí sinh trùng gây bệnh đồng thời lưu trữ hàng loạt vi khuẩn gây hại.

Những nạn nhân xấu số trở thành vật thí nghiệm tại Đơn vị 731 được gọi là "Maruta" (khúc gỗ) do những thí nghiệm kinh hoàng này được thực hiện dưới vỏ bọc của 1 xưởng gỗ. Số này khá đa dạng: ngoài các tù binh chiến tranh và những tội phạm khét tiếng còn có trẻ sơ sinh, người già lẫn thai phụ, người vô gia cư, bị khuyết tật, mất nhận thức... để phục vụ cho những chương trình thử nghiệm mà khi nhắc đến ai cũng khiếp hãi. Trong số này có thử nghiệm tê cóng, liên quan đến vấn đề hạ thân nhiệt: Nhà nghiên cứu sinh học Yoshimura Hisato đã cho ngâm chân tay tù nhân vào bồn đá lạnh đến khi cánh tay hoặc chân của họ đông cứng lại.

Sau đó, Yoshimura dùng gậy gõ vào các bộ phận đã đông cứng làm lớp băng nứt ra hoặc đưa chúng sát ngọn lửa, kiên quyết không điều trị cho họ, mà cứ để kéo dài nhằm xác định máu của người thử nghiệm phải mất bao lâu mới có thể chảy lại. Để phục vụ nghiên cứu về các cơ quan nội tạng trên cơ thể người, hàng ngàn nạn nhân - trong đó có trẻ em - bị cho nhiễm các bệnh tả, dịch hạch dưới dạng tiêm vắc - xin phòng bệnh, sau đó các "đồ tể" của Đơn vị 731 sẽ mổ lấy nội tạng để kiểm tra. Bên cạnh đó, có cả những phòng hơi ngạt với nhiều loại khí độc và chất gây bỏng da được thiết lập. Khi mọi việc xong xuôi, các Maruta này đều bị bắn hoặc tiêm thuốc độc đến chết, thậm chí một số còn bị chôn sống.

Thí nghiệm tê cóng được các thành viên Đơn vị 731 thực hiện nhằm xác định thời gian máu tan. Ảnh: allthatsinteresting

Thí nghiệm tê cóng được các thành viên Đơn vị 731 thực hiện nhằm xác định thời gian máu tan. Ảnh: allthatsinteresting

Đặc biệt, để kiểm tra sức mạnh của các vũ khí (súng bắn tỉa, lựu đạn...), thành viên Đơn vị 731 đã đưa phạm nhân đến trường bắn để thử nghiệm theo nhiều phương thức khác nhau. Ngoài ra, hàng ngàn nạn nhân cũng thiệt mạng do bị cho tiếp xúc với tia X trong thời gian dài. Ước tính có gần 600.000 người chết trong tay các "đồ tể" khi thực hiện các thí nghiệm chết người của Đơn vị "tử thần" 731.

Tháng 8/1945, khi phát xít Nhật đầu hàng, Tướng Shirou Ishii nhận lệnh từ Tokyo buộc phải tiêu hủy tất cả những gì liên quan đến Đơn vị 731 và khu phức hợp 731 đã bị cho nổ tung để tất cả chứng cứ đều bị xóa sạch. Tướng Shirou Ishii sau đó được Mỹ cấp quyền miễn trừ tội phạm chiến tranh vì đã cung cấp dữ liệu liên quan đến các mầm bệnh thời chiến, trước khi tất cả được chuyển đến trung tâm nghiên cứu của Quân đội Mỹ tại Fort Detrick để phát triển vũ khí sinh học trong thời Chiến tranh Lạnh. Trong khi đó, năm 1949 Liên Xô đã truy tố một số lãnh đạo hàng đầu tại Đơn vị 731 với các mức án tù cao nhất là 25 năm và thấp nhất là 2 năm.

Dù nhiều lần phủ nhận sự tồn tại của Đơn vị 731 nhưng tháng 8/2017 Đài truyền hình NHK của NB đã trình chiếu phim tài liệu "Sự thật về Đơn vị 731 Cáp Nhĩ Tân" dài 110 phút về những tội ác man rợ trên qua lời kể của những người trong cuộc. Cơ quan lưu trữ quốc gia NB sau đó cũng công bố tên của 3.607 thành viên Đơn vị "tử thần" 731, trong đó có 1.169 bác sĩ, 49 kỹ sư, 38 y tá...

Chiến tranh kết thúc, nhiều thành viên Đơn vị 731 của Quân đội NB trốn về nước, Naganuma đã thành lập "Hội bạn cùng nhà” vào năm 1958 đồng thời xuất bản ấn phẩm nội bộ Tạp chí Bạn cùng nhà với những hồi ức ám ảnh giữa thời hậu chiến.

NGUYỄN XUÂN (Theo news.cnr.cn)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-cuoi-noi-am-anh-cua-cac-do-te-thoi-hau-chien_182772.html
Zalo