Kỳ cuối: Hành vi che giấu tội ác của đôi tân hôn

Đáng lẽ là một ngày như mơ, nhưng đám cưới của Ewa K. - Dariusz K. tổ chức vào dịp cuối tuần trong tháng 8/2020 ở Marki - thị trấn ngoại ô phía Đông Bắc thủ đô Warsaw của Ba Lan - lại có cái kết bi kịch. Cặp đôi có nguy cơ vào tù vì đã che giấu tội phạm, còn 1 trong 2 người làm chứng bị đâm chết, người kia chắc sẽ lãnh án chung thân.

Phù dâu có máu hoạn thư

Ewa K. và Dariusz K. quyết định làm lễ cưới ấm cúng tại nhà riêng với rất ít người tham dự. Theo lịch trình, đám cưới sẽ diễn ra trong 2 ngày cuối tuần. Khi tổ chức đăng ký kết hôn, cô dâu Ewa K. chọn bạn gái 24 tuổi tên Karolina D. là người làm chứng kiêm phù dâu. Cả hai đồng ý mời Piotr J. (48 tuổi), người yêu của Karolina D., là người làm chứng thứ 2 kiêm phù rể. Piotr J. là một thanh niên chín chắn, lịch sự với nhiều tài vặt nên được nhiều chị em chú ý. Tuy nhiên, trong 8 tháng họ hẹn hò, nhiều người ngạc nhiên thấy Piotr J. rất tận tụy với Karolina D. - từng là nhân viên massage. Karolina D. có tính ghen, thô lỗ, cáu bẳn và thường trút cơn giận lên Piotr J. trước tiên - trong khi anh luôn bên cạnh cô - và hành hung người yêu bằng bất cứ thứ gì cô có trong tay, kể cả bàn ủi.

Ngay trong ngày đầu tiên của lễ cưới, thái độ của Karolina D. đã khiến hôn lễ mất vui - như nhận xét của nhiều người. Bữa tiệc tràn ngập rượu và theo những người tham dự thì cô ấy đã làm hỏng cả tiệc vui và tiếp tục gây rắc rối. Karolina D. tức giận với Piotr J. vì một trong những phụ nữ dự tiệc đã thì thầm điều gì đó vào tai anh. "Cuối cùng, chúng tôi tắt nhạc và bảo Karolina D. rời khỏi đám cưới vì cô ấy đang phá hỏng bữa tiệc", một người bạn của cô dâu có mặt trong đám cưới kể lại.

Trước áp lực của nhiều người, Karolina D. bỏ đi, nhưng tối hôm đó quay lại nhà cô dâu - chú rể khi cả hai đã ra quán với bạn bè. Người ta tưởng rằng Karolina D. quay lại để giảng hòa với Piotr J. - lúc này đang say rượu nằm ngủ trong 1 phòng của căn nhà, nhưng cô đã dùng con dao lưỡi dài đâm vào ngực bạn trai.

Karolina D. (trái) và Piotr J.

Karolina D. (trái) và Piotr J.

Ngày vui hóa buồn

Mặc dù vậy, khi cảnh sát và nhân viên cấp cứu được gọi đến hiện trường sau nửa đêm lại được nghe kể 1 câu chuyện khó tin. Karolina D. khai rằng cô đã cãi nhau với người yêu, rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Khi Karolina D. quay vào phòng lần nữa, Piotr J. đang đứng với con dao cầm trong tay và anh đã tự đâm vào ngực mình. Theo lời Karolina D., cô đã cố gắng cứu Piotr J., rút con dao ra khỏi vết thương và tìm cách cầm máu, thậm chí còn chỉ ra con dao mà người bạn trai đã dùng để gây thương tích chí mạng cho chính mình.

Tuy nhiên, những cảnh sát có mặt đầu tiên tại hiện trường thấy con dao đã được rửa, căn nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Cả Karolina D. lẫn cô dâu, chú rể đều không thể giải thích được tình trạng trên. Khi cảnh sát dựng lại hiện trường vụ án, tất cả đều nhận thấy nạn nhân dù dùng tay trái hay phải đều không thể tự đâm vào mình bằng một lực mạnh đủ để con dao cắm sâu như vậy ở vùng tim. Cơ quan điều tra cũng xác định thi thể của Piotr J. đã được di chuyển, tình trạng của nạn nhân và các dấu vết còn lại cho thấy đã có nhiều người xúm vào nắm chân tay anh nhấc lên khiêng đi. Bề mặt sàn cũng được lau chùi; vết máu còn dính lại trên xô nước, cây lau nhà và chiếc áo phông của Karolina D. - rất có thể nó đã được dùng để lau sàn. Khi tẩm dung lịch Luminol lên quần áo của Karolina D., cảnh sát thấy nó "tỏa sáng" do từng thấm máu.

Cuối cùng, Karolina D. thú tội nhưng giải thích đã vô tình đâm bạn tình khi cố giật lấy con dao từ tay anh. Karolina D. không thừa nhận đã dọn dẹp hiện trường mà chỉ dùng áo phông lau thi thể nạn nhân rồi gọi điện cho đôi vợ chồng trẻ, họ tự ý di chuyển thi thể và tẩy sạch mọi dấu vết.

Cặp vợ chồng mới cưới phủ nhận việc tham gia giết người nhưng thừa nhận có tham gia xóa dấu vết, tuy phiên bản lời khai này khác với lời khai của Karolina D. và kết quả khám nghiệm hiện trường.

Hiển nhiên, phía cơ quan điều tra và viện công tố không chấp nhận cách giải thích của Karolina D., nên cô bị buộc tội cố ý giết người, phải đối mặt với án tù chung thân. Tòa đã quyết định tạm giam Karolina D., không cho tại ngoại. Cặp vợ chồng mới cưới bị cáo buộc giúp Karolina D. che đậy dấu vết và không thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về tội ác - nhưng được tòa án cho tại ngoại, bất chấp yêu cầu từ phía viện công tố.

Cho đến nay vẫn chưa có thông tin về việc xét xử vụ án này, dù kết luận điều tra đã hoàn tất vào cuối năm 2021.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-cuoi-hanh-vi-che-giau-toi-ac-cua-doi-tan-hon_164618.html
Zalo