Kỳ 4: Lùm xùm quanh tấm vé số trúng hơn 2 tỷ USD

Trong vụ kiện liên quan đến tấm vé số trúng thưởng lên đến hơn 2 tỷ USD, ngoài Edwin Castro là bị đơn, ngay cả Ủy ban Xổ số bang California, Mỹ cũng bị phía nguyên đơn Jose Rivera gây sức ép rằng chính anh này mới là người đã mua tấm vé trúng giải cao kỷ lục, nhưng sau đó chiếc vé đã bị đánh cắp để cuối cùng người khác lãnh tiền!

Từ bị "tố" nhận giải bằng tờ vé số đánh cắp…

Trong đơn kiện gửi đến Tòa án Tối cao Alhambra vào tháng 2 vừa qua, Jose Rivera cho biết mình mới là người đã mua tấm vé số Powerball từ một cửa hàng ở Altadena, California ngày 07/11/2022, sau đó trúng giải độc đắc, nhưng đã bị Reggie Romero - chủ căn nhà từng cho Jose Rivera thuê trọ - lấy cắp và cuối cùng chiếc vé lại lọt vào tay Edwin Castro! Cũng theo lời nguyên đơn, Ủy ban Xổ số bang California có đoạn video chứng minh sự thật nhưng đã ém đi, đồng thời yêu cầu cơ quan này đưa bằng chứng cho thấy Edwin Castro trả tiền và lấy tấm vé ấy, nếu không phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình huống trên. Tuy nhiên, theo công bố từ phía Ủy ban Xổ số, Edwin Castro mới là người trúng độc đắc. Vì vậy, Jose Rivera đã yêu cầu mở cuộc điều tra đồng thời nộp đơn kiện cả Edwin Castro lẫn Reggie Romero với hy vọng vụ việc sẽ được điều tra trước khi Edwin Castro nhận giải.

Ủy ban Xổ số đã nộp đơn xin rút khỏi vụ kiện dân sự và chứng minh họ đã thực hiện tất cả bước kiểm tra cần thiết để bảo đảm Edwin Castro là người chiến thắng hợp pháp. Các luật sư của ủy ban này cho biết, khách hàng của họ giữ nguyên quyết định vì Edwin Castro "đã xuất trình được tờ vé trúng thưởng sau cuộc điều tra nghiêm túc, trung thực, thẩm định kỹ lưỡng".

Edwin Castro được xướng tên giành giải độc đắc Powerball cao kỷ lục 2,04 tỷ USD. Ảnh: AP

Edwin Castro được xướng tên giành giải độc đắc Powerball cao kỷ lục 2,04 tỷ USD. Ảnh: AP

Luật sư Brian Kramer của nguyên đơn Jose Rivera cho rằng thân chủ của ông không yêu cầu bồi thường về tiền bạc, nhưng muốn khẳng định sự thật bằng cách yêu cầu thẩm phán xác định chủ sở hữu hợp pháp của tấm vé may mắn.

Vụ kiện càng thêm rắc rối do sau khi phát hiện tấm vé bị đánh cắp, Jose Rivera đã yêu cầu Reggie Romero trả lại cho mình khi kết quả được công bố và do không thỏa thuận được về khoản ăn chia nên Reggie Romero đã từ chối. Jose Rivera tuyên bố chủ nhà cũ cố ý tống tiền mình để chia giải độc đắc theo tỷ lệ 50/50.

Về phần mình, Reggie Romero cho biết Jose Rivera đã đến Altadena mua tờ vé định mệnh vào trưa 7/11/2022 và đưa cho chủ nhà trọ cũ xem dãy số, cho đến tháng 02/2023 khi Edwin Castro (30 tuổi, ở Califonia) được công bố là người trúng giải thưởng 2,04 tỷ USD thì "sự việc mới vỡ lở"!

… Đến thuê cả đội vệ sĩ cùng đi nhận giải

Trở thành người chiến thắng duy nhất của Giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỷ USD vào tháng 11/2022, danh tính của Edwin Castro được công bố ngày 14/2/2023 tại một cuộc họp báo ở California, Mỹ, và "người bình thường được của trời cho" này đã chọn nhận luôn một lần khoản thưởng trị giá 997,6 triệu USD, sau khi trừ thuế, thay vì phương án nhận được nhiều hơn trong vòng 29 năm. Và để bảo đảm an toàn, anh đã thuê một đội vệ sĩ riêng luân phiên bảo vệ 24/7 khi đi nhận giải tại Ngân hàng Chase.

Đầu tháng 3 vừa qua, Edwin Castro đã bỏ ra gần 30 triệu USD mua căn biệt thự ở Hollywood Hills và căn nhỏ hơn theo kiểu Nhật ở thị trấn Altadena (bang California) với tổng diện tích 430m2 có thể nhìn quanh núi San Gabriel để tặng song thân. Là kiến trúc sư nên có lẽ Edwin Castro bị thu hút bởi hồ nước tĩnh lặng bao quanh căn biệt thự kiểu Nhật ấn tượng. Anh cũng chia sẻ may mắn của mình với gia đình và được người thân giúp quản lý khối tài sản "từ trên trời rơi xuống" này.

Điều đáng nói là, cơ chế của các giải xổ số Mỹ là doanh thu sẽ được trích cho các hoạt động phục vụ lợi ích chung của địa phương, vì thế những trường học tại California sẽ nhận được 156,3 triệu USD từ giải xổ số hơn 2 tỷ USD - khoản tiền lớn kỷ lục trong lịch sử!

NGUYỄN XUÂN (Theo Splash News, Asia One)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-4-lum-xum-quanh-tam-ve-so-trung-hon-2-ty-usd_165414.html
Zalo