Kịp thời giúp đỡ người tham gia giao thông

Thực thi nhiệm vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã kịp thời giúp đỡ người tham gia giao thông, góp phần lan tỏa hình ảnh về thành phố mến khách, an toàn.

Cảnh sát giao thông phối hợp khắc phục sự cố nổ lốp xe ô tô của chị Nguyễn Thị Bích Phượng (trú phường Ngũ Hành Sơn) trên đèo Hải Vân. Ảnh: TRẦN HÙNG

Cảnh sát giao thông phối hợp khắc phục sự cố nổ lốp xe ô tô của chị Nguyễn Thị Bích Phượng (trú phường Ngũ Hành Sơn) trên đèo Hải Vân. Ảnh: TRẦN HÙNG

Đêm đầu tiên dịp nghỉ lễ, chị Nguyễn Thị Bích Phượng (trú phường Ngũ Hành Sơn) lái ô tô chở hai con nhỏ từ Đà Nẵng đi Huế. Đến đèo Hải Vân thuộc địa phận Đà Nẵng, xe bất ngờ bị nổ lốp vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29/4.

Nhận được tin báo, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố) do Trung tá Lê Công Tuấn làm tổ trưởng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, cảnh báo các phương tiện qua lại. Lực lượng chức năng cùng người dân đã hỗ trợ thay lốp, giúp phương tiện tiếp tục hành trình.

Tối cùng ngày, tổ công tác do Đại úy Alăng Mạnh Hùng làm tổ trưởng, trên đường tuần tra đến giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị thì nhận thông tin anh Nguyễn Thanh Quang (phường Hòa Cường) bị đau bụng dữ dội.

Trước tình huống cấp bách, lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng mô tô đặc chủng mở đường, dẫn phương tiện chở người đến Bệnh viện Gia Đình an toàn. “May mắn là được các anh cảnh sát giao thông hỗ trợ tận tình, gia đình xin chân thành cảm ơn”, vợ anh Quang nói.

Trao lại ví bị đánh rơi cho anh Võ Văn Hoàng. Ảnh: TRẦN HÙNG

Trao lại ví bị đánh rơi cho anh Võ Văn Hoàng. Ảnh: TRẦN HÙNG

Một trường hợp khác, lúc 21 giờ 45 phút ngày 30/4/2026, Thiếu tá Đặng Công Tuyên và Trung úy Nguyễn Lợi đang làm nhiệm vụ tại nơi giao nhau giữa đường Cách mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ (phường Cẩm Lệ) thì tiếp nhận thông tin cần được hỗ trợ từ một tài xế điều khiển ô tô chở theo 2 người quốc tịch Pháp là chị Persyn Preljocaj (sinh năm 1980) và con trai Preljocaj Luca (sinh năm 2015). Con trai chị bị ngã chấn thương vùng đầu, chảy máu lỗ tai. Tổ đã sử dụng mô tô đặc chủng mở đường đưa người đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu kịp thời. Chị Persyn Preljocaj gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ chiến sĩ vì sự giúp đỡ tận tâm và cho biết đây là một kỷ niệm đáng nhớ về đất nước, con người Việt Nam trong chuyến du lịch này.

Phòng Cảnh sát giao thông cho hay, lúc 18 giờ ngày 2/5, khi đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng, tổ công tác do Trung tá Trần Huỳnh Anh Tuấn làm tổ trưởng phát hiện có một ví da màu đen nằm trên đường. Nhận định đây có thể là tài sản do người dân đánh rơi, tổ đã kiểm tra trong ví có căn cước công dân tên Võ Văn Hoàng (phường Ngũ Hành Sơn), tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Tổ nhanh chóng xác minh và liên hệ trực tiếp với anh Hoàng. Nhận lại tài sản, anh Hoàng bày tỏ xúc động và cảm ơn hành động đẹp này.

Tối cùng ngày, tổ công tác do Trung tá Trần Danh Nhân làm tổ trưởng nhìn thấy 2 cháu gái đang đi xe máy đến nút giao Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn - Nguyễn Văn Thoại thì phương tiện bị hỏng, nên đã giúp khắc phục để 2 cháu tiếp tục hành trình đến nhà người thân.

Hành động nhanh chóng, sự tận tụy, trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ giúp người dân xử lý sự cố kịp thời, mà còn góp phần lan tỏa về thành phố Đà Nẵng thân thiện, mến khách, an toàn.

CÔNG TÚ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/kip-thoi-giup-do-nguoi-tham-gia-giao-thong-3335298.html