Kim Soo Hyun xin lỗi, bật khóc tại họp báo: 'Tôi là kẻ hèn nhát'
Nam diễn viên Kim Soo Hyun tổ chức họp báo, lần đầu lên tiếng về nghi vấn hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn là vị thành niên.
Chiều 31/3, diễn viên Kim Soo Hyun đã tổ chức họp báo tại một khách sạn ở Sangam-dong, quận Mapo, Seoul. Xuất hiện cùng anh còn có luật sư Kim Jong Bok từ LKB & Partners, người đại diện pháp lý của nam diễn viên.
Đây là lần đầu Kim Soo Hyun xuất hiện công khai kể từ ngày 10/3, sau khi gia đình Kim Sae Ron tố cáo nam diễn viên đã hẹn hò với cô trong sáu năm, từ khi cô còn là vị thành niên. Công ty quản lý Gold Medalist đã thông báo trước rằng không có phần hỏi đáp với báo chí, mà chỉ đưa ra tuyên bố chính thức.
Kim Soo Hyun: "Tôi đã quá sợ hãi và chần chừ"
Mở đầu bài phát biểu, Kim Soo Hyun nghẹn ngào nói: "Trước hết, tôi xin lỗi. Vì tôi mà quá nhiều người đã phải chịu tổn thương. Và có lẽ, ngay cả người đã khuất cũng chưa thể an nghỉ. Điều này khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi luôn nghĩ mình là kẻ hèn nhát.


Kim Soo Hyun cúi đầu xin lỗi tại họp báo lúc 14h30 (giờ Việt Nam) ngày 31/3.
Tôi lúc nào cũng chỉ lo bảo vệ những gì mình có. Tôi thậm chí không thể tin vào lòng tốt của người khác, lúc nào cũng chỉ sợ mất mát, sợ tổn thất, và rồi tôi chỉ biết trốn chạy, phủ nhận. Chính vì vậy mà tôi đã mất quá nhiều thời gian để đứng đây hôm nay".
Anh tiếp tục chia sẻ: "Giá như tôi tổ chức buổi họp báo này sớm hơn, có lẽ các fan yêu quý tôi, những nhân viên trong công ty đã cố gắng hết mình vì tôi sẽ không phải đau khổ đến vậy."
Kim Soo Hyun bật khóc khi nhắc đến những thông tin bị phanh phui trong thời gian qua: "Mỗi lần đời tư của tôi và người đã khuất bị công khai, tôi đều tự nhủ: 'Ngày mai mình sẽ nói hết. Mình phải đích thân lên tiếng để chấm dứt cơn ác mộng này. Nhưng rồi tôi lại do dự. Tôi lo sợ quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tôi lo rằng tất cả chúng tôi sẽ bị hủy hoại".
Thừa nhận từng hẹn hò nhưng tiếp tục phủ nhận chuyện yêu khi Kim Sae Ron còn là vị thành niên
Nam diễn viên cũng đề cập đến bức ảnh do Kim Sae Ron đăng tải trong thời gian phim Nữ hoàng nước mắt đang phát sóng:
"Ngay cả khi cô ấy (Kim Sae Ron - PV) đăng ảnh chụp chung với tôi, tôi vẫn im lặng. Sự thật là tôi và Kim Sae Ron từng hẹn hò trong khoảng một năm, cách đây 5 năm, tức là 4 năm trước khi Nữ hoàng nước mắt được phát sóng. Nhưng khi đó, tôi lại lựa chọn phủ nhận mối quan hệ này. Tôi hiểu tại sao mọi người chỉ trích tôi vì điều đó. Nếu ai đó không tin những gì tôi nói hôm nay, tôi cũng hoàn toàn hiểu. Nhưng tôi biết rằng đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể lên tiếng".



Nam diễn viên bật khóc nức nở trước truyền thông.
Trước đó, Kim Soo Hyun luôn kiên quyết phủ nhận cáo buộc từ gia đình Kim Sae Ron, khẳng định "chưa từng hẹn hò với cô" và gọi đây là "hoàn toàn bịa đặt". Tuy nhiên, sau khi một loạt tin nhắn, ảnh chụp chung được công bố, anh đã thay đổi lời khai, thừa nhận "có hẹn hò với Kim Sae Ron trong vòng một năm, nhưng chỉ sau khi cô ấy đã là người trưởng thành".
Tóm tắt vụ việc
Trước đó, YouTuber Kim Se-ui đã thay mặt gia đình Kim Sae Ron tố cáo Kim Soo Hyun đã hẹn hò với Kim Sae Ron suốt 6 năm, từ khi cô 15 tuổi, đồng thời cáo buộc anh cùng công ty quản lý Gold Medalist đã gửi giấy yêu cầu trả nợ 700 triệu won cho Kim Sae Ron, khiến cô chịu áp lực tâm lý nặng nề. Gia đình nữ diễn viên hiện yêu cầu Kim Soo Hyun, Gold Medalist và YouTuber Lee Jin Ho phải công khai xin lỗi.
Mặc dù Kim Soo Hyun đã thay đổi lời khai, thừa nhận từng hẹn hò nhưng khẳng định điều đó chỉ xảy ra khi Kim Sae Ron đã là người trưởng thành, YouTuber Kim Se-ui vẫn tiếp tục công khai các bức ảnh, video, thư từ cá nhân giữa hai người để gây sức ép.
Trước tình hình này, Gold Medalist đã đệ đơn kiện YouTuber Kim Se-ui, gia đình Kim Sae Ron và một người phụ nữ họ "K" (tự nhận là dì ruột của Kim Sae Ron) với cáo buộc phát tán hình ảnh riêng tư trái phép, vi phạm Luật đặc biệt về phòng chống tội phạm tình dục.
Không chỉ dừng lại ở tranh cãi với gia đình Kim Sae Ron, gần đây gia đình cố diễn viên Sulli cũng đã yêu cầu Kim Soo Hyun lên tiếng về cảnh quay nhạy cảm trong bộ phim Real (2017).
Anh trai của Sulli tuyên bố: "Theo kịch bản gốc, cảnh quay của Sulli không hề có mức độ táo bạo như vậy. Khi quay, có cả một diễn viên đóng thế, nhưng Sulli vẫn bị thuyết phục để thực hiện cảnh khỏa thân. Tôi muốn biết ai đã thuyết phục em tôi làm điều đó".
Do ảnh hưởng của scandal, Kim Soo Hyun đã hủy buổi fan meeting tại Đài Loan (Trung Quốc) và hoãn lịch phát hành bộ phim Knock-Off trên Disney+. Các nhãn hàng cũng đang cắt hợp đồng quảng cáo với nam diễn viên, khiến sự nghiệp của anh đứng trước nguy cơ sụp đổ.