Kim Soo Hyun bật khóc, cúi gập người xin lỗi

Thông qua họp báo tại khách sạn Stanford ở Sangam-dong, Seoul chiều 31/3, Kim Soo Hyun lần đầu lộ diện kể từ khi bê bối nổ ra.

Ngày 31/3, Kim Soo Hyun lần đầu xuất hiện và trực tiếp lên tiếng về những ồn ào thời gian qua. Mở đầu họp báo tại khách sạn Stanford ở Sangam-dong, Seoul, Kim Soo Hyun cúi gập người xin lỗi. Tại đây, nam diễn viên sẽ chia sẻ quan điểm về vụ việc và không cho phép bất cứ phóng viên nào đặt câu hỏi.

 Kim Soo Hyun cúi người xin lỗi trong họp báo. Ảnh: Sports Chosun.

Kim Soo Hyun cúi người xin lỗi trong họp báo. Ảnh: Sports Chosun.

Kim Soo Hyun: "Tôi là kẻ hèn nhát"

Kim Soo Hyun mở đầu bằng lời kêu gọi: "Xin hãy lắng nghe tôi một lần duy nhất" nhằm giải thích những lùm xùm gần đây. Tham dự sự kiện có luật sư Kim Jong Bok từ LKBN Partners, đại diện pháp lý của Gold Medalist - công ty quản lý nam diễn viên.

Kim Soo Hyun xuất hiện trong bộ vest đen, cúi đầu trước truyền thông. Sau vài phút im lặng, anh lên tiếng: "Xin chào, tôi là Kim Soo Hyun. Trước tiên, tôi xin lỗi mọi người". Giọng anh trầm xuống khi bày tỏ: "Tôi rất tiếc khi thấy nhiều người tổn thương vì chuyện này, đặc biệt là người đã khuất không thể yên nghỉ".

Kim Soo Hyun thừa nhận bản thân hèn nhát. Anh nói: "Tôi nghĩ mình là một kẻ hèn nhát. Tôi luôn quá bận tâm tới việc bảo vệ những gì mình có. Tôi thậm chí không thể tin tưởng vào những ân huệ đến với mình và luôn sợ mất mát thứ gì đó hoặc bị tổn thương. Do đó, tôi bận chạy trốn và phủ nhận nó. Đó là lý do tại sao tôi mất nhiều thời gian mới dám đứng ở đây".

Về lý do im lặng suốt 3 tuần rồi mới lên tiếng, Kim Soo Hyun giải thích: "Tôi đã im lặng 3 tuần vì sợ hãi. Tôi sợ mất đi những gì mình có, sợ làm tổn thương người khác. Tôi từng nghĩ nếu nói hết sự thật ngay từ đầu, fan, đồng nghiệp và công ty - những người đã đặt niềm tin vào tôi - sẽ phải chịu đựng thế nào". Sau đó, nam diễn viên Mặt trăng ôm mặt trời bật khóc nói thêm: "Mỗi lần đời tư bị phanh phui, tôi tự nhủ sẽ tự mình kết thúc cơn ác mộng này. Tôi luôn chần chừ, lo quyết định của mình sẽ kéo theo hậu quả nặng nề cho người xung quanh".

 Kim Soo Hyun bật khóc trong họp báo. Ảnh: Maekyung, Newsen.

Kim Soo Hyun bật khóc trong họp báo. Ảnh: Maekyung, Newsen.

Một lần nữa ngôi sao sinh năm 1988 khẳng định anh chỉ hẹn hò với Kim Sae Ron trong một năm, từ 2019. Kim Soo Hyun tiếp tục: "Khi Queen of Tears lên sóng, người quá cố (Kim Sae Ron – PV) đăng ảnh chụp cùng tôi. Chúng tôi từng hẹn hò khoảng một năm, cách đây 5 năm, tức trước khi bộ phim khởi chiếu 4 năm. Lúc đó, tôi đã phủ nhận mối quan hệ. Mọi người chỉ trích tôi vì chuyện này là điều dễ hiểu. Tôi không trách ai nếu họ nghi ngờ lời tôi nói về chuyện giữa tôi và cô ấy".

Theo Kim Soo Hyun, lý do anh phủ nhận mối quan hệ từng có với Kim Sae Ron là lo sợ vụ việc ảnh hưởng tới công việc diễn viên, đoàn phim, các đồng nghiệp, nhân viên trong ê-kíp, công ty đầu tư và cả gia đình.

Anh nhấn mạnh: "Mỗi lần phải chọn giữa con người thật và hình ảnh ngôi sao, tôi luôn chọn làm ngôi sao".

Phản bác gia đình Kim Sae Ron

Nam diễn viên khẳng định anh không hẹn hò với người quá cố khi cô chưa thành niên. Kim Soo Hyun cho rằng việc gia đình Kim Sae Ron cáo buộc nữ diễn viên có quyết định cực đoan là do bị công ty anh ép trả nợ là không chính xác.

Anh chia sẻ thêm: "Ngoài việc cùng là diễn viên, mối quan hệ giữa tôi và người đã khuất chẳng khác gì các cặp đôi bình thường. Chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành và chia tay sau một thời gian. Sau đó, tôi hiếm khi liên lạc với cô ấy, như cách nhiều người giữ khoảng cách với người cũ".

Về việc không trả lời tin nhắn của Kim Sae Ron sau khi cô gây tai nạn, Kim Soo Hyun giải thích: "Tôi không thể dễ dàng liên hệ với cô ấy khi sự việc xảy ra. Tôi nghe gia đình cô ấy nói rằng thời điểm đó, tôi khiến cô ấy rơi vào tình thế khó khăn lúc đó. Nhưng thực tế, cô ấy đã hẹn hò với người khác vào thời điểm ấy, nên tôi rất thận trọng, tránh mọi liên lạc riêng".

Với giọng nghẹn ngào, anh bày tỏ: "Gia đình cô ấy khẳng định tôi đẩy người quá cố đến cái chết chỉ vì tôi từng là bạn trai cũ. Họ ép tôi nhận trách nhiệm cho điều tôi không làm và tôi thực sự đau lòng trước cáo buộc này".

Về những tin nhắn gia đình Kim Sae Ron công bố trong họp báo cách đây không lâu với nội dung được cho là giữa Kim Soo Hyun với Kim Sae Ron vào năm 2016, ngôi sao sinh năm 1988 khẳng định đó là bịa đặt. Theo Kim Soo Hyun, tin nhắn đó là giữa Kim Sae Ron với người khác.

Thời gian qua, Kim Soo Hyun liên tục vướng ồn ào. Anh bị kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero tố hẹn hò cố diễn viên Kim Sae Ron từ khi ngôi sao này còn vị thành niên. Tuy nhiên, Kim Soo Hyun phủ nhận. Anh khẳng định quen biết kim Sae Ron vào năm 2019 tức lúc nữ diễn viên đã 19 tuổi.

Ngoài ra, theo Viện nghiên cứu Garosero, việc công ty quản lý của Kim Soo Hyun dồn ép Kim Sae Ron phải gấp rút trả khoản nợ 700 triệu won là lý do khiến diễn viên này khủng hoảng. Sau đó, có rất nhiều diễn biến mới.

Ngày 27/3, gia đình Kim Sae Ron tổ chức họp báo tại Seoul, ủy quyền cho luật sư Bu Ji Seok công bố bằng chứng. Họ trình bày các tin nhắn KakaoTalk từ tháng 6/2016 giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron, khi cô mới 16 tuổi.

Nội dung tin nhắn có các câu như: "Khi nào anh được ôm em ngủ?" hay "Anh muốn hôn em". Tuy nhiên, các tin nhắn là phục dựng không phải tin nhắn gốc. Gia đình còn tiết lộ lá thư tay Kim Sae Ron viết cho Kim Soo Hyun năm 2024, trong đó cô nhắc đến "5-6 năm bên nhau" và gọi anh là "mối tình đầu".

Tiếp đó, anh trai Sulli cũng cáo buộc Kim Soo Hyun và anh họ Kim Sa Rang ép buộc cố nghệ sĩ Sulli quay cảnh nóng trong quá trình thực hiện phim Real.

Hiện tại, cảnh sát Seoul đã nhận đơn tố cáo từ cả hai phía và bắt đầu điều tra. Vụ việc vẫn chưa có hồi kết, để lại nhiều tranh cãi về sự thật đằng sau mối quan hệ này.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/kim-soo-hyun-bat-khoc-cui-gap-nguoi-xin-loi-post1542132.html
Zalo