Kiên Giang: Những người 'cha' áo lính nơi biên cương

Nằm sâu trong lòng huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Đồn Biên phòng Phú Mỹ quản lý hai xã Phú Mỹ và Phú Lợi, nơi đồng bào Khmer sinh sống chiếm đến 40%. Những đứa trẻ Khmer nơi đây lớn lên trong những ngôi nhà đơn sơ, thiếu thốn. Thêm một chiếc bánh, thêm một chiếc áo mới hay thêm một trang sách… chỉ những điều đơn giản ấy lại thắp thêm một tia sáng cho ước mơ của những mầm non tương lai.

Đó là những gì mà các chiến sỹ tại Đồn Biên phòng Phú Mỹ đang thực hiện trong chương trình “Con nuôi Đồn biên phòng” và “Nâng bước em đến trường” tại vùng biên ở Kiên Giang.

Đã hơn 1 năm kể từ khi em Thị Thơm đến với vòng tay của những người “cha” của Đồn biên phòng Phú Mỹ. Gia đình đông con, cha mẹ Thơm ly hôn, em sống với bà, cha lại đi làm ăn xa.

Đơn vị triển khai chương trình "Con nuôi Đồn biên phòng" từ năm 2018, ưu tiên con em đồng bào dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, Thơm là người con nuôi thứ hai và là đối tượng duy nhất ở năm học hiện tại.

Song song đó, Đồn biên phòng Phú Mỹ còn thực hiện hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường”. Năm học vừa qua đã hỗ trợ 15 học sinh, trong đó có 9 em người Campuchia, có những em gắn bó với chương trình từ 2016 đến nay. Đó là nguồn động lực cho các em, vừa là niềm an ủi cho bậc làm cha mẹ.

Để gần dân, thấu hiểu dân, những người lính biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc mà còn là những người cha, người anh, người bạn của công dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Khánh Hà - Thùy Dương

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/kien-giang-nhung-nguoi-cha-ao-linh-noi-bien-cuong-240667.htm
Zalo