Kịch bản lễ bế mạc Olympic phải sửa 'nhiều' lần sau khai mạc gây tranh cãi

Giám đốc điều hành lễ bế mạc Thế vận hội Olympic thừa nhận đã phải sửa lại kịch bản 'không biết bao nhiêu lần' sau phản ứng dữ dội đối với sự kiện khai mạc trên sông Seine cách đây 2 tuần.

Ông Thierry Reboul một lần nữa nhấn mạnh những nhà tổ chức sự kiện không có ý nhại lại “Bữa tối cuối cùng” trong một phân cảnh của lễ khai mạc, và rằng hình ảnh đó chỉ đề cập đến một bức tranh Hà Lan thế kỷ 17 về các vị thần Olympian của Hy Lạp. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng phản ứng giận dữ đối với buổi lễ, bao gồm cả những lời đe dọa giết chết nhằm vào ông, giám đốc điều hành của cả hai buổi lễ và giám đốc nghệ thuật Thomas Jolly, đã khiến ông cẩn thận hơn về những hiểu lầm có thể xảy ra về buổi lễ khép lại Paris 2024 sẽ diễn ra vào Chủ nhật tại Stade de France.

Khi được hỏi về những lời đe dọa, Reboul cho biết ông cố gắng không nghĩ về điều đó và nói: “Bạn phải chấp nhận nó và đưa ra lời giải thích. Điều đó chứng tỏ rằng bạn sẽ không để mình bị ép buộc hoặc đe dọa. Nhưng họ buộc chúng tôi phải đọc lại toàn bộ chương trình lần thứ 11 để chắc chắn rằng không thể hiểu sai, rằng chúng tôi không bị buộc phải nói những gì chúng tôi không muốn nói”, ông nói.

Ban tổ chức Paris 2024 ban đầu xin lỗi người Công giáo và các nhóm Cơ đốc giáo khác về một cảnh trong sự kiện khai mạc mô tả các nữ hoàng kéo, một người mẫu chuyển giới và một ca sĩ bán khỏa thân ngồi trong bát trái cây. Các giám mục Pháp đã lấy làm tiếc về “sự thái quá và khiêu khích” của hoạt cảnh mà họ cho rằng đó là “sự nhạo báng Cơ đốc giáo” trong khi ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Donald Trump mô tả đó là một “sự ô nhục”.

Mãi sau này giám đốc nghệ thuật Jolly mới làm rõ nguồn cảm hứng. “Tôi nghĩ nó khá rõ ràng. Có Dionysus đến bàn… tại sao anh ta lại ở đó? Bởi vì ông ấy là thần tiệc tùng, thần rượu và là cha của Sequana, nữ thần sông Seine”, ông nói.

Hiện đang có tin đồn về việc ai sẽ biểu diễn tại lễ bế mạc sau màn trình diễn tuyệt vời của Celine Dion và Lady Gaga hai tuần trước. Dự kiến sẽ có một phân cảnh đóng thế của Tom Cruise, rồi sự xuất hiện của Taylor Swift, người đang có chuyến lưu diễn ở châu Âu, hay Beyoncé cũng đã được nhắc đến.

Giám đốc Reboul thừa nhận rằng phần lễ bế mạc nhằm giới thiệu Thế vận hội tiếp theo ở Los Angeles vào năm 2028 đã được kéo dài ra ngoài khung thời gian thông thường. Ông tiết lộ: “Thường là một chuỗi 12 phút để khởi động các môn thi đấu mới mẻ ở kỳ kế tiếp. Los Angeles đã chuẩn bị đầy đủ và chúng tôi đang hợp tác sản xuất nó với họ.”

Ông Reboul cũng cho biết thêm, thành công của Paris 2024 cho đến nay đã giúp nhóm của ông có thêm động lực. Hiện các buổi diễn tập được thực hiện tại Stade de France từ 1 đến 5 giờ sáng, để tránh đụng với các sự kiện thể thao tại sân vận động quốc gia. “Chúng tôi có thể nói rằng mình tự hào là người Pháp. Rất nhiều người đã nghĩ rằng cả thế giới sẽ chế nhạo chúng tôi vào buổi tối của buổi lễ. Nhưng đó là một tình yêu tràn đầy.”

Khi trả lời phỏng vấn báo Le Parisien, Reboul không đưa ra bất kỳ manh mối nào về kịch bản của buổi diễn kết thúc ngoại trừ việc nói rằng nó sẽ mang đến “khoảnh khắc của sự bao dung, chia sẻ”.

LONG KHANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/kich-ban-le-be-mac-olympic-phai-sua-nhieu-lan-sau-khai-mac-gay-tranh-cai-post753381.html
Zalo