Mẹ bật khóc nhìn con qua cửa kính phòng hồi sức hô hấp

Tiếng khóc, ho xen lẫn tiếng thở khò khè của trẻ bị bệnh hô hấp vang khắp căn phòng. Nơi đây có hàng chục trẻ đang nằm điều trị nội trú bệnh viêm phổi và viêm tiểu phế quản.

 Từ sáng sớm đến hơn giữa trưa, các bác sĩ khoa Nội tổng quát 2, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vẫn tất bật nhận trẻ nhập viện, thăm khám cho từng bé để chia về phòng bệnh phù hợp. Điều dưỡng đi khắp các phòng, vào từng giường để theo dõi tình hình của bệnh nhi. Không ai nói với ai câu nào, nhưng họ phối hợp nhịp nhàng trong từng khâu, giúp trẻ nhanh chóng được điều trị.

Từ sáng sớm đến hơn giữa trưa, các bác sĩ khoa Nội tổng quát 2, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vẫn tất bật nhận trẻ nhập viện, thăm khám cho từng bé để chia về phòng bệnh phù hợp. Điều dưỡng đi khắp các phòng, vào từng giường để theo dõi tình hình của bệnh nhi. Không ai nói với ai câu nào, nhưng họ phối hợp nhịp nhàng trong từng khâu, giúp trẻ nhanh chóng được điều trị.

 Ở cuối phòng Cấp cứu, em bé vừa tròn 3 tháng tuổi ngủ say khi đã no sữa. Chị Ngọc Anh (36 tuổi) ngắm con không rời, mắt ầng ậng nước. Em bé sinh non lúc 26 tuần, bị thủng ruột non phải làm hậu môn tạm, nằm viện hơn 2 tháng. Vừa về nhà mới 2 tuần, bé lại ho liên tục, ho hắt và thở khò khè. Bác sĩ cho trẻ nhập viện với chẩn đoán viêm phổi nặng trên nền sức đề kháng kém. Ngày thứ 2 nhập viện, bệnh nhi được chỉ định hỗ trợ thở CPAP (thở áp lực dương liên tục). Đến nay, tình trạng của bé đã có tiến triển nhưng vẫn còn nặng.

Ở cuối phòng Cấp cứu, em bé vừa tròn 3 tháng tuổi ngủ say khi đã no sữa. Chị Ngọc Anh (36 tuổi) ngắm con không rời, mắt ầng ậng nước. Em bé sinh non lúc 26 tuần, bị thủng ruột non phải làm hậu môn tạm, nằm viện hơn 2 tháng. Vừa về nhà mới 2 tuần, bé lại ho liên tục, ho hắt và thở khò khè. Bác sĩ cho trẻ nhập viện với chẩn đoán viêm phổi nặng trên nền sức đề kháng kém. Ngày thứ 2 nhập viện, bệnh nhi được chỉ định hỗ trợ thở CPAP (thở áp lực dương liên tục). Đến nay, tình trạng của bé đã có tiến triển nhưng vẫn còn nặng.

 Ôm con trong lòng, anh Nguyễn Ngọc Hải (40 tuổi) vừa đong đưa vừa hát ru con, đi tới đi lui trong phòng. Nằm trong vòng tay to lớn của ba, bé gái 1 tuổi ngủ ngon lành. Gần trọn 2 ngày nay, chưa lúc nào bé Hương Trà rời khỏi tay ba mẹ. Ốm mệt, cô bé khó chịu, quấy khóc cả ngày. Nhập viện sau cơn co giật vì sốt cao, bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm trùng huyết, suy hô hấp, viêm phổi.

Ôm con trong lòng, anh Nguyễn Ngọc Hải (40 tuổi) vừa đong đưa vừa hát ru con, đi tới đi lui trong phòng. Nằm trong vòng tay to lớn của ba, bé gái 1 tuổi ngủ ngon lành. Gần trọn 2 ngày nay, chưa lúc nào bé Hương Trà rời khỏi tay ba mẹ. Ốm mệt, cô bé khó chịu, quấy khóc cả ngày. Nhập viện sau cơn co giật vì sốt cao, bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm trùng huyết, suy hô hấp, viêm phổi.

 Vừa lọt lòng, bé Thóc đã phải xa mẹ vì hàng loạt vấn đề sức khỏe, gồm tim bẩm sinh, dị tật chẻ vòm, mềm sụn thanh quản. Cậu bé mới 4 tháng tuổi nhưng số ngày nằm viện chiếm phần lớn thời gian. Vài ngày trước, Thóc phải nhập cấp cứu rồi chuyển sang phòng hồi sức vì suy hô hấp và viêm phổi. Cả ba mẹ và bà nội cùng ở viện, thay nhau chăm sóc bé.

Vừa lọt lòng, bé Thóc đã phải xa mẹ vì hàng loạt vấn đề sức khỏe, gồm tim bẩm sinh, dị tật chẻ vòm, mềm sụn thanh quản. Cậu bé mới 4 tháng tuổi nhưng số ngày nằm viện chiếm phần lớn thời gian. Vài ngày trước, Thóc phải nhập cấp cứu rồi chuyển sang phòng hồi sức vì suy hô hấp và viêm phổi. Cả ba mẹ và bà nội cùng ở viện, thay nhau chăm sóc bé.

 Chị Kim Ngọc (22 tuổi), mẹ Thóc, đang trong quá trình hóa trị điều trị ung thư, tranh thủ ngày không truyền thuốc nên vào Bệnh viện bế con một chút cho bé đỡ nhớ và tủi thân. Mặc dù các bác sĩ nói việc hóa trị của mẹ không ảnh hưởng tới em bé, chị Ngọc vẫn không dám ở bên con lâu, sợ nhiễm hơi thuốc sang con. Chị Ngọc được chẩn đoán ung thư lúc đang mang thai 8 tháng, được tư vấn đình chỉ thai kỳ nhưng chị quyết giữ con. Con nằm viện từ khi chào đời, thỉnh thoảng người mẹ trẻ tự trách mình vì không cho con được thân thể khỏe mạnh.

Chị Kim Ngọc (22 tuổi), mẹ Thóc, đang trong quá trình hóa trị điều trị ung thư, tranh thủ ngày không truyền thuốc nên vào Bệnh viện bế con một chút cho bé đỡ nhớ và tủi thân. Mặc dù các bác sĩ nói việc hóa trị của mẹ không ảnh hưởng tới em bé, chị Ngọc vẫn không dám ở bên con lâu, sợ nhiễm hơi thuốc sang con. Chị Ngọc được chẩn đoán ung thư lúc đang mang thai 8 tháng, được tư vấn đình chỉ thai kỳ nhưng chị quyết giữ con. Con nằm viện từ khi chào đời, thỉnh thoảng người mẹ trẻ tự trách mình vì không cho con được thân thể khỏe mạnh.

 Từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận và điều trị số lượng bệnh nhi mắc hô hấp tăng cao hơn so với các tháng khác. Để giải quyết tình trạng quá tải, bệnh viện đã tăng cường điều trị ngoại trú, mở rộng các khoa Hô Hấp, Nội tổng quát 1 và Nội tổng quát 2 để tiếp nhận trẻ bệnh hô hấp. Ở thời điểm này, hầu hết khoa phòng điều trị hô hấp không còn giường trống.

Từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận và điều trị số lượng bệnh nhi mắc hô hấp tăng cao hơn so với các tháng khác. Để giải quyết tình trạng quá tải, bệnh viện đã tăng cường điều trị ngoại trú, mở rộng các khoa Hô Hấp, Nội tổng quát 1 và Nội tổng quát 2 để tiếp nhận trẻ bệnh hô hấp. Ở thời điểm này, hầu hết khoa phòng điều trị hô hấp không còn giường trống.

 Sau khi nhập viện được 2 ngày, bé Nhật Minh, 9 tháng tuổi, phải thở oxy. "Chỉ 4 ngày trước, tôi đưa con từ Lâm Đồng xuống TP.HCM để thăm khám vì bé có dấu hiệu ho, thở khò khè. Bác sĩ chẩn đoán con bị viêm phổi, phải nhập viện", chị Bạch Vân, 24 tuổi, kể với Tri Thức - Znews về tình trạng của con trai.

Sau khi nhập viện được 2 ngày, bé Nhật Minh, 9 tháng tuổi, phải thở oxy. "Chỉ 4 ngày trước, tôi đưa con từ Lâm Đồng xuống TP.HCM để thăm khám vì bé có dấu hiệu ho, thở khò khè. Bác sĩ chẩn đoán con bị viêm phổi, phải nhập viện", chị Bạch Vân, 24 tuổi, kể với Tri Thức - Znews về tình trạng của con trai.

 Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận và điều trị 13.951 trẻ bị bệnh hô hấp, trong đó có 5.092 trẻ bị viêm tiểu phế quản, 8.859 trẻ bị viêm phổi. Nguyên nhân chủ yếu là trẻ nhiễm siêu vi Rhinovirus, virus hợp bào hô hấp (RSV), Adenovirus, Influenza virus...

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận và điều trị 13.951 trẻ bị bệnh hô hấp, trong đó có 5.092 trẻ bị viêm tiểu phế quản, 8.859 trẻ bị viêm phổi. Nguyên nhân chủ yếu là trẻ nhiễm siêu vi Rhinovirus, virus hợp bào hô hấp (RSV), Adenovirus, Influenza virus...

 Theo bác sĩ Cao Minh Hiệp, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, những trẻ có bệnh lý bẩm sinh, sinh non, các bệnh lý thần kinh cơ, suy dinh dưỡng nặng, suy giảm miễn dịch bẩm sinh khi mắc bệnh hô hấp sẽ diễn tiến nặng hơn trẻ bình thường. Vì vậy, phụ huynh cần cho trẻ có những bệnh nền đến cơ sở y tế khám ngay khi có dấu hiệu viêm phổi.

Theo bác sĩ Cao Minh Hiệp, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, những trẻ có bệnh lý bẩm sinh, sinh non, các bệnh lý thần kinh cơ, suy dinh dưỡng nặng, suy giảm miễn dịch bẩm sinh khi mắc bệnh hô hấp sẽ diễn tiến nặng hơn trẻ bình thường. Vì vậy, phụ huynh cần cho trẻ có những bệnh nền đến cơ sở y tế khám ngay khi có dấu hiệu viêm phổi.

 Triệu chứng sớm của bệnh viêm phổi là trẻ ho kèm thở nhanh hơn bình thường. Dấu hiệu này sẽ xuất hiện rất sớm, sớm hơn các dấu hiệu mà bác sĩ nhận biết được qua ống nghe hoặc chụp X-quang. Khi trẻ có dấu hiệu thở co lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở rên, bú kém hoặc không ăn uống được, tím tái là bệnh đã ở giai đoạn nặng, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Triệu chứng sớm của bệnh viêm phổi là trẻ ho kèm thở nhanh hơn bình thường. Dấu hiệu này sẽ xuất hiện rất sớm, sớm hơn các dấu hiệu mà bác sĩ nhận biết được qua ống nghe hoặc chụp X-quang. Khi trẻ có dấu hiệu thở co lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở rên, bú kém hoặc không ăn uống được, tím tái là bệnh đã ở giai đoạn nặng, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Duy Hiệu - Nguyễn Thuận

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/khung-canh-noi-dieu-tri-tre-benh-ho-hap-nang-o-tphcm-post1504934.html
Zalo