Khúc tháng ba
Đàn dế chơi trò tìm trốn. Đêm về dạo một khúc ca. Khúc ca mang tên: tháng ba!

Trắng trời hoa bưởi tinh khôi
Đó là khi mùa xuân sắp tàn
Hoa xoan chùng chình ngang ngõ
Rắc xuống một vùng bỡ ngỡ
Trắng trời hoa bưởi tinh khôi
Thềm nhà còn dấu bình vôi
Ngày bà ăn trầu thuở trước
Mo cau thả rơi vại nước
Đánh thức cả vùng hoa chanh
Con chuồn chuồn kim lướt nhanh
Sợ sương ướt đầm đôi cánh
Mưa suốt cả ngày mỏng mảnh
Gọi chồi, gọi nụ xôn xao
Nắng còn trốn ở bờ ao
Ủ trong nụ bìm tim tím
Đàn dế chơi trò tìm trốn
Đêm về dạo một khúc ca
Khúc ca mang tên: tháng ba!