Khúc ca khải hoàn bước vào kỷ nguyên mới

Cách đây 50 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi đó khởi nguồn từ khí phách và hồn thiêng sông núi trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, hun đúc qua quá trình đấu tranh với khát khao giành độc lập, từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến chiến thắng Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa,...

Không gì khuất phục được ý chí thống nhất

Cứ mỗi độ tháng tư về, triệu triệu con tim Việt lại trào dâng cảm xúc về ký ức hào hùng và bi tráng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Trên mỗi con đường, ngõ hẻm không chỉ rực rỡ hình ảnh cờ hoa mà còn vang lên những giai điệu hùng tráng bài hát thống nhất đất nước: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay!/ Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây/ Sài Gòn ơi!/ Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng”.

Với mỗi người Việt Nam, 30/4 là một ngày lịch sử trọng đại, là ngày đất nước sạch bóng quân thù, non sông thu về một mối.

Lần giở lại những trang sử vàng của dân tộc trong tháng tư, thế hệ trẻ hôm nay một lần nữa chiêm nghiệm sâu sắc hơn từng bước chân “thần tốc” của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã quy tụ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những ngày cuối cùng của tháng 4/1975, trước diễn biến mau lẹ của tình hình chiến trường, trước sức tiến công áp đảo của quân giải phóng, nội bộ chính quyền, quân đội Sài Gòn tiếp tục có sự phân hóa mạnh mẽ.

Với khát vọng đất nước thống nhất, hòa bình, mỗi người dân Việt Nam đã sục sôi ý chí “Quyết chiến, quyết thắng”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân miền Nam với các phong trào như “Bám đất, giữ làng”, “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”,... đã hun đúc lên ngọn lửa cách mạng chân chính vì độc lập, vì tự do “Đánh cho Mỹ cút”, “Đánh cho ngụy nhào”,...

Toàn thắng về ta

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, thực hiện liên tiếp các chiến dịch then chốt, quyết định như Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Ngày 26/4/1975, các quân đoàn chủ lực tinh nhuệ của ta cùng lúc tiến công với tinh thần “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”.

Năm cánh quân của quân đội ta gồm 4 quân đoàn chủ lực và Đoàn 232 tập kết tại nơi quy định, hình thành thế trận bao vây Sài Gòn. 17 giờ cùng ngày, quân ta nổ súng tiến công vào Sài Gòn, bắt đầu chiến dịch mang tên Bác Hồ vĩ đại giải phóng Sài Gòn.

Chỉ sau 55 ngày đêm tiến công thần tốc, tốc độ “Một ngày bằng hai mươi năm”, với sức mạnh áp đảo cả về quân sự, chính trị, quân và dân ta đã đập tan hoàn toàn bộ máy chiến tranh khổng lồ và hiện đại của quân ngụy mà Mỹ đã dày công gầy dựng và nuôi dưỡng hơn hai thập niên, quét sạch chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

50 năm trôi qua kể từ phút giây xe tăng thuộc Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 húc đổ cổng chính, tiến chiếm Dinh Độc Lập và lá cờ giải phóng tung bay trên bầu trời vào đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, bắt toàn bộ nội các của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện.

Từ khoảng lặng tuyệt vời, rồi vỡ òa thành biển âm thanh và sắc màu chói lọi, báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Thời khắc lịch sử đó, tự đáy lòng của mỗi người dân Việt Nam yêu nước trào dâng niềm tự hào dân tộc khi được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Ước mơ cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn” đã trở thành hiện thực.

Cả dân tộc từ thành phố đến những bản làng hẻo lánh, các hải đảo xa xôi đều vang tiếng reo mừng khúc ca khải hoàn Như có Bác Hồ trong ngày vui Đại thắng, chiến thắng 30/4 càng lung linh tỏa sáng.

Chiến thắng 30/4/1975 thể hiện tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, khẳng định chân lý đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Đây là chiến thắng của niềm tin, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Đó còn là thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; một biểu tượng sáng ngời của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần quốc tế vô tư, trong sáng, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Chiến thắng 30/4/1975 tạo “dư chấn” toàn cầu

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của Việt Nam đã làm chấn động địa cầu. Nhân dân thế giới không chỉ biết đến và khẳng định Việt Nam là ngọn cờ đầu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn biết đến ý chí kiên cường, truyền thống văn hóa và đạo lý Việt Nam. Đó là hòa bình, chính nghĩa, nhân văn và nhân đạo; là “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”, “Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”.

Nghĩ về Chiến thắng 30/4/1975, các báo chí, thông tấn nước ngoài đã dành nhiều bình luận về sự kiện này với thái độ khâm phục, kính trọng.

Tại Mỹ, các bản tin hàng ngày gọi sự kiện ngày 30/4/1975 là “một chương bi thảm trong lịch sử nước Mỹ”.

Tờ Thời báo Los Angles (LA Times) ngày 01/5/1975 viết: “Người Mỹ ra đi, người Nam Việt Nam (ngụy quân, ngụy quyền) đầu hàng, nước Việt Nam đã trả lại cho người Việt”.

Báo Asahi Shimbun (Nhật Bản) ngày 01/5/1975 viết trong một bài xã luận: “Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc với thắng lợi của lực lượng giải phóng, điều đó nói lên rằng, thời đại các nước lớn dùng sức mạnh bóp nghẹt chủ nghĩa dân tộc đã chấm dứt rồi...”.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hơn 100 triệu con Lạc, cháu Hồng một lòng vì đất nước độc lập trường tồn, bằng tình đồng chí, anh em quyết lấy tự tôn, tự cường dân tộc làm trọng, khoan thư sức dân là “kế sâu rễ bền gốc”, làm “thượng sách giữ nước”.

Sự kiện này đã đưa thế đứng Việt Nam vươn tầm cao mới, thổi bùng lên khát vọng chinh phục những đỉnh cao, góp phần đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phồn vinh, thịnh vượng./.

Nguyễn Thanh Hoàng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/khuc-ca-khai-hoan-buoc-vao-ky-nguyen-moi-a193549.html
Zalo