Không tin nổi giọng hát của NSND Hồng Vân với 'Ru em từng ngón xuân nồng'
Nghe lại bản ghi âm 'Ru em từng ngón xuân nồng', NSND Hồng Vân không tin đây là giọng hát của mình thời trẻ.
MC Minh Đức đăng tải bản thu bài Ru em từng ngón xuân nồng (sáng tác: Trịnh Công Sơn) do NSND Hồng Vân thể hiện, thu hút sự quan tâm của khán giả và nhiều nghệ sĩ.
Chia sẻ với VietNamNet, lần đầu nghe bản thu này, Hồng Vân tưởng trò đùa. Chị nghĩ: "Ai hát mà để hình mình vào đây?" vì không nhớ từng thu âm bài này cũng như không nhận ra giọng bản thân.
Khi Minh Đức nhắc, Hồng Vân mới nhớ từng thu âm băng cassette Thương một người cùng ca sĩ Tô Thanh Phương cho hãng Saigon Audio.
"Mưa trên biển vắng" (nhạc ngoại lời Việt) - Hồng Vân
Băng này gồm 2 mặt, tổng cộng 10 bài: Sầu đông, Thương một người, Chuyện hẹn hò, Mưa trên biển vắng, Ru em từng ngón xuân nồng, Tình có như không, Nỗi buồn hoa phượng, Sa mạc tình yêu, Hoa mười giờ và Bảy ngày đợi mong.
"Lúc đó, tôi khoảng 28 tuổi, được hãng Saigon Audio mời thu 1 băng với anh Thành Lộc. Thu xong, họ bất ngờ đề nghị tôi thu riêng thêm 1 băng này", NSND Hồng Vân nhớ lại.
Hồng Vân kể: "Khi nghe bản thu, tôi không nhận ra vì giọng mình thời đó trong quá, không khào như bây giờ. Kế đến, tôi không tin mình dám hát nhạc anh Trịnh Công Sơn. Không rõ lúc đó biên tập thuyết phục làm sao để tôi nhận lời thu bài Ru em từng ngón xuân nồng".

Nhan sắc Hồng Vân ngày ấy.
Chị nói thêm thời trẻ thích nhất nhạc Trịnh qua tiếng hát của danh ca Khánh Ly. Bà có lối hát không lẫn với bất cứ ai: phát âm nhả chữ rõ ràng, không luyến láy, không đãi bôi, rền rĩ. Phong cách này ảnh hưởng đến Hồng Vân mỗi lần thể hiện nhạc Trịnh.
Hồng Vân cũng nhiều cảm xúc khi ngắm ảnh mình thời trẻ do đạo diễn Đoàn Khoa chụp. Anh không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên chỉ chụp người cho mình cảm hứng với phong cách still movie (chụp ảnh tĩnh trong quá trình sản xuất phim - PV) đặc trưng.
"May mà thời trẻ 'can đảm' vào phòng thu để bây giờ có thể ngồi nghe và nhớ lại quãng thời gian rất đẹp đó", NSND Hồng Vân tâm sự.
Ảnh, clip: MC Minh Đức