Không ngừng học hỏi, vươn lên

Chúng tôi gặp Binh nhất Mai Xuân Khải, sinh năm 2001, pháo thủ số 4, Trung đội 2, Đại đội 172, Trung đoàn 240, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân khi anh vừa tham gia diễn tập có bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2024 do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Tại cuộc diễn tập, Binh nhất Mai Xuân Khải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng kíp chiến đấu của đơn vị diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chia sẻ với chúng tôi, Binh nhất Mai Xuân Khải cho biết: "Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi đi học nghề rồi làm thầy giáo dạy nhảy hiện đại cho một trung tâm ở Hà Nội với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng để có thêm điều kiện giúp đỡ gia đình. Đầu năm 2024, thực hiện ước nguyện của mẹ muốn tôi được trưởng thành trong Quân đội, tôi đã quyết định tạm nghỉ công việc ở trung tâm dạy nhảy, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội...”.

Binh nhất Mai Xuân Khải tham gia làm công tác cổ động thao trường trong đợt diễn tập có bắn đạn thật tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Binh nhất Mai Xuân Khải tham gia làm công tác cổ động thao trường trong đợt diễn tập có bắn đạn thật tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Trong môi trường quân ngũ, Khải nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của người quân nhân cách mạng; không ngừng học hỏi, tiếp thu kiến thức chính trị, quân sự, hậu cần-kỹ thuật. Đặc biệt, Binh nhất Mai Xuân Khải đã làm chủ kỹ thuật sử dụng pháo 57mm, là một trong những nội dung khó, đòi hỏi người sử dụng phải chủ động, tích cực nghiên cứu, khéo léo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Trong 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, Khải đã có những tiến bộ và trưởng thành vượt bậc. Kết quả kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ”, anh đạt loại giỏi, được Sư đoàn tặng giấy khen. Được phân công trong tổ giáo viên dạy các vũ điệu trong sinh hoạt trong tập thể cho bộ đội, Khải đã phát huy hết khả năng, trách nhiệm, góp phần đưa phong trào văn hóa-văn nghệ của đơn vị đạt kết quả tốt.

Đại úy Phạm Văn Doanh, Chính trị viên Đại đội 172 cho biết: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng đồng chí Mai Xuân Khải luôn xác định rõ nhiệm vụ, gương mẫu trong huấn luyện, học tập, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Mai Xuân Khải xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các quân nhân khác học tập, noi theo”.

Bài và ảnh: BẢO TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khong-ngung-hoc-hoi-vuon-len-812819
Zalo