Không khí rộn ràng, ấm áp đêm Giáng sinh

Tối 24/12, trên các tuyến phố chính của các phường trung tâm tỉnh khoác lên mình diện mạo rực rỡ, lung linh ánh đèn trong không khí rộn ràng của đêm Giáng sinh. Giữa tiết trời mùa đông se lạnh, dòng người vẫn nô nức xuống phố, hòa chung niềm vui đón Giáng sinh an lành, ấm áp.

Từ đầu giờ tối, các tuyến đường trung tâm như Kim Đồng và quảng trường trung tâm đông kín người dân. Tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn những giai điệu Giáng sinh quen thuộc vang lên từ các cửa hàng, quán cà phê tạo nên một không gian lễ hội đầy sức sống. Trên các vỉa hè, những cây thông Noel được trang trí công phu với đèn nhấp nháy, quả châu nhiều màu sắc thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình có trẻ nhỏ dừng chân chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc cuối năm.

Tại Giáo xứ Cao Bình, từ chiều tối, giáo dân và người dân đã tề tựu đông đủ để tham dự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Khuôn viên nhà thờ được trang hoàng rực rỡ với hang đá, tượng Chúa, cây thông Noel và hệ thống đèn chiếu sáng lung linh, tạo nên không gian linh thiêng, gần gũi.

Giáo xứ Cao Bình chuẩn bị nhiều tiết mục đặc sắc cho ngày lễ Giáng Sinh.

Giáo xứ Cao Bình chuẩn bị nhiều tiết mục đặc sắc cho ngày lễ Giáng Sinh.

Nằm ngay trung tâm phường Thục Phán, Nhà thờ Giáo xứ Thanh Sơn là điểm đến thu hút đông đảo người dân trong đêm Noel. Sau thánh lễ, nhiều gia đình nán lại trò chuyện, chụp ảnh kỷ niệm, gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Không khí trang nghiêm hòa quyện cùng niềm vui sum vầy khiến đêm Giáng sinh thêm ý nghĩa, để lại nhiều cảm xúc khó quên.

Hòa chung không khí ấy, chị Nguyễn Thị Lan, phường Nùng Trí Cao chia sẻ: Gia đình tôi không theo đạo nhưng năm nào cũng ra phố và đến nhà thờ vào đêm Noel. Không khí rất vui, ấm áp, mọi người đều thân thiện, ai cũng gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Giáng sinh giờ đây thực sự là ngày hội chung của tất cả mọi người.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều bạn trẻ coi đêm Noel là dịp để gặp gỡ, thư giãn sau một năm làm việc, học tập. Anh Hoàng Văn Dũng, một bạn trẻ sinh sống tại phường Thục Phán, cho biết: Mỗi năm đến Giáng sinh, tôi đều cùng bạn bè dạo phố, ghé các Giáo xứ Thanh Sơn hay Cao Bình để cảm nhận không khí lễ hội. Dù trời lạnh nhưng không khí rất vui, rất đông, ai cũng háo hức.

Nhiều nhóm bạn trẻ cùng nhau lưu lại những tấm hình kỉ niệm ngày Giáng sinh.

Nhiều nhóm bạn trẻ cùng nhau lưu lại những tấm hình kỉ niệm ngày Giáng sinh.

Cùng với hoạt động vui chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố cũng nhộn nhịp không kém. Nhiều quán cà phê, nhà hàng trang trí không gian Noel từ sớm, chuẩn bị thực đơn, đồ uống theo chủ đề Giáng sinh để phục vụ khách. Lượng khách tăng cao trong đêm Noel góp phần tạo thêm sức sống cho các hoạt động thương mại, dịch vụ cuối năm.

Để người dân vui chơi an toàn, lực lượng công an, trật tự đô thị được bố trí tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông người và các nhà thờ. Công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự được triển khai đồng bộ, giúp đêm Giáng sinh diễn ra an toàn, văn minh.

Đông đảo người dân đến Giáo xứ Thanh Sơn tận hưởng không khí đêm Giáng sinh.

Đông đảo người dân đến Giáo xứ Thanh Sơn tận hưởng không khí đêm Giáng sinh.

Khi kim đồng hồ dần chuyển sang ngày mới, dòng người vẫn còn nán lại trên các con phố, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc cuối cùng của đêm Noel mang theo niềm vui, sự sẻ chia và những ước vọng an lành cho năm mới sắp đến.

Đêm Giáng sinh để lại trong lòng người dân Cao Bằng những dư âm đẹp đẽ. Không chỉ là dịp lễ của riêng các tín đồ Công giáo, Noel đã trở thành ngày hội văn hóa chung, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng và tô điểm thêm cho nhịp sống yên bình nhưng đầy sức sống của phố núi những ngày cuối năm.

Đức Duy

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/khong-khi-ron-rang-am-ap-dem-giang-sinh-3183676.html