Không cần cầu may, làm 4 việc này phúc tự nhiên tới

4 việc này tích âm đức nhiều nhất, nhất định nên làm thường xuyên. Dù chỉ kiên trì làm một việc cũng sẽ có công đức vô lượng.

Cái gọi là "âm đức" chính là những việc thiện được làm trong âm thầm, không ai hay biết. Nếu một người làm việc tốt mà chỉ mình họ biết, hành vi đó có thể tích lũy thành âm đức. Khi thời gian trôi qua, phúc báo trên sẽ ngày càng nhiều, thậm chí có thể lan tỏa đến con cháu đời sau.

Họa phúc không có cửa, đều do con người tự chiêu mời.

Vận mệnh của một người tốt hay xấu là do thiện ác trong lòng họ quyết định. Người làm, trời nhìn. Nhân quả có luân hồi. Người tu thiện tích đức sẽ được trời ban phúc lành.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Việc thứ nhất: Kết thiện duyên

Phật giáo cho rằng, mọi sự trên đời đều là do nhân duyên hội tụ mà thành. Con người gặp nhau cũng là do nhân duyên kết hợp.

Nếu bạn thường xuyên kết ác duyên sẽ gặp nhiều xui xẻo, tổn hại phúc báo của bản thân.

Ngược lại, nếu biết kết nhiều thiện duyên, học cách đặt mình vào vị trí người khác, kiên trì làm vậy sẽ tích lũy được vô lượng công đức.

Việc tích đức hành thiện bắt đầu từ những việc nhỏ trong cuộc sống. “Băng dày ba thước không phải do một ngày lạnh”, chỉ cần kiên trì kết thiện duyên với người xung quanh, sau này nhất định sẽ gặt hái quả lành.

Việc thứ hai: Tin vào nhân quả

Nhân quả có luân hồi. Người khác phụ bạn, trời sẽ giúp bạn. Người khác nợ bạn, trời sẽ trả giúp bạn.

Nhân quả tuy vô hình, không thể sờ nắm nhưng lại hiện diện trong mọi ngóc ngách cuộc sống, ảnh hưởng đến kết cục của mỗi người.

Người xưa nói: “Đừng nghi ngờ nhân quả không ai thấy. Gần thì ứng vào bản thân, xa thì ứng vào con cháu”.

Nếu bạn là người tin vào nhân quả thì riêng điều đó thôi đã là một đại thiện sự. Chỉ cần trong tâm khởi một niệm thiện, niệm đó cũng là một việc thiện, cũng sẽ mang lại quả thiện.

Phật giáo cho rằng, chúng sinh tạo nghiệp không chỉ từ hành động mà còn từ ý nghĩ và suy tưởng. Ý nghĩ thiện sẽ tạo nghiệp thiện, ý nghĩ ác tất sẽ chiêu lấy quả xấu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Việc thứ ba: Giữ gìn khẩu nghiệp thanh tịnh

Phật giáo cho rằng, lời nói cũng có thể làm hao tổn phúc báo, nhưng đồng thời cũng có thể tích lũy phúc báo, tùy vào việc bạn thường nói gì.

Khẩu nghiệp là cánh cửa dẫn đến khổ đau, là nguồn gốc của tai họa.

Nếu biết giữ gìn khẩu nghiệp, không nói dối, không nói hai lời, không nói lời ác độc, thay vào đó thường xuyên nói lời thiện lành, lợi ích cho người khác thì phúc báo sẽ ngày càng nhiều.

Muốn tích âm đức để lại cho con cháu, nhất định phải tu khẩu nghiệp, không nên nói năng bừa bãi, nên “nói ít, làm nhiều”, nếu có thể không nói thì tốt nhất đừng nói.

Việc thứ tư: Hiếu thuận cha mẹ

Hiếu thuận với cha mẹ là việc tích phúc báo nhiều nhất, chẳng khác nào cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát. Chỉ cần kiên trì hiếu thuận cha mẹ, công đức còn lớn hơn cả việc ngày ngày đi lễ chùa, dâng hương cúng bái.

Người hiếu thuận với cha mẹ sẽ nhận được bốn loại quả thiện: Dung mạo đoan chính; Khí lực dồi dào; An ổn, không bệnh tật; Khỏe mạnh và sống lâu.

T. Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/khong-can-cau-may-lam-4-viec-nay-phuc-tu-nhien-toi-d206056.html
Zalo