Không ăn thịt Đường Tăng, hai yêu quái nhất quyết muốn đi thỉnh kinh

Trong khi nhiều yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng để trường sinh bất lão, 2 yêu quái là Hoàng Mi Lão Phật và Lục Nhĩ Mỹ Hầu có ý đồ khác. Chúng muốn đi Tây Trúc thỉnh kinh để đắc đạo thành Phật, trường sinh bất tử.

Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân là tác phẩm yêu thích của nhiều thế hệ bạn đọc. Hành trình đi Tây Trúc thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng gặp vô vàn khó khăn, nguy hiểm do các yêu quái dọc đường gây ra.

Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân là tác phẩm yêu thích của nhiều thế hệ bạn đọc. Hành trình đi Tây Trúc thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng gặp vô vàn khó khăn, nguy hiểm do các yêu quái dọc đường gây ra.

Nhiều yêu quái với bản lĩnh cao cường đã tìm cách bắt cóc Đường Tăng để ăn thịt vì tin rằng điều này sẽ giúp chúng trường sinh bất lão. Thế nhưng, 2 yêu quái trong Tây Du Ký là Hoàng Mi Lão Phật và Lục Nhĩ Mỹ Hầu muốn được đi Tây Trúc thỉnh kinh để tu hành đắc đạo, đạt được sự trường sinh thay vì ăn thịt Đường Tăng.

Nhiều yêu quái với bản lĩnh cao cường đã tìm cách bắt cóc Đường Tăng để ăn thịt vì tin rằng điều này sẽ giúp chúng trường sinh bất lão. Thế nhưng, 2 yêu quái trong Tây Du Ký là Hoàng Mi Lão Phật và Lục Nhĩ Mỹ Hầu muốn được đi Tây Trúc thỉnh kinh để tu hành đắc đạo, đạt được sự trường sinh thay vì ăn thịt Đường Tăng.

Cụ thể, Hoàng Mi Lão Phật hay còn gọi Hoàng Mi Lão Quái, Hoàng Mi Đại Vương vốn là một tiểu đồng lông mày vàng giữ khánh cho Phật Di Lặc. Trong một lần Phật Di Lặc dự hội, Hoàng Mi Lão Quái ăn cắp bảo bối xuống hạ giới và lập ra Lôi Âm (Tiểu Lôi Âm) tự giả, tự xưng là Hoàng Mi Lão Phật.

Cụ thể, Hoàng Mi Lão Phật hay còn gọi Hoàng Mi Lão Quái, Hoàng Mi Đại Vương vốn là một tiểu đồng lông mày vàng giữ khánh cho Phật Di Lặc. Trong một lần Phật Di Lặc dự hội, Hoàng Mi Lão Quái ăn cắp bảo bối xuống hạ giới và lập ra Lôi Âm (Tiểu Lôi Âm) tự giả, tự xưng là Hoàng Mi Lão Phật.

Trên đường đi thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng đi qua chùa Lôi Âm. Hoàng Mi Lão Quái khi đó đã đóng giả Phật tổ để lừa gạt, bắt giữ Đường Tăng nhưng không có ý định ăn thịt vị hòa thượng này. Yêu quái này muốn đi Tây Trúc thỉnh kinh, tu hành đắc đạo để thành Phật nên mới làm ra chuyện ngông cuồng như vậy.

Trên đường đi thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng đi qua chùa Lôi Âm. Hoàng Mi Lão Quái khi đó đã đóng giả Phật tổ để lừa gạt, bắt giữ Đường Tăng nhưng không có ý định ăn thịt vị hòa thượng này. Yêu quái này muốn đi Tây Trúc thỉnh kinh, tu hành đắc đạo để thành Phật nên mới làm ra chuyện ngông cuồng như vậy.

Khi giao chiến với Hoàng Mi Lão Phật, Tôn Ngộ Không từng bị nhốt vào trong Não Bạt Vàng. Người nào bị nhốt vào Não Bạt Vàng vài canh giờ toàn thân sẽ tan chảy thành nước. May mắn là Tôn Ngộ Không sau đó thoát ra ngoài nhờ sừng của Kim Cang Long.

Khi giao chiến với Hoàng Mi Lão Phật, Tôn Ngộ Không từng bị nhốt vào trong Não Bạt Vàng. Người nào bị nhốt vào Não Bạt Vàng vài canh giờ toàn thân sẽ tan chảy thành nước. May mắn là Tôn Ngộ Không sau đó thoát ra ngoài nhờ sừng của Kim Cang Long.

Trong lần đối đầu tiếp theo, Tôn Ngộ Không cùng các vị Long Vương lại bị hút vào Túi Hậu Thiên của Hoàng Mi Lão Phật. Đây là pháp bảo có thể thâu tóm được vạn vật, hút cả trời đất không gì chống lại được.

Trong lần đối đầu tiếp theo, Tôn Ngộ Không cùng các vị Long Vương lại bị hút vào Túi Hậu Thiên của Hoàng Mi Lão Phật. Đây là pháp bảo có thể thâu tóm được vạn vật, hút cả trời đất không gì chống lại được.

Về sau, Tôn Ngộ Không tìm đến Phật Tổ Di Lặc để được giúp đỡ. Sau khi được Phật Tổ Di Lặc chỉ điểm, Mỹ Hầu Vương dẫn dụ yêu quái đến cánh đồng dưa hấu. Trong lúc đói khát, yêu quái này đã ăn phải quả dưa mà Ngộ Không biến thành hạt. Nhờ đó, Mỹ Hầu Vương đánh bại và hàng phục được Hoàng Mi Lão Quái.

Về sau, Tôn Ngộ Không tìm đến Phật Tổ Di Lặc để được giúp đỡ. Sau khi được Phật Tổ Di Lặc chỉ điểm, Mỹ Hầu Vương dẫn dụ yêu quái đến cánh đồng dưa hấu. Trong lúc đói khát, yêu quái này đã ăn phải quả dưa mà Ngộ Không biến thành hạt. Nhờ đó, Mỹ Hầu Vương đánh bại và hàng phục được Hoàng Mi Lão Quái.

Giống Hoàng Mi Lão Quái, Lục Nhĩ Mỹ Hầu muốn theo Đường Tăng đi thỉnh kinh. Nhân lúc Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi, Lục Nhĩ Mỹ Hầu đóng giả làm Tôn Ngộ Không để có thể đi cùng thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh nhằm thoát khỏi quy luật sinh tử. Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Đường Tăng cũng không phát hiện sự việc này. Nguyên do là bởi yêu quái này có 6 cái tai, có thể nghe được mọi việc trong thiên hạ cũng như có 72 phép biến hóa.

Giống Hoàng Mi Lão Quái, Lục Nhĩ Mỹ Hầu muốn theo Đường Tăng đi thỉnh kinh. Nhân lúc Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi, Lục Nhĩ Mỹ Hầu đóng giả làm Tôn Ngộ Không để có thể đi cùng thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh nhằm thoát khỏi quy luật sinh tử. Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Đường Tăng cũng không phát hiện sự việc này. Nguyên do là bởi yêu quái này có 6 cái tai, có thể nghe được mọi việc trong thiên hạ cũng như có 72 phép biến hóa.

Dù vậy, Lục Nhĩ Mỹ Hầu vốn bản tính hung ác nên thường xuyên làm việc sát sinh. Sau khi phát hiện sự việc, Tôn Ngộ Không đã có trận giao chiến ác liệt với Lục Nhĩ Mỹ Hầu để phân thật giả. Do thầy trò Đường Tăng không phân biệt được nên cả hai kéo nhau nên thiên đình để nhờ các vị thần phân định.

Dù vậy, Lục Nhĩ Mỹ Hầu vốn bản tính hung ác nên thường xuyên làm việc sát sinh. Sau khi phát hiện sự việc, Tôn Ngộ Không đã có trận giao chiến ác liệt với Lục Nhĩ Mỹ Hầu để phân thật giả. Do thầy trò Đường Tăng không phân biệt được nên cả hai kéo nhau nên thiên đình để nhờ các vị thần phân định.

Chỉ khi Phật Tổ Như Lai sử dụng Đại Thiên Am thì mới có thể phân biệt đâu là Tôn Ngộ Không thật và giả. Sau đó, Tôn Ngộ Không đã dùng gậy Như Ý đánh chết Lục Nhĩ Mỹ Hầu. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa).

Chỉ khi Phật Tổ Như Lai sử dụng Đại Thiên Am thì mới có thể phân biệt đâu là Tôn Ngộ Không thật và giả. Sau đó, Tôn Ngộ Không đã dùng gậy Như Ý đánh chết Lục Nhĩ Mỹ Hầu. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa).

Mời độc giả xem video: Trung Quốc ra mắt tàu treo tự động trên cao. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/khong-an-thit-duong-tang-hai-yeu-quai-nhat-quyet-muon-di-thinh-kinh-2013567.html
Zalo