Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường

Cái khó nhất trong hoạt động tín dụng chính sách ở Mèo Vạc chính là làm sao để đồng bào thay đổi nhận thức, từ đó khơi dậy ý chí, khát khao vươn lên. Điều này đòi hỏi sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và từng cá nhân đồng bào. Mỗi người cùng hành động, chắc chắn Mèo Vạc sẽ vươn xa…

Kịp thời trợ lực

Vợ chồng chị Sùng Thị Mỷ, thôn Pả Vi hạ, xã Pả Vi cho chúng tôi xem cuốn sổ vay vốn của NHCSXH với vẻ mặt đầy bẽn lẽn. Mỷ kể, năm 2022, Mỷ đi vay vốn nhưng chỉ biết điểm chỉ bằng vân tay để xác nhận. Nhưng nay khác rồi, Mỷ đã biết ký, biết các con số và biết đến kỳ trả nợ ngân hàng.

Phút thư giãn sau buổi họp Tổ Tiết kiệm và vay vốn của cán bộ NHCSXH với đồng bào Lô Lô thôn Sảng Pả A Ảnh: Đức Kiên

Nhìn cuốn sổ vay với dòng giải ngân lần gần nhất là 50 triệu đồng từ Chương trình Cho vay hộ nghèo và những lần trả nợ, lãi đúng hạn mới thấy, đồng bào đã thay đổi thật rồi. Họ đã ý thức được trách nhiệm, quyền lợi của bản thân đối với việc hỗ trợ tín dụng chính sách của Nhà nước. Bởi thế, sau gần 2 năm vay vốn, từ 2 con bò mẹ, Mỷ đã có thêm 4 bò con. "Số là Mỷ mua bò mẹ đang mang bầu, để nó mau chóng đẻ con, nên mới có được 6 con bò đấy" - Sùng Thị Mỷ hớn hở khoe.

Trên thực tế, ngoài khoản vay trên, năm 2012, vợ chồng Mỷ đã từng được NHCSXH hỗ trợ 15 triệu để dựng ngôi nhài cấp 4. Có chỗ trú nắng, trú mưa, lại có thêm vốn để chăn nuôi, kinh doanh tạp hóa, cuộc sống của gia đình Mỷ bớt rất nhiều khó khăn. "Có vốn của Nhà nước cho vay, chúng tôi thấy yên tâm hơn. Vay bên ngoài phải trả lãi cao lắm" - Mỷ nói.

Giờ đây, ước mơ giản dị của vợ chồng Mỷ là thoát được nghèo, cho các con đi học hết cấp 3 và có thể học lên cao hơn. Học để có kiến thức đổi đời, học để không còn khổ như vợ chồng Mỷ.

Hôm nay, Vàng Mý Và ở thôn Kho Tấu cũng đến Điểm giao dịch xã Pả Vi để vay 50 triệu đồng từ Chương trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH Mèo Vạc. Vàng Mý Và đã bàn với vợ sẽ dùng số tiền này mua 2 con bò mẹ đang có thai giống như cách làm của Sùng Thị Mỷ. "Chúng tôi sẽ vừa chăn bò, trồng rau, lấy củi… hy vọng cuộc sống sẽ tốt lên" - Vàng Mý Và nói.

Chia sẻ về hội viên của mình, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Pả Vi Sùng Thị Dính cho biết, bà con đã thay đổi cách nghĩ cách làm; nhất là đã nhận thức được giá trị của nguồn vốn ưu đãi. Trong Tổ Tiết kiệm và vay vốn do Hội Phụ nữ xã quản lý hiện có dư nợ trên 11 tỷ đồng, với 170/658 hội viên đang vay vốn. Sau 7 năm gắn bó với công việc ủy thác, chị Dính chứng kiến biết bao niềm vui, nỗi buồn của đồng bào; nhưng có một điều chắc chắn, đó là cuộc sống của bà con sung túc hơn, chị em tự tin hơn, nhà cửa, đường sá khang trang hơn và đặc biệt không còn hộ đói.

Góp nhặt và giữ gìn từng thành quả!

Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND xã Pả Vi Thào Minh Sơn bên lề cuộc giao ban giữa Ban đại diện NHCSXH với các tổ chức nhận ủy thác trên địa bàn. Ông nhấn mạnh, Pả Vi vừa hoàn thành xây dựng nông thôn mới và cũng là xã đầu tiên của huyện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia nên sự hỗ trợ sẽ không còn nhiều. Do đó, phía trước còn rất nhiều việc phải làm, không được chủ quan, lơ là khi xã vẫn còn 260 hộ nghèo, tương đương 36,8%. Đặc biệt, toàn xã hiện còn 4 thôn nằm cheo leo trên núi đá rất khó khăn. Đồng bào làm quanh năm chỉ đủ ăn; thu nhập bình quân đầu người của toàn xã là 37,5 triệu đồng/năm.

Còn Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pả Vi Lê Văn Quý cho biết, những gì xã có được như hôm nay là cả một chặng đường dài vượt khó của từng cán bộ, chiến sỹ, đồng bào các dân tộc. Nhất là người dân, từ chỗ sống du canh, du cư, nay đã lập thôn, lập bản, sống ổn định, đoàn kết và đua nhau tăng gia, sản xuất. Từ chỗ chỉ biết nhút nhát không dám vay hoặc có vay nhưng lại cất vào ống tre vì sợ mất, đến nay họ đã tự tin, mạnh dạn đề xuất cán bộ tín dụng cho vay để có tiền đầu tư sản xuất kinh doanh, làm homestay, lập hợp tác xã nghề truyền thống. Từ chỗ đường sá khó khăn, điện đường trường trạm tạm bợ, thì nay Pả Vi đã khang trang hơn gấp hàng trăm lần.

Trường hợp của hai vợ chồng Thò Thị Vừ và Sùng Mí Phừ ở bản Pả Vi Thượng là một ví dụ. Hơn chục năm trước, thấy cán bộ tín dụng đến hỏi thăm thôi, cả hai đã sợ rồi, nói gì đến vay tiền. Ấy vậy mà 2 năm trước, cả hai cùng dắt tay nhau đến Điểm giao dịch xã để giải ngân món vay 50 triệu đồng từ chương trình Cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Sau 2 năm nỗ lực, anh chị đã có đàn bò 4 con, đàn lợn gần chục con và nương rẫy đủ ngô lúa cho cả nhà 6 người sử dụng.

Không chỉ Pả Vi, bà con Lô Lô đen ở thôn Cờ Tảng, xã Xín Cái cũng từng ngày, từng giờ nỗ lực chăn nuôi, trồng trọt để thoát nghèo. Cờ Tảng có 32 hộ dân với 168 khẩu nhưng vẫn còn 14 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo.

Chủ tịch UBND xã Xín Cái Hoàng Văn Chất cho biết, 5 năm trước khi mới về tiếp quản xã biên giới Xín Cái, ông không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy đời sống bà con khổ quá. Tỷ lệ hộ nghèo lúc đó lên tới hơn 70%, trình độ dân trí thấp, cuộc sống chỉ dựa vào trồng ngô, nuôi vài con lợn, con bò… Nhưng nay, sau bao cố gắng, Cờ Tảng đã khác. Bà con biết sử dụng vốn ưu đãi để trồng trọt, chăn nuôi. Trong thôn đã có vài ba mô hình nuôi lợn, bò thành công; có trên 500ha đang trồng ngô và lúa. Đặc biệt, hạ tầng cơ sở đã được đầu tư khang trang hơn, bà con phấn khởi, bảo nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

"Ở đây, mưa lũ khắc nghiệt, đất đai hiếm nên mỗi kết quả trong chăn nuôi, trồng trọt bà con đạt được chúng tôi đều rất trân trọng" - ông Hoàng Văn Chất nói.

Bình Nhi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song/khoi-day-y-chi-tu-luc-tu-cuong-i377222/
Zalo